Hậu quả khôn lường của việc ốp.Người phố biển vừa già ,vừa xấu ,vừa gấu và vừa tham ăn. Phát ách rồi -chỉ vì một mình xơi hết quả sầu riêng của Hà .Haizaaaaaaa!
Sao để đến giờ mới ăn, mà sao ăn một mình, nóng lắm đó, ăn khoảng 2 múi thôi. Sầu riêng đó ngon hông Khoa, người quen đem đến tận nhà, không khui ra nên Hà không biết thế nào. hihii.... đừng tham ăn kiểu đó nữa nhá, nóng lắm sinh bệnh đó!
nice bờ nát :))))
Trả lờiXóaSầu riêng mấy người dấu ăn riêng hồi nào sao tui hổng biết gì hết ta
Trả lờiXóaMot qua tham thia gi, em xoi lan hai qua ne chi.
Trả lờiXóaHà hà, chị xơi những 2 trái hén.
Trả lờiXóakhà.khà..cho cậu bỏ cái tật tham ăn nhé..tối nay có gì nhớ uống 1 ly nước muối như tớ nhá.hahaaa..( hiểu ròai chớ gì )
Trả lờiXóaMột mình mình ăn hết một quả sầu riêng thì cũng bình thường thôi mà chị, có sao đâu.
Trả lờiXóahe he, ăn sầu riêng tham thế....thảo nào xíu sợ chốn biệt và có người phải lên rẫy lánh nạn...ngồi chát ở HN còn thấy mùi nữa là...:))
Trả lờiXóaSao để đến giờ mới ăn, mà sao ăn một mình, nóng lắm đó, ăn khoảng 2 múi thôi. Sầu riêng đó ngon hông Khoa, người quen đem đến tận nhà, không khui ra nên Hà không biết thế nào. hihii.... đừng tham ăn kiểu đó nữa nhá, nóng lắm sinh bệnh đó!
Trả lờiXóaChít gồi, tối đó có ai bị nặng bụng ko ?
Trả lờiXóa