Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Dem qua Beo lam Bong mat ngu . Hay doi day ! Bong se cho len thot . He he

19 nhận xét:

  1. Thèng nứ để em xử cho chị, mà chuyện gì, chị nói đi, em giết hắn ngay ... để lâu nó nguội. :))

    Trả lờiXóa
  2. Hắn bị Tào Tháo đuổi, ko ngủ được nên phá chị à?

    :D

    Trả lờiXóa
  3. Chị, có cần đệ tử không? Nhận Em đi, Thèng Béo đó hén sợ Em lắm, Em ho 1 tiếng là hén chạy bỏ dép áh! haha

    Trả lờiXóa
  4. Hên cho tớ đi chơi không đem đthoai theo không thì cũng tiêu với nóa quá trời cuộc gọi nhỡ kekeeee...chuyến này cho nó lên thớt thoai Bống ơi. BÉO HÃY ĐỢI ĐẤY ! UHMM

    Trả lờiXóa
  5. Mình cũng không nghĩ rằng hắn lại hư như thế, Bống ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Béo mần chi vậy ta? nghiêm trọng hôn?

    Trả lờiXóa
  7. hehhhe.. béo này nhát gan, mới bị nhỏ KTD và nhỏ Hân hù cái sợ cầu cứu Bống... tội nghiệp Béo quá!

    Trả lờiXóa
  8. Qua nhà nó ho dùm Bống đi . Nó quậy quá

    Trả lờiXóa
  9. Nó gọi đt than thở về nhân tình thế thái . Nằm trên tàu mất ngủ lun. Mai cho nó lên thớt

    Trả lờiXóa
  10. tội nghiệp béo quá ta ơi!hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Nàng cứ qua nhà Béo ị cho vài bãi là hắn ta khiếp ngay
    hehehehe

    Trả lờiXóa
  12. Chị cắt thịt nó đi cho nó ốm bớt vài kí khỏi ăn kiêng .

    Trả lờiXóa
  13. Nó sợ quá trốn vô SG rồi . Bống mà gặp là Bống xiến . Heeeee

    Trả lờiXóa
  14. Xiến hắn ta chỉ....Phí DAO thoai
    hehehehe

    Trả lờiXóa
  15. dụ gì mà Bống nổi giận dị ta ...

    Trả lờiXóa
  16. hé hé ta k hay biết , k sao cứ tha hồ mún làm gì thì làm nàng hén

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters