Multiply
nhưng ma vẫn có cách thay thế chị ơi :)
Bằng cách rửa bằng nước hả . Haaaaa
nhảm quá bống ơi
hé hé...tốt nhất lúc nào cũng mang nó theo bên mình, để khi cần là có.
Câu blast của một thằng bạn Bungaria . Heeee. Thấy vui thì em post lên mà
Bống ơi, hồi xưa ông bà mình không sài giấy vệ sinh, chắc lúc đó Ông bà mình nào có yêu nhau đâu Bống hén.mà ngẫm cũng có lý, Ông bà mình ngày xưa Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó mừh, hehe
Hì hì.
Note chỉ là vui vui thôi, chứ tình yêu đẹp lắm.. không phải ai cũng nắm giữ được. Còn giấy vệ sinh dễ ợt.. ba đồng một đống đó!
Bước ra khỏi nhà VS thì giấy VS ko còn cần thiết nữa ... thế còn TY thì sao hử Bống hehehe
Mới nghe lần đầu đó Bống.
Haha. Potay Bong, ma em hem chiu Bong so sanh Tinh Yeu va Giay ve sinh nhe!
Nghe lần đầu mới post lên . Heeeee. Một title hay hay của một ẻn của thằng Bungari dở hơi
Toilet kiểu mới bây giờ điều khiển bằng hệ thống điện tử đâu còn xài giấy nữa đâu Bống. Hehe
Heheheh, em mang sang cho Bống...xô nước
Trui...nghe chi so sanh het muon yeu luon...hi.hi.hi
Ví von kiểu này mới nghe nha B.
May mà có vợ rồi . Hỏi thử vợ đi . Heee. Hỏi xong có khi bị úp máng
Nghe xong em hết muốn LỪA TÌNH :)))))))
Hehe... như vậy tình iu có mùi thơm lém.
HahahaBạn Bun của Bống chắc cũng tếu táo lắm đây!
Bon tây nó hay tếu táo cho vui mà
Cũng đúng Bống nhỉ !
Dạo này công nghệ mới có thể thay bằng thứ khác chứ hổng phải giấy chị ui :))
Hô hô, toilet được ví như hôn nhân, vậy toilet mà thiếu giấy vs thì cũng ko ổn thật, hj hj
Thằng chồng nó mà biết được lại vênh măt lên mất em ơi
BH toàn dùng nước và tay chùi thoaihehehe
Kinh quóa
nhưng ma vẫn có cách thay thế chị ơi :)
Trả lờiXóaBằng cách rửa bằng nước hả . Haaaaa
Trả lờiXóanhảm quá bống ơi
Trả lờiXóahé hé...tốt nhất lúc nào cũng mang nó theo bên mình, để khi cần là có.
Trả lờiXóaCâu blast của một thằng bạn Bungaria . Heeee. Thấy vui thì em post lên mà
Trả lờiXóaBống ơi, hồi xưa ông bà mình không sài giấy vệ sinh, chắc lúc đó Ông bà mình nào có yêu nhau đâu Bống hén.
Trả lờiXóamà ngẫm cũng có lý, Ông bà mình ngày xưa Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó mừh, hehe
Hì hì.
Trả lờiXóaNote chỉ là vui vui thôi, chứ tình yêu đẹp lắm.. không phải ai cũng nắm giữ được. Còn giấy vệ sinh dễ ợt.. ba đồng một đống đó!
Trả lờiXóaBước ra khỏi nhà VS thì giấy VS ko còn cần thiết nữa ... thế còn TY thì sao hử Bống hehehe
Trả lờiXóaMới nghe lần đầu đó Bống.
Trả lờiXóaHaha. Potay Bong, ma em hem chiu Bong so sanh Tinh Yeu va Giay ve sinh nhe!
Trả lờiXóaNghe lần đầu mới post lên . Heeeee. Một title hay hay của một ẻn của thằng Bungari dở hơi
Trả lờiXóaToilet kiểu mới bây giờ điều khiển bằng hệ thống điện tử đâu còn xài giấy nữa đâu Bống. Hehe
Trả lờiXóaHeheheh, em mang sang cho Bống...xô nước
Trả lờiXóaTrui...nghe chi so sanh het muon yeu luon...hi.hi.hi
Trả lờiXóaVí von kiểu này mới nghe nha B.
Trả lờiXóaMay mà có vợ rồi . Hỏi thử vợ đi . Heee. Hỏi xong có khi bị úp máng
Trả lờiXóaNghe xong em hết muốn LỪA TÌNH :)))))))
Trả lờiXóaHehe... như vậy tình iu có mùi thơm lém.
Trả lờiXóaHahaha
Trả lờiXóaBạn Bun của Bống chắc cũng tếu táo lắm đây!
Bon tây nó hay tếu táo cho vui mà
Trả lờiXóaCũng đúng Bống nhỉ !
Trả lờiXóaDạo này công nghệ mới có thể thay bằng thứ khác chứ hổng phải giấy chị ui :))
Trả lờiXóaHô hô, toilet được ví như hôn nhân, vậy toilet mà thiếu giấy vs thì cũng ko ổn thật, hj hj
Trả lờiXóaThằng chồng nó mà biết được lại vênh măt lên mất em ơi
Trả lờiXóaBH toàn dùng nước và tay chùi thoai
Trả lờiXóahehehe
Kinh quóa
Trả lờiXóa