Em kiêu hãnh mùa xuân đang chín Ong bướm dập dìu hội tụ quanh hoa Em đâu biêt mỗi chiều xuân qua vội Rượu còn nồng MAI tung cánh rụng rơi Quan nhất thời dân vạn đại ai ơi
Em kiêu hãnh quên mùa xuân qua vội Để bây giờ tóc đã điểm màu vôi Quan nhất thời ơi dân mới là vạn đại Nên bây jờ mới thấy dại để mất anh. Hề hề đúng ý thơ chưa người phố biển đã xinh lại còn đẹp ơi đừng kiêu nhé lấy chồng đi
Hà hà, trời phú cho em nhan sắc, thì em kiêu hãnh lúc nào hay lúc đó.
Trả lờiXóaAnh Giáp nói đúng, sướng được cứ sướng đi!
Trả lờiXóaEm kiêu hãnh quên mùa xuân qua vội
Trả lờiXóaĐể bây giờ tóc đã điểm màu vôi
Quan nhất thời ơi dân mới là vạn đại
Nên bây jờ mới thấy dại để mất anh.
Hề hề đúng ý thơ chưa người phố biển đã xinh lại còn đẹp ơi đừng kiêu nhé lấy chồng đi
Tớ dậy rồi chứ.
Trả lờiXóa:D