Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Cứ tưởng đi đón cháu ngoại là dễ . Hôm nay Bống giành đi đón . Ai dè sém lạc mất cháu . Ông xem ôm chờ không được biến mất tiêu . Cuối cùng thì cũng về được nhà trước khi trời tối. Thì ra việc hàng ngày của CPB không đơn giản . Heeee. Hú vía !

32 nhận xét:

  1. Hihi... vậy là Bống thật sung sướng có CPB đấy!

    Trả lờiXóa
  2. Cũng may là chị Bống và cháu đã an toàn về nhà.
    Buổi tối vui chị Bống nha.

    Trả lờiXóa
  3. Nó hiếu động không chịu ngồi chỗ đã hẹn . Hơn nữa cứ để ý tìm ông nó . Ông lại quen với lớp nó . Bống thì nhìn lớp nào cũng như nhau - quần xanh áo trắng như đàn cò vậy

    Trả lờiXóa
  4. hehhe... giờ thấy trông cháu đâu phải dễ. Cục vàng của bé ngọc đấy, Bống ráng giữ nha...

    Trả lờiXóa
  5. Làm oshin kiểu này lạng quạng bị thôi việc

    Trả lờiXóa
  6. Thế để Bống thấy : Saigon đẹp lém ...Saigon ơi ...Saigon ơi thôi mà

    Trả lờiXóa
  7. chỉ giỏi việc lướt net và off...lạng quạng bị cắt net luôn đó.. hehhehe..

    Trả lờiXóa
  8. Lúc đó chạy đôn chạy đáo chứ dám ngồi à . Có cái máy quay một clip hẳn là bán khổi tiền

    Trả lờiXóa
  9. Hà còn vẽ đường cho hươu chạy à. Heeee

    Trả lờiXóa
  10. Heee. Bống chỉ giỏi blogging thoai . Làm oshin kiểu này bị thôi việc mất thôi

    Trả lờiXóa
  11. Mới nhận việc mới mà đã nản rồi hả chị Bống?

    Trả lờiXóa
  12. Sợ bị thôi việc thôi chú bộ đội ơi

    Trả lờiXóa
  13. Lụt nghề rồi, rèn lại từ từ đi nhé .. hihi...

    Trả lờiXóa
  14. hư thiệt đó M ui. Bống làm kim chi mặn chát đến nỗi bé Ngọc không cho mẹ động tay chân kìa.. hehhhe... đón cháu thì suýt để cháu lạc. Thế này thỉ hỏng rồi|!

    Trả lờiXóa
  15. Bà trông cháu là nhất rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Cẩn thận Bống ơi, trẻ con bị bắt cóc tại cổng nhà trẻ & mẫu giáo nhiều lắm đó.
    Không được hở mắt ra khỏi cháu đâu nghe.

    Trả lờiXóa
  17. Lại bóc mẽ nhau rồi . Nhớ đấy . Bống trả thù cho coi

    Trả lờiXóa
  18. hehhe... tối nay Bống nhớ ôm cháu ngù ngon nhá!

    Trả lờiXóa
  19. He he he vậy mới biết có con đã khổ, giờ thêm cháu nữa .. ôi khổ nhiều quá đê.

    May mà em chưa có zợ. Hờ hờ

    Trả lờiXóa
  20. Cứ tưởng đi đón cháu ngoại là dễ .
    Hôm nay Bống giành đi đón
    Vietnamese to English translation
    Thought it was easy to pick up grandchildren.
    Football win today to welcome
    THANK YOU FOR THIS POST

    Trả lờiXóa
  21. Đọc thôi mà đã thấy hết hồn rồi!
    Giờ thì ngủ ngon chị nhé!

    Trả lờiXóa
  22. Ngày làm việc đầu tiên ở sài gòn đó hả ...bà ngoại yêu dấu ..

    Trả lờiXóa
  23. cũng may , lạc chaú khéo không lạc cả bà !

    Trả lờiXóa
  24. Hà hà, chị chưa có kinh nghiệm đón trẻ con rồi.

    Trả lờiXóa
  25. trời....sài gòn bắt cóc con nít nhiều lắm đó Chị. Cẩn thận nha Chị.

    Trả lờiXóa
  26. Rủi mừ làm mất cháu vìa bị đòn đã đã nhen !

    Trả lờiXóa
  27. CPB nói là để B đón mấy hôm cho zui, chưa muốn vào vì buồn quá.hihi ở nhà ráng đi đón cháu cho quen nha B, ít hôm lại thành siêu lái xe đó.

    Trả lờiXóa
  28. Có mà đi được xe . Tốn tiền xe ôm thì có

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters