Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Tò mà quá đi. Không biết lúc lão died thì mặt lão thế nào nhỉ

5 nhận xét:

  1. TÒ MÒ chị ơi...hehe,giống như bác Hoàng nhà mình là cùng chứ gì...Bèo nhèo hết cỡ,hishis!

    Trả lờiXóa
  2. Em thì nghĩ, khi Yaho360 đóng cửa thì mình không còn vào blog được nữa, nó sẽ hiện ra một trang trắng hoặc cái gì đó tương tự!

    Ủa, mà em cũng không biết chị đang nói tới "lão" gì, lão nào! :))

    Em đã đỡ đỡ rồi Bống ạ. Có lẽ đến sáng mai là khỏe hẳn thôi...

    Trả lờiXóa
  3. há.há..chị TT nói đúng..bèo nhèo như bác Hoàng nhà ta là hết cỡ.

    Trả lờiXóa
  4. Dà Hú 4 tuổi được kêu "lão". Hàhà... như một số trang web chết, chúng ta hổng truy cập vô được, vậy là die.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters