Chết cười anh bạn vong niên của mình- Bờm . Đúng với cái tên của hắn . Hơn 30 cái xuân xanh mà chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Mà nhìn bên ngoài thì có đến nỗi nào đâu. Xấu như Chí Phèo cũng còn có Thị Nở. Cả nhà hắn từ bố mẹ đến anh chị em, thậm chí bạn bè cũng mong cho hắn có vợ . Đến tuổi thành niên mà không có vợ- âm dương không điều hòa thì theo các cụ sẽ không bình thường- hâm nặng đấy.
Đột ngột cách đây 2 tuần hăn gọi điện cho mình vơi giọng đầy phấn khởi:
- Này, bà biết không? Tui có bạn gái rồi đấy.
- Thế quen lâu chưa?
- Hơn 1 tháng rồi.
- Này, tui hỏi nhé (Nhưng mà đừng có cười đấy Và đừng có nói với ai) – hồi trước Hai Lúa yêu bà thì lúc đầu làm thế nào để hôn bà cái hôn đầu tiên.
- Trời đất ơi! Chuyên tế nhị ai dám nói cho ông. Tui dứt khoát không nói. Ông đi hỏi bọn con trai ý.Mắc cỡ lắm
- Thôi mà! Tui năn nỉ bà đấy
- Được! Nể tình ông hồi giờ tui bày ông nhưng phải hứa với tui nêu hôn được nó ông phải cưới nó nhé. He he.
- Hôm đó tui còn nhớ , trời sáng trăng , Hai Lúa hẹn tui ngoài biển. Sau khi ngồi chưa ấm chỗ lão tự nhiên cầm tay tui và nói : trăng hôm nay cao quá- cho anh hôn vào má. Nói chưa dứt miệng là lão hôn ngay vào má tui và sau đó …cái gì đến nó đã đến… Hiiiii Thôi không nói nữa.
Nói xong mình quên bẵng đi.Hai ngày sau hắn lại gọi thất thanh:
-Toi rồi bà ơi ! Chước của bà làm hại tui rồi
- Sao? Ông nói sao?
- Hôm đó tui cũng canh cho trăng lên cao nhưng do cuống quá tui lại nói là : Trăng hôm nay cao tít….Huuu không lẽ …Nói rồi thằng tui mắc cỡ quá đứng lên bỏ nó đó chạy một lèo.
Trời! hêt biết luôn vơi cái ông Bờm này.
Mấy ngày sau , hắn thất tình và chạy ra đường làm cái chuyện đáng xấu hổ dưới đây. Bà con xem thì xem không được nói lại hắn nhé vì nay hắn đã nhập vô bệnh viện Diên Phước( BV tâm thần) rồi. Khổ gơ đời !
Mới đầu hăn chỉ khoe mông
Sau đó
Và
Ôi chán quá! Ai nhìn nổ mắt đấy
Ông này cao thủ võ lâm rồi.D:)
Trả lờiXóay như anh chàng mát dây he he
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCái này thì có mỗi ông Bờm nhà ta dám làm thôi í nhỡ. Uhm..mà sao lại che ngay chổ cần che thế nhỡ..rõ chán. kekeke
Đúng thư giãn cuối tuần nhỉ?:D
Trả lờiXóaTrăng hôm nay cao quá
Trả lờiXóaCho anh hôn vào má
Trăng hôm nay hay hay
Cho anh hôn vào tay
Trăng hôm nay trong ngần
Cho anh hôn vào chân
Trăng hôm nay sáng tươi
Cho anh hôn vào lưỡi
Trăng hôm nay tưng bừng
Cho anh hôn vào lưng
Trăng hôm nay sáng rực
Cho anh hôm vào ngực
Trăng hôm nay trắng bóc
Cho anh hôm vào tóc
Trăng hôm nay muốn khóc
Co anh là con cóc
Hahas
giống a Hói pết đáy chứ, he he
Trả lờiXóa