Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Thơ tăng Mutac Bống (Thơ Mutac Muội tặng)


Oct 29, '09 2:28 PM
for everyone

suu tam

Bống thi Hoa hậu đo tay
Giám khảo  sung sướng loay hoay mệt nhoài...

Sáu gang hơn một mét hai
Vòng một lủng lẳng thò dài dưới chân.
Vòng hai nhân gấp đôi lần
Vòng ba chũm chọe mười phân vẹn mười

Giáp Gà đo đứng đo ngồi
Hổn hà hổn hển đứt hơi Gà rù
Thuyền trưởng Sinbat gật gù
Hình thể cân đối đến  từ châu Âu

Tự tin  nên chẳng âu sầu
Vượt qua giám khảo đứng đầu hội thi
Vô tư ta cứ cười khì
Đường đường một cõi việc gì phải chen

Chẳng phong bì hối lộ nhen
Chẳng xuê xoa nịnh đưa tiền cho ai
Ỏn ẻn một bước thành hai
Vắn thừng uyển chuyển đứt hai dây rồi

Ứng xử thỏ thẻ một lời
Em còn bé dại cả đời chưa thi
Giám khảo sướng quá thầm thì
Quyết định trao giải nhất thi ba vòng.

Ba vòng chẳng thấy đường cong
Hoa hậu lên thẳng còn mong điều gì?
Bống rằng em khoái phong bì
Mà ban giám khảo gan lì chẳng đưa.

Bống mu tặc nào chịu thua
Nhảy lên dìm nước cho chừa tính gian
Nhận nước cũng lắm gian nan
Thuyền trưởng chẳng sợ lại ham nhận nhiều

Đời Thuyền sông nước phiêu diêu
Nhớ thương ra biển chiều chiều tương tư
Nhớ Bống man mác mùa thu
Mùa Đông như áo lông xù ấm êm.

Tinh nàng rực nắng hạ lên
Miệng tươi hoa thắm kề bên xuân rồi
Thật thà Muội chúc một lời
Mai sau tuỗi mãi đôi mươi Bống nà.

Mãi là hoa hậu vườn nhà
Nở hoa thơm ngát blog ta chúc mừng.
Bạn ơi xin chớ ngập ngừng
Mang hoa chúc Bống tưng bừng mãi vui.hehehe

suu tam

Prev: Thơ tặng Thuyền trưởng Sin Bat
--> Read more..

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

MA





Nửa đêm…Một anh chàng đi đến ngồi bên một ngôi mộ và ăn bánh sandwich. Bất ngờ có tiếng nói thều thào từ một bụi cây gần đó :

-         Đưa đây ..ây..ây.!

-     B…b…ba..ba.. bánh hả ?

-         KHÔNG !!! Giấy vệ sinh.  
--> Read more..

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Con gì???




Một đoàn em nhỏ được cô giáo dẫn đi chơi sở thú. Khi chúng dừng trước chuồng của con voi. Cô giáo hỏi:
-Các em! Nói cho cô biết con gì đây?
Con voi, con voi, con voi- Bọn trẻ đồng thanh trả lời
-Dựa vào đâu mà các em biết đó là con voi
Thưa cô nó có vòi và cặp tai rõ là to
Chúng lại dừng trước chuồng con hươu cao cổ
-    Các em ! con này là con gì ?
-    Con hươu cao cổ. Hươu cao cổ thưa cô
-    Sao các em biết ?
-    Nó có chân dài va cổ cao
Chúng lại dừng trước chuồng khỉ
-    Các em ! Còn đây là con gì ?
-    Đây là con nghiện Mul .Thưa cô
-    Tại sao ?
-    Tại vì nó có đít chai và mắt đỏ thưa cô

--> Read more..

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Hậu trường thi Hoa hậu Mul

Cuộc thi Hoa hậu Mul đã khép lại . Các thí sinh hầu hết đều đạt giải nhưng cứ nhốn nháo cả lên bởi nhiều lý do vô lý đùng đùng . Đó là :
- Thứ nhất tất cả các giải đều không công bằng do BGK xét không công bằng- làm việc thiếu khoa học - ai đời đo các vòng của thí sinh toàn bằng... gang tay.
- Thứ hai khi có giải - các thí sinh chưa kịp mừng đã giận sôi lên vì chả thấy xiền thưởng đâu cả và đòi đi lấy 2 viên bi của BGK



Trước đó đã xúm lại nhận nước rồi



Của đáng tội , chúng ta tức quá thì làm vậy thôi chứ nghĩ lại cũng thấy tội cho họ. Chả là thế này.Qua tìm hiểu Bống thấy họ đáng thương đấy.
Từ bé hai người là Giáp Gà và TT Sinbad chơi thân với nhau



Thường đi tắm ao vơi nhau


suu tam



TT vốn tính  thích nghề sông nước( Không biêt có đúng không) nên bố kiếm cho việc làm thủy thủ lênh đênh trên biển.

Còn  Gà thường hay trêu ghẹo lũ con gái trong làng


Và có khi đã phải cao chạy xa bay



Sang làm thuê tận châu Âu - quét tuyết


Trung đông .


 Nhưng ở đâu cũng chỉ được vài bữa lại bị các em rượt chạy có cờ vì tội đào hoa

Đến lúc có vợ cũng thói nào tật nấy và bị vợ uýnh cho suốt .
 


Khi có tin  cty Multiply tổ chức thi Hoa hậu Mul thế là nhân dịp TT được nghỉ phép trên bờ, 2 bác nhà ta kết lại xin ban tổ chức và các nhà tài trợ  cho làm BGK .
Các bác làm việc cũng tích cực phết

suu tam


Mệt quá ngủ tại chỗ



Cuộc thi kết thúc sở dĩ không có xiền do nhà tài trợ đòi quyền sử dụng đất 700ha trong 70 năm . UBND tỉnh sở tại hứa rồi lại không cho nữa nên nhà tài trợ cuốn gói vô một tỉnh miền Tây Nam bộ - Hình như Tiền Giang thì phải . Vậy là trớc wớc và TT biến lên tàu dong mất còn chú Gà bị chị em chúng ta làm thư thế này đây


Gà mà không gáy là con gà quay. Heeee




 
--> Read more..

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Nụ cười

Nụ cười là điều diệu kỳ nhất trong cuộc sống. Chúng ta hãy tận hưởng hàng ngày- Hãy cười thật tươi .


--> Read more..

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Giao hẹn

Cô gái nọ mới lấy chồng. Ngay ngày đầu tiên anh chồng baỏ rằng:
-Em yêu nghe đây, trong cuộc sống anh chỉ có những nguyên tắc sau, em phải nhớ và thực hiện : sáng , có mặt anh hay không có bữa ăn sáng phải có lúc 7h, buổi trưa có anh hay không có – bữa trưa phải xong lúc 12,30 và buổi tối , có anh hay không có anh – bữa tối phải được bắt đầu từ lúc 20h .
Cô gái trả lời :
Em hiểu rồi và em chỉ có 1 nguyên tắc sống duy nhất là có anh hay không có anh , buổi tối sex bắt đầu vào lúc 20h

--> Read more..

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Lão Mu lại giở quẻ. Vô còm 10 nhà đựợc 1 nhà . Điên thế - Ai bảo mọi người khen lão cho lắm vào - Lão chảnh

--> Read more..

Tản mạn- Nước măt một thời



Tôi vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết “Nước mắt một thời “ của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng do hoanggiao gởi tặng.
Những ký ức về thời kỳ cải cách ruộng đất ở Miền Bắc được tái hiện lại dưới những áng văn tài tình của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng .
Công cuộc cải cách ruộng đất thời bấy giờ được kể lại thông qua cuộc đời gian truân của một thanh niên có gia đình gặp nạn- bị qui là địa chủ . Người thanh niên này do quan niệm bấy giờ là con những gia đình địa chủ thì không được vào đại học, thậm chí không được đi bộ đội. Nhưng rồi anh này đã liên tục phấn đấu và cuối cùng cũng trở thành một người có đóng góp cho xã hội, tức là anh trở thành một nhà báo, nhà văn. Anh ta trải qua quá trình phấn đấu như vậy để tự khẳng định mình.
Đặc biêt ở đây một mối tình đẹp nhưng bất thành của đôi trai gái – Vì anh con trai là con địa chủ mới bị qui kết .Sau hàng mấy chục năm . Đến khi anh con trai đã gần 70 tuổi mới gặp lại được người yêu khi cô đã đi vào cõi vĩnh hằng . Thật là rơi nước mẳt
Theo tôi mục đích của nhà văn khi viết tiểu thuyết này là để các thế hệ sau hiểu rằng đất nước đã từng trải qua một thời kỳ gian khổ và đau thương như thế.
Hòa bình rồi . Những tưởng mọi người đều no cơm ấm áo và được học hành. Hòa bình rồi sẽ không có máu chảy đầu rơi .Nhưng…
Một bài học xương máu cho công cuộc cách mạng xây dựng đất nước. Chủ trương "người cày có ruộng "đúng nhưng những ngừơi thực hiên sai khiến cho nông thôn Miền Bắc lúc đó – một bức tranh màu xám xịt. May mà sau đó sửa sai kịp.Một bài học đăt giá .
Tôi mong sao từ nay về sau không bao giờ có những cuộc cải cách sai lầm như vậy để rồi lại được rủt kinh nghiệm .
Tôi tin rằng dân ta sẽ sung sướng
 Cám ơn Hoàng Giao đã tặng tôi cuốn sách bổ ích này
--> Read more..

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

Off Bách Hỷ




--> Read more..

Kỷ niêm 26 năm thành lập ngôi nhà Khatoco của Bống

Hôm qua nhân kỷ niêm 26 năm ngày thành lập Khatoco  ( Tổng công ty Khánh Việt) của Bống.Mọi người tổ chức thi gia  đình hạnh phúc . Bống không đủ tiêu chuẩn thi nên phải cử người khác . Mình chịu khó đi cổ vũ vậy.Để chuẩn bị cho cuộc thi này có sự giúp sức của nhiều người , trong đó có 1 blogger xinh xắn. Bống không dám khai ra sợ ăn búa 2 tạ lắm .Cũng không dám hậu ta luôn. Khổ thế. Heeeeee . Nói dài dòng làm chi. Cuộc thi trót lọt. Được lãnh giải - Giải gì cũng là giải . Chúng tớ chưa có số dành giải nhất . Được vô chung kết là vui rầu. Nời bà con xem hình sơ qua nhé
 
Gia đình Cty tớ cử đi thi đang hôi hộp chờ dưới sân khấu


Một góc cty Bống ngồi cổ vũ cho đội nhà

Buổi lễ bắt đầu bằng màn múa hoành tráng


 Cuộc thi bắt đầu bằng màn chào hỏi. Đội cty Bống đấy

Gia đình giải nhất - thuộc Văn phòng TCT . Rất ấn tượng


Nhận giải
Lễ kỷ niệm kết thúc hoành tráng





--> Read more..

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

Trường học kiểu Trung Quốc

Ở Trung quốc , sau khi kết thúc năm học các trường học thường bắt học sinh lau cửa kính và don dẹp trường học trước khi nghỉ hè .Người lớn cho rằng trẻ con phải được rèn luyện kiểu này sau này mới trở thành người mạnh mẽ và dũng cảm. Mọi người xem đây và cho biêt ý kiến


suu tamsuu tamsuu tamsuu tamsuu tam
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters