Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

Chia tay

Photobucket

Hôm nay công ty Bống tổ chưc tiệc chia tay với Bống . Sau hơn 34 năm làm CNVC nhà nước . Trong đó có 26 năm góp sức xây dựng Khatoco . Từ nay Bống giã từ những chiêc áo trắng đồng phục . Giã từ những chuyến công tác dài ngày suốt dọc đường đất nước . Chia tay với những đồng nghiệp đã cùng kề vai sát cánh với Bống trong suốt hơn 1/4 thế kỷ để về với đời thường - về vơi CPB và con cháu . Thật là cảm động nhưng đầy vui vẻ . Chia sẻ cùng các bạn

Chủ tịch công đoàn có vài lời

Photobucket

Nhận qùa lưu niệm

PhotobucketPhotobucket

Nghẹn ngào nói lời chia tay

Photobucket

Giám đốc -(blogger Rongsingle) thay mặt toàn thể CBCNV cty  chúc sức khỏe Bống

Photobucket

Nâng ly

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Đủ đô rồi quậy

PhotobucketPhotobucket

Anh bạn đồng nghiệp người dân tộc Gia ray Kso Nét hát tặng Bống 1 bài - Xin lỗi tình yêu như một ca sỹ thực thụ

Photobucket

Kamelia cũng quậy

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Chị khách hàng 65 tuổi hát cũng hay phết

Photobucket

Bống hát đáp lễ

Photobucket
Photobucket
Nhậu đã rồi

Photobucket

Nối vòng tay lớn

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

46 nhận xét:

  1. Vui quá Bống ơi! Chia tay với nơi mình gắn bó bao nhiu năm cũng buồn Bống nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Cảm động vì tình người KL à

    Trả lờiXóa
  3. Tiệc chia tay thật cảm động và vui quá chị ha!

    Trả lờiXóa
  4. Bác Sơn là chủ tịch công đoàn hả Bống ? kg biết tớ nhớ đúng tên hong nữa:D

    Trả lờiXóa
  5. Cậu nhớ tài đấy . Lão có nick Hai Lúa nhưng để Mul mốc luôn

    Trả lờiXóa
  6. Đọc sao Gió lại cứ nghèn nghẹn trời ...đâu phải Gió . Có lẽ bởi Gió hiểu Bống gắn bó và yêu quý nơi này lắm ...không thể không buồn , Bống héng .Hèn chi nhìn anh Rongsingle Gió thấy quen quen ... Thôi thì chia tay Bống héng

    Trả lờiXóa
  7. Sao tớ nhìn thấy có bóng dáng ngừ iu của tớ ở trong này á Bống , phải nàng kg Bống ?

    Trả lờiXóa
  8. Anh ấy là GĐ cty Long Phú đã tiếp đoàn off của mình hôm ra đảo đó - Gió nhớ chưa?

    Trả lờiXóa
  9. Mắt cậu toét . Không phải nhà thơ người iu cậu đâu mà là bạn hàng của tớ . Heee

    Trả lờiXóa
  10. Sau đó Gió nhớ liền rồi ...Thích thiệt ...dù sao cũng gặp đồng nghiệp xưa trên blog héng Bống

    Trả lờiXóa
  11. Chòy oi tớ nhìn thấy giống lắm..hụ hụ..chắc do tớ yêu quá rầu nên nhìn đâu cũng ra hình bóng của nàng í hahaaa..để tớ kêu anh Hoàng qua nhìn phụ tớ mí được :D

    Trả lờiXóa
  12. Người ta đẹp mà trẻ thế mà nhìn gà hóa cuốc

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là trẻ đẹp hơn nhưng cậu công nhận với tớ là có nét gì đó giống nàng ấy không ? tấm số 9 là nhìn giống nhất

    Trả lờiXóa
  14. Mê roài nên nhìn giống . Chị này chỉ nhỏ hơn người iu cậu 2 tuổi

    Trả lờiXóa
  15. Cuộc chia tay nào cũng buồn chị ha...Nhìn buổi tiệc tóc ai cũng hai màu mà buồn chị à!Chúc chị tìm thấy niềm vui nơi gia đình thật ấm áp chị nha.

    Trả lờiXóa
  16. Đúng ròai. Ban đầu mình cũng tưởng là nàng ấy chứ. Giật thót cả người.

    Trả lờiXóa
  17. Từ giờ Bống thành ngừ tự do rồi

    Trả lờiXóa
  18. Kamelia xỉn òi. Mà sao không thấy Mèo há ?

    Trả lờiXóa
  19. Mèo là người của KS Khatoco cơ

    Trả lờiXóa
  20. sẽ có những ngày dài trống rỗng vì thói quen sáng đi tối về tíu tít công việc.... Mong là Bống sẽ qua được khoảng thời gian này để thích ứng với cuộc sống còn lại thảnh thơi bên CPB và con cháu... Giữ sức khoẻ để sống vui tiếp nhé

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn chị chia xẻ những hình ảnh chia tay thật xúc động & cũng thật vui Bống ơi
    Xem những hình này xong , em biết chị là một nguời tốt được mọi nguời yêu mến, quý trọng. Hãnh diện cho bà chị lắm đó !
    Thôi thì về với mái ấm gia đình & con cháu để huởng nhàn Bống nhá.
    Bó hoa tặng chị trên đuờng có cuộc sống mới nè Bống ơi !




    Click here for more flowers comments and images

    Trả lờiXóa
  22. Hồi hôm khò sớm quá... giờ mới qua đọc Chia tay. Chia tay nơi gắn bó với mình chừng ấy năm với những khuôn mặt đã từng quá thân quen, sau những nụ cười là những nỗi buồn. Rồi bống sẽ có những ngày thật thong dong ở một nơi khác và có nỗi nhớ, nhớ những ngày với công việc. Mong sao những tình thân sẽ giúp Bống sớm ổn định.

    Trả lờiXóa
  23. Hà thích ảnh Bống nhận hoa, một người đi và một người nhận. Sao không có tiệc mừng giám đốc mới nhỉ? Thấy cả Ka nữa kìa... thích cái không khi vui tươi nhảy múa.. hih hi hi... Tặng thêm hoa cho bống nè:



    Còn hoa này tặng cho rồng có nhiệm vụ mới.. hehhhe..

    Trả lờiXóa
  24. Tiệc chia tay hòanh tráng thật, chứng tỏ công ty rất trân trọng sự đóng góp của Bống trong ngần ấy năm. Và mọi người rất yêu quý Bống. Cảm động vô cùng.
    Thế là nợ đời đã trả xong. Từ nay vui thú điền viên, hưởng hạnh phúc miên miên cùng CPB yêu dấu . Quên, còn multi nữa chứ.
    Chúc Bống khỏe mạnh và an vui trong những ngày sắp tới nhé.

    Trả lờiXóa
  25. Hà hà, chúc mừng chị hạ cánh an toàn, từ nay thì tha hồ mà blogging nhé.

    Trả lờiXóa
  26. Rồi bọn em cũng sẽ đến cái ngày hạ cánh này chị ạ, chẳng thoát được.

    :D

    Trả lờiXóa
  27. Ôi Trời, vui thật. Sẽ nhớ lắm những kỷ niệm này Chị ha.

    Trả lờiXóa
  28. Công đoàn và cơ quan đứng ra tổ chức tiệc chia tay thế này là quý hóa lắm rồi. Nhiều nơi chẳng thể ấm áp thân tình như vậy đâu. Từ nay Bống được tảnh thơi, ung dung đi chơi đây đó nghen. :-)

    Trả lờiXóa
  29. chia tay công ty KHÁNH VIỆT rồi giờ chị chuẩn bị lên chức giám đốc công ty MUL CHUYÊN ĐỐT NHÀ ha hiiiiiiiiiiiiiii .
    em biết giờ này bống vừa vui vừa buồn nè , thôi như vậy cũng tốt rồi chị ơi! thời gian của cuộc đời còn lại dành cho con cháu ha chị vui với ngày tháng an nhan

    Trả lờiXóa
  30. Có sự góp sức của em đấy . Rảnh là lên lịch đốt nhà

    Trả lờiXóa
  31. Vậy là từ nay chị 'online" thường xuyên rồi...Rảnh đi du lịch chơi đi chị....Nhà e trống vắng ko sợ bị đốt đâu nhen!!!

    Trả lờiXóa
  32. B nghỉ là yên phận B! còn Kmelia mới buồn. Công ty có 4 nữ,mang tiếng là 4 chứ chỉ có B với K thường xuyên nói ch với nhau, chị Phó ít nói ch với K lắm. Bây giờ B nghỉ kg được ăn cơm với B nữa rồi huhu ...thôi kg nói nữa. Nhưng cũng mừng cho B là vào trong đó có rất nhiều bạn ,gửi B cho các chị nhé.

    Trả lờiXóa
  33. Người phố biển chia tay với biển rùi , nhưng không sao lại về với '' hòn ngọc viễn đông '' mà nơi nào cũng đẹp cả ,,, vui lên Bống nhé ...

    Trả lờiXóa
  34. một thời gắn bó giờ pải nói lời chia tay thật là buồn, em chuk ss yêu của em dù ở đâu cũng sẽ có được niềm vui và hạnh phúc, mizz u so mut

    Trả lờiXóa
  35. Chia tay cảm động, trang trọng quá chj ơi! Mừng chị được yêu quý, chiếm được tình cảm của mọi người. Mà cơ quan chị đa số là các quý ông thôi nhỉ! Buâng khuâng ít ngày rồi vui với cuộc sống gia đình tràn đầy niềm vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  36. Nhìn chùm ảnh, biết tình cảm thân quí của cty với Bống, trân trọng lắm đó.
    Mừng Bống "Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo"
    Rồi sẽ "Thảnh thơi thơ túi rượu bầu" Bống nghe.

    Trả lờiXóa
  37. Nghe cua Bong vat va lam . Di vung sau vung xa thoi nen toan qui ong la phai

    Trả lờiXóa
  38. Vui quá thế là từ nay Bống tha hồ tung tăng theo ý nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters