Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

Dân chúng đi off hết rồi - Coi chừng Bống ở nhà đốt nhà cho coi

--> Read more..

Đôi giày chật

danh dap

Một gã đàn ông nọ luôn đi đôi giày rất chật . Có một lần bạn gã kéo hắn lại và hỏi :
-Nè, sao cậu không mua đôi giày vừa chân mà đi cho thoải mái ?
- Tớ chả biết nói vơi cậu thé nào …ưmm… Chuyện dài lắm . Đại khái là tớ có cô vợ xấu cả người lẫn nết – suốt ngày càm ràm mè nheo. Rồi mẹ vợ tớ cũng vậy – suốt ngày ca cẩm tớ . Thét rồi bon trẻ nhà tớ cũng vậy luôn.
- Như thế là thế nào – liên quan gì đên đôi giày chật ?
- Cái sướng nhất của tớ bây giờ là mỗi buổi tối về đến nhà được cởi ngay đôi giày ra 
--> Read more..

Có một loài chim không bao giờ bay . Heeeee

--> Read more..

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Ngậm ngùi nghề dẫn nhảy ( Kép nhảy , trai nhảy)

Trai nhảy ở các vũ trường không phải lúc nào cũng là những gã bảnh trai, nhảy đẹp, "hót" hay và kiêm thêm công việc phục vụ chuyện tình cảm cho các quý bà cô đơn như người ta vẫn thường nghĩ.

Thực tế có nhiều người làm công việc này một cách nghiêm túc, và những gì họ kể làm người nghe ngậm ngùi.

Ế vợ vì làm nghề nhạy cảm

H đến với nghề dẫn nhảy rất tình cờ. Anh sinh ra ở thành phố, nhưng gia đình anh lại nghèo và H học hành không đến đâu. Từ nhỏ, H đã phải lăn vào cuộc mưu sinh, nhưng tất cả đó là những nghề lao động chân tay vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao. Cảm H hiền lành, chăm chỉ, lại thương anh nhọc nhằn, nhếch nhác mãi, một người hàng xóm đã giới thiệu anh đến làm việc tại CLB khiêu vũ ở 65 Quán Sứ (Hà Nội).

Ban đầu là chân chạy bàn, sau một thời gian làm việc, H đã bị các điệu nhảy mê hoặc, anh lân la xin học nhảy. Thấy anh nhảy đẹp, ngoại hình cũng hấp dẫn nên ông chủ CLB đã chuyển anh sang vị trí nhân viên dẫn nhảy. Anh đã gắn bó với cái nghiệp nhiều "oan ức" đó, cái nghề mà nhiều người không ngần ngại gọi tên là "trai nhảy", là "cave nam", là "kép nhảy"... đến nay đã 6 năm.

(Ảnh minh họa)

Luôn tự tin vào đạo đức nghề nghiệp, sự trong sáng của mình trong công việc nên H không ngần ngại giới thiệu với bạn bè, người thân về nghề dẫn nhảy của mình. Thậm chí, thấy đây là một nghề không phải đòi hỏi phải có bằng cấp, dễ kiếm việc và mang lại thu nhập khá, nên anh đã dắt theo hai người em trai của mình cùng làm. Nhờ chăm chỉ làm việc, sau nhiều năm, anh đã dành dụm được chút vốn liếng.

Chuyện cơm áo với anh giờ đây đã bớt nhọc nhằn, nhưng anh lại đau đầu một nỗi niềm riêng. "Cứ lên sàn, được đắm say theo từng điệu nhảy cùng các quý bà, quý cô, lại có tiền nên rất vui, nhưng về nhà thì lại buồn", anh H kể. Bởi lẽ 36 tuổi, nhìn quanh, bạn bè đều đã yên bề gia thất, riêng anh vẫn "một cõi đi về". "Chẳng biết có phải do mình làm nghề này không, mà hễ cứ động đến là cô nào cô ấy... chạy mất", H than thở.

Nhìn cái vẻ ngậm ngùi, đăm chiêu của H mà thấm thía nỗi đắng cay của cái nghiệp dẫn nhảy xứ mình. Khi được hỏi về định hướng nghề nghiệp cho tương lai, H cười buồn: "...Cứ làm thôi, chừng nào còn được làm thì cứ làm, chứ biết làm gì khác. Bọn mình hầu hết toàn người học thấp, vốn liếng cũng không có nhiều...".

Làm trai nhảy để nuôi con ăn học

Nếu nói rằng nghề dẫn nhảy chỉ dành riêng cho những bạn trai trẻ thì không đúng với trường hợp của L. 48 tuổi, anh đã hành nghề được 6 năm tại CLB khiêu vũ ở Chợ Hôm (HN). Không giống như nhiều nhân viên dẫn nhảy khác thường rất ngại nói về nghề nghiệp. Anh khẳng định mình đến với nghề này trước tiên là vì niềm đam mê khiêu vũ.

Với anh, khiêu vũ cổ điển là một sinh hoạt văn hóa văn minh, lành mạnh, một thú chơi dành cho giới thượng lưu, tri thức. Vì vậy, dù còn nhiều định kiến trong xã hội về khiêu vũ, đặc biệt là nghề dẫn nhảy, nhưng anh vẫn luôn giữ lòng tự tôn nghề nghiệp.

Trước đây anh là công nhân một nhà máy ở Hà Nội. Năm 1990, nhà máy giảm biên chế, anh mất việc làm. Ngay sau đó là biến cố trong gia đình, hạnh phúc đổ vỡ. Trong lúc chán nản ấy, anh đã tìm đến với khiêu vũ như một cách để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, và ngay lập tức anh tìm thấy ở đó niềm đam mê. Từ niềm đam mê ấy, anh đến với nghề dẫn nhảy, cũng là một cách để mưu sinh, với suy nghĩ, nghề này "không ảnh hưởng đến tư cách đạo đức". Công việc dẫn nhảy đã giúp anh có nhiều thời gian chăm sóc người mẹ già yếu và chu cấp đầy đủ cho cô con gái đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.

Khi được hỏi về hiện tượng "trai bao" trong nghề dẫn nhảy, anh khẳng định dứt khoát: "Đừng đổ lỗi cho nghề. Những người mà đã có tính đó thì chẳng làm nghề này cũng thế". Tuy bản thân rất tự tin với nghề nghiệp của mình, coi đó là một công việc chân chính, mang sức lao động ra để đổi lấy thu nhập chính đáng, nhưng anh lại ngậm ngùi tâm sự rằng anh phải giấu con gái chuyện anh là nhân viên dẫn nhảy: "Tôi vẫn nói với cháu rằng bố làm... xe ôm".

Đừng đưa em lên báo

Cũng giống như anh H, anh L, N khá thân thiện và cởi mở khi chia sẻ về quãng đời nhọc nhằn khó khăn của một chàng trai tỉnh lẻ mới ra thành phố lập nghiệp, về hành trình đến với nghề và những vui buồn của đời dẫn nhảy, về ước mơ dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ để về quê làm ăn, lấy một cô vợ hiền.

Nhưng tất cả họ, dù tự tin vào mình đến đâu thì cũng không đủ để xóa đi mặc cảm nghề nghiệp. Họ nhất định từ chối chụp hình. Khi thấy tôi chụp ảnh N đã vội vàng xua tay: "Ấy chị ơi, đừng đưa em lên báo! Mọi người ở quê và cả xóm trọ của em vẫn nghĩ em làm nhân viên phục vụ ở khách sạn".

Vũ sư Trần Bá Long, một trong số ít người Việt Nam được liên đoàn khiêu vũ quốc tế cấp bằng năm 2007, Chủ tịch CLB khiêu vũ Thăng Long cho biết: "Nghề dẫn nhảy chỉ có ở Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu thực tế của các sàn là nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bởi lẽ, do đặc thù riêng liên quan đến vấn đề văn hóa, xã hội, trên các sàn nhảy ở ta luôn thiếu chân nhảy nam. Vì vậy, để chăm sóc khách hàng tốt hơn, các sàn thuê chàng trai trẻ với một điều kiện duy nhất là biết khiêu vũ để dẫn cho các quý bà, quý cô nhảy, không để chọ họ đến sàn mà phải ngồi không chỉ vì không có bạn nhảy.

Lương họ nhận được rất thấp, chỉ vài trăm ngàn, nhưng bù lại, họ có thu nhập bởi tiền "bo" của khách hàng. Như vậy, nghề dẫn nhảy cũng giống như nhiều nghề làm dịch vụ khác, nhưng những người làm nghề này hiện nay lại đang phải chịu nhiều tai tiếng và những cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội. Dù thế, vì mưu sinh, nhiều chàng trai ngoại tỉnh hay những chàng trai thành phố không có việc làm, sinh viên nghèo... vẫn chấp nhận làm công việc này cùng với bao nỗi niềm khó chia sẻ...".ưu

( Sưu tầm từ tin tức online)

--> Read more..

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Sự cố bât ngờ

be vi tinh


Đang blogging ngon trớn chợt có điện thoại của 1 thằng bạn ở Hà nội ( Nó là người quê ở Thanh hóa )
-    Alo ! Bống ởi
-    Gì thía ?Tớ đang bận lắm đây .Có gì nói nhanh lên . Tên này hôm nay sao í nhỉ . Lại gọi vào giờ này ?
-    Hừ ừ ừ. Bé Nị nhà iem chảy máu búa xua – máu ra đầy mặt .làm sao bi giờ hử Bống?
-    Cậu gọi 115 ngay .Đặt con Bé nằm im .
-    Ok !
Im đi một thời gian khoảng 15 phút . Bống lo quá – biêt là bây giờ có gọi cho nó cũng chả được . Chắc là ổn thôi .
-    Alo ! Bống ởi ! Xong roài . Heee. May qoá
-    Mau lên ! Kể cho tớ nghe xem nào
-    Iem đang xem tivi chợt  thấy con bé khóc thét lên . Đến gần thì thấy mặt nó đầy máu – thì ra nó chảy máu cam .Iem muốn xỉu ngay. Gọi cho Bống – Bống lại chả biết gì . Iem nhanh như Tề thiên cắp con bé chay ngay lên lầu .Một tay cắp con bé và một tay dụ chị Gú Gồ ( Google )- Chảy máu cam trẻ lên 3 và làm như chi Gú Gồ dạy . Heeee.Ra vấn đề ngay–Thì ra là do trời HN khí hậu khô hanh . Niêm mạc mũi của trẻ khô và hay ngứa . Bé gãi và gây chảy máu . Xử trí đơn giản là lau khô máu và giữ tay của bé , không cho bé dụi và gãi mũi nữa là xong. –
-    Heeee .Mừng rồi . Bây giờ cậu tắt tivi đi . Đêm nay không được ngủ để giữ tay con bé không cho nó gãi nhé
-    Thật hử Bống ? Iem nghie lời Bống đây Khiếp quá ! Lúc nãy may mà máy còn online . Dù sao cũng cám ơn Bông iu của iem
Cu cậu cũng lanh trí gứm  . Hú hồn . Ỉnternet muôn năm !!!
--> Read more..

Tối nay Bống lại bầu cho Siu Blac . Bống muốn được cai máy lạnh Alaska và chữ ký của Siu

--> Read more..

Nhà Bống mới mở tiệm chụp hình . Mời pà con vô . Chỉ chụp miễn phí 3 ngày . Mại dzô ! Mại dzô ! Heeeee

--> Read more..

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Công bố kêt quả thi NỊNH BỒ



Apr 15, '10 1:29 PM
for everyone
Bồ bịch

Ladies and gentlemen,

Sau 4 ngày thi khẩn trương, vui vẻ và chất lượng, cuộc thi “nịnh bồ blog năm 2010” được tổ chức tại nhà Thuyền Trưởng và nhà Bống Nhỏ đã kết thúc. Thay mặt Ban Giám khảo, TT công bố kết quả:

1. Giải nhất đại “dê” nịnh trị giá 100 ngàn USD thuộc về thí sinh Giaogia, anh này nịnh nhiều bồ nhứt. Ảnh nịnh tới 16 bồ trong FL bằng thơ vui. Ban Giám khảo kính phục chấm cho ảnh 5,79 điểm (năm phải bảy chím, nói lái là…). Hàhà…

2. Giải nhì siêu nịnh trị giá 50 ngàn USD thuộc về nhạc sỹ tài danh Kim Lệ, tổng số điểm của chị là 9,75 (chím phải bảy năm, nhạc sỹ hổng cho nói lái). Chị đã tham gia thi bằng một bài thơ bất hủ, người được nịnh không rớt nước mắt mới lạ.

3. Giải ba siêu nịnh trị giá 30 ngàn USD thuộc về Shanmai với tiểu phẩm “Tổ cha thằng Photoshop”. Bồ của ảnh sém vô nhà thương cấp cứu sau khi đọc bài dự thi.

4. Các giải phụ trị giá 10 ngàn USD được trao cho các thí sinh đạt số điểm 9,5 (hổng có nói lái nghe):

4.1. Giải phụ kể chuyện nịnh: Phongvu, Thienvo, Vu2009

4.2. Giải phụ thơ nịnh: Kim Hoàn, Bách Xuyên, Anh Muội, Mẹ Bụ, Diepcoi, Bé Hoàng, Bé Chuột, Ngọc Yên 054, Mlan58, Matbeo

4.3. Giải phụ ấn tượng:
- Môi Đỏ. Nịnh bồ như vầy: “thik đứa nào là nắm đầu hun luôn chứ ko nịnh đâu”. Bồ của Môi Đỏ coi rùi mừng húm, sém xỉu.
- Kukem. Bài thi của Kukem như vầy: “Sao bác lại post hình bồ em lên thế? À mà hình như không phải, bồ em xinh hơn :))”. Bồ của Kukem vô coi comment về hạnh phúc quá, mất ngủ 2 đêm liền.

4.4. Giải phụ khiêm tốn: Hoa Sen, Violet, Thydiem, Ngân Hà, Cưng0902hn. Các bạn này comments: không tưởng tượng ra bồ hoặc không có bồ để thi. Hehe… bồ của các bạn vô đọc mừng húm.

4.5. Giải phụ hui nhứt: Tuanguitar - Hôi Lông Bạo Chúa.

5. Đặc biệt lý thú trong cuộc thi có 01 cặp vợ chồng tham gia. Ban Giám khảo hội ý và trao giải “Mắm tôm” cho vợ chồng Bé Hoàng và Bé Chuột.

Hổng bít có người nào dự thi mà Ban Giám khảo bỏ sót hông ta. Đề nghị quý vị một tràng pháo tay lớn và dài để chúc mừng các thí sinh đều có giải.

Sau đây, Ban Giám khảo công bố nội dung quan trọng nhứt: TIỀN THƯỞNG. Theo sự phân công của Ban Giám khảo, Thuyền Trưởng và Bống Nhỏ lo vụ tổ chức thi và chấm điểm, Thúc Giáp lo vụ thâu tiền các nhà tài trợ, số tiền thâu được lớn hơn số tiền thưởng sẽ trao. Sau cuộc thi nầy, mời các thí sinh tới lãnh tiền thưởng tại nhà Thúc Giáp. Héhé…


Các thí sinh có quyền khiếu nại Ban Giám khảo trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hôm nay (15 tháng 4 năm 2010). Cuộc thi đã thành công, lựa ra được những nhân tài “nịnh bồ” trên blog. Sau cuộc thi, Ban Giám khảo hy vọng các bạn dù ở trong hay ngoài FL tăng thêm tình thân ái, vui xả stress lành mạnh trên blog. Hẹn gặp lại các bạn trong cuộc thi “GHEN TRÊN BLOG NĂM 2010” sẽ tổ chức vào thời gian tới.

Xin kính chào và tạm biệt.
--> Read more..

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Cuộc thi " Nịnh bồ blog hay nhât năm 2010 "

An pho

Tiêu chuẩn thi: Tất cả blogger. Không phân biệt giới tính, lứa tuổi, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, nơi cư trú, thành phần xã hội, trong và ngoài FL… có nguyện vọng đều được dự thi.

Nội dung thi: Các bạn nam, nữ Blogger thi nịnh bồ. Những bạn chung thủy với vợ hoặc chồng, chung thủy với người yêu… Túm lại là chưa bao giờ có khái niệm bồ bịch cũng ráng tưởng tượng ra “bồ” để thi nịnh. Ban Giám khảo sẽ đánh giá cao sự tưởng tượng đó.

Phương thức thi: Các bạn thi “nịnh bồ” có thể trình diễn bài thi dưới dạng kể chuyện, thơ, hò, vè, upload nhạc (kể cả hát nhạc chế), up hình ảnh độc đáo… Các phương thức thể hiện bài thi có giá trị như nhau. Một bạn có thể trình diễn bài dự thi với nhiều hình thức. Nhiều bạn có thể nịnh 01 “bồ”, nếu là “bồ” trên blog sẽ được Ban Giám khảo đánh giá cao.

Cơ cấu giải thưởng: Sẽ có các giải nhất, nhì, ba và các giải phụ. Tiền thưởng rất lớn sẽ được chuyển lẹ tới người trúng giải.

Ban Giám khảo: Thuyền trưởng, Bống Nhỏ, Thúc Giáp (thành viên Ban giám khảo không được dự thi).

MC: Ai dựt được mic cứ việc dẫn chương trình. Để mở đầu cuộc thi, TT thử mic và thể hiện bài thi ví dụ theo lối hò Nam Bộ: A lô, 1 2 3 4… bà con nghe rõ hông ta, a lô…

Hò ơ ờ ớ ơ ơ ơ… Câu da trốc gốc, cái miếu chỏng khu, anh thương em, anh nói chuyện lu bù... hò ơ ờ ớ ơ ơ ơ… Nếu chồng em hay được ớ ....ờờờ..... Ở tù anh cũng ơ ơ ơ…ưng (Câu hò này của Phan Trần tiên sinh).

Nào mời bà con nhào dzô thi.

Sau đây là dung nhan 3 vị GK - Bà con xem cho biết mặt. Nhưng không phải để nịnh đâu


Photobucket
--> Read more..

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Bống bán chè kiếm xiền đi ộp


Apr 5, '10 7:42 PM
for everyone
Chiều thứ bảy lang thang dạo phố tình cờ phát hiện ra một chuyện động trời



Photobucket


Nghe tiếng rao lanh lảnh KTD em tấp xe vào lề, không tin ở mắt mình nữa luôn



Photobucket

- Óai ...sao lại ra nông nổi thế này hả Bồng ?

+ Có gì mà lạ, tớ kiếm xiền đi ôp ý mà 

- Àh ra thế




Photobucket


- Cậu thiệt lắm trò , nhanh nhanh tớ đợi đấy



Photobucket

+ Uh...Đợi tớ xíu nhé !

- Quả đúng là Bống tranh thủ kiếm xiền trên từng cây số để có vốn đi ộp


 Xin giới thiệu chân dung
Bống CHÈ ...CHÈ...CHÈ....


Photobucket

Tác giả - KTD
--> Read more..

Huuuuu. Cuối tuần này Bống bi sao quả tạ chiếu hay sao í . Hết bi spam sex của tên thuoc115com nào đấy lại bị bồ tèo Bống cho lên thớt đau đớn . Thằng kia thì block phứt còn với Bồ Tèo lạng quạng Bống nghỉ chơi luôn đó

--> Read more..

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Những nguỵ quân tử trên mạng

Qua nhà Môi Đỏ đọc thấy hay , Bống xin về để phòng ngừa khỏi bị lừa . Heeee. Cám ơn MĐ nhé





Nov 5, '09 2:51 PM
r everyone
 Có thể họ đang săn tình online đấy, có thể họ đang tìm mọi cách để chinh phục bạn, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức phải loạn cả lên như thế. Vì đúng theo qui luật cuộc sống, hổ sinh ra là để săn mồi, đàn ông sinh ra để thèm khát đàn bà và bạn nên vui vì mình đang được dụ dỗ. Đương nhiên đồng ý hay không là quyền của bạn, nhưng cũng đừng than thở hay lên án quá nhiều, thế nhé.

 Gần đây mọi người hay ầm ĩ xung quanh tôi về những gã nguỵ quân tử nào đó chuyên môn tán tỉnh phụ nữ trên mạng, tán tỉnh bằng nhiều cách, than thở cuộc sống cô đơn, nói xấu vợ, than thở chuyện không hoà hợp về tình dục với vợ, than thở tùm lum nhằm lấy lòng trắc ẩn của đối tượng muốn “kưa”.

 “Gã”  hay nhắm vào những đối tượng là phụ nữ có gia đình nhưng luôn tỏ ra thiếu thốn tình cảm và cô đơn (nói thật với phụ nữ thì có gia đình càng cô đơn hơn là chưa có hehe).Gã tiếp cận bằng mọi cách, thường xuyên comment rất quan tâm trong những entry, tử tế và hào hiệp, làm cho các nàng có cảm giác rằng gã thật nhạy cảm và sâu sắc. Rồi thì add nick để chat chit chia sẻ, và trong quá trình chia sẻ ấy dần dần sẽ là tán tỉnh và tán xong thì... abc yz.. gì đó có trời mới biết…Và sau một thời gian có lẽ là đủ để rút ra được vài bài học xương máu, những phụ nữ cô đơn kia bỗng trở nên phẫn nộ vì bị dụ, và phát hiện ra mình không phải là trường hợp duy nhất được hắn dụ. Nhưng không rõ là điều gì làm họ tổn thương hơn? Bị dụ dỗ hay vì không phải hắn chỉ dụ mỗi mình thôi? Cái này để mỗi người tự trả lời vậy hihi

 Thế là các bà các cô thi nhau nói về hắn, hắn thật xấu xa, hắn là đồ nguỵ quân tử, bên ngoài tỏ ra tử tế nhưng bên trong lại chỉ là một gã háo gái, đàn ông gì mà cứ lăm le hết cô này đến cô khác, rồi còn nói xấu vợ nữa chứ, hạn đó thì vứt, thì không đáng để mình quan tâm, ôi thật  là đáng khinh, đáng ghét…abc xyz….Thế mà nói mãi cũng không hết về hắn, những cô từng bị dụ thì tỏ ra căm hờn, những cô chưa bị thì tò mò và cũng bực vì tại sao mình không bị dụ, những chị đứng tuổi thì phán xét và đưa ra kinh nghiệm này nọ…Tóm lại là loạn cả lên, ai cũng thuộc làu làu những lý thuyết, ai cũng như sẵn sàng súng ống trong tay để xả vào hắn nếu có dịp bị…dụ. Đáng nói hơn là các cô đều hồi hộp trong vai trò là nạn nhân, sắp có cơ hội thành nạn nhân, hoặc hậm hực không được là nạn nhân hihi 

 Như đã nói ở trên, thật ra rất không công bằng khi các bạn đổ hết lỗi lên đầu người đàn ông như thế, dẫu hắn là ai, hắn như thế nào, háo gái hay sát gái thì đó vẫn là quyền của hắn, một con hổ không bao giờ bị lên án lúc nó đói và muốn giải quyết cái đói bằng cách cắn vào cổ một con nai. Nếu bạn nghĩ bạn là một con nai thì chỉ nên trách bạn quá khờ khạo đưa cổ cho nó cắn, nhưng theo tôi thấy các bạn không chỉ là nai,một số đã là trâu rừng, ngựa vằn, và có cả hổ cái nữa, thì chẳng lý gì lại để mình sơ sẩy đến mức đưa đầu cho con hổ ấy cắn, trừ khi bạn cũng thích được cắn thế thôi, mà thích rồi thì không nên lên án hehe…Thú đau thương mà, cái giá phải trá rất đắt, nên nhớ lấy điều ấy trước khi chơi trò cút bắt yêu đương.

Tôi 28t , sn 1982, lấy chồng sớm đến mức chưa có dịp lăn lộn tình trường, lên mạng trễ đến mức gõ bàn phím còn phải nhìn và sai chính tả, ít ra đời đến mức chả bao giờ nhớ được từng con phố, và tôi không phải loại đàn bà kém hấp dẫn hay thừa già dặn để không gặp những loại đàn ông như trên, nhưng tôi học được rất nhiều từ họ thay vì trách móc hay thù hằn, quan trọng vẫn là cách nhìn vấn đề mà thôi. Tôi nói chuyện với đủ loại người trên mạng, chat chít thoải mái, lắng nghe nhiều hơn kể về mình, và đương nhiên trong quá trình lắng nghe có hàng nghìn lời tỏ tình, hàng vạn lời ong bướm, hàng tỉ lời nói xấu vợ, hàng triệu lời quấy rối…Nhưng chẳng sao cả, đó là cuộc sống, mà tôi tin bất cứ người phụ nữ tỉnh táo nào cũng có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả dối, đâu là tâm sự đâu là những lời than thở ấu trĩ có chủ đích…

Không việc gì phải lên án họ cả, những gã mà các bạn gọi là nguỵ quân tử ấy, vì mỗi người có một cách để thoả mãn khát khao của mình, họ tìm mọi thủ đoạn để dụ dỗ phụ nữ là quyền của họ, bạn sẽ chẳng bao giờ sập bẫy nếu bạn không thực sự muốn thế… Thế giới sinh ra đàn ông để họ khát khao đàn bà và tìm mọi cách để thoả mãn sự khát khao ấy, chỉ  là mỗi người chọn một cách thể hiện khác nhau thôi..Tôi lại thấy cuộc đời thật chán phèo nếu người đàn ông nào cũng chỉ biết đi làm về ăn cơm xong,ngồi xem bóng đá,rồi cạy ghi mũi bắn lung tung xong lại ôm vợ ngủ. Nếu đàn ông không đa tình thì chúng ta chẳng phải lên đây để ôm đầu bóc trán nghĩ cách giữ chân họ, làm đẹp để được họ yêu, được họ để mắt tới thậm chí được họ dụ dỗ, hay đau khổ vì không được họ dụ mãi hêhê…

Nếu bạn trót là một con nai và bị ăn thịt bởi một con hổ thì hãy tự hào về điều ấy, vì mình đã tử trận một cách rất hồn nhiên,nếu bạn đã là một con hổ cái có nanh có vuốt mà vẫn bị một con hổ đực tấn công thì hãy tự hào về điều ấy vì bạn….giả nai rất là giỏi. Còn nếu bạn chẳng bao giờ bị dụ dỗ thì bạn là con chồn hôi mất rồi, hổ ghét ăn thịt con này lắm, xin chúc mừng bạn.
Nhân tiện, xin nhắn mấy ông chồng đừng có vô tư quá mà bỏ bê vợ ngập lụt trong cô đơn rồi bỗng dưng trở thành mồi ngon cho mấy con hổ trên mạng.Có đi "săn" ở đâu thì cũng phải biết giữ của nhà nhé.
--> Read more..

Ba điều ước

suu tam   Cuối tuần rồi 3 anh TT , Giáp Gà và HGT rủ nhau đi ra biển đánh cá giải sầu . May mắn là sao họ bắt được con cá vàng . Con cá vàng mới năn nỉ 3 anh :
-    Các anh làm ơn thả em ra , em sẽ cho các anh 3 điều ước . Nếu ở đây có 3 anh thì mỗi anh chỉ được 1 điều ước cho mình
-    Được – TT nói – Tôi có một điều muốn thỉnh cầu . Tôi mới mua chiếc xe ô tô để chở vợ con đi du lịch khắp nơi – từ Nam ra Bắc . Nhưng khắp nơi trên QL1 có nhiều điểm có CSGT – họ bắn tốc độ và bắt dừng xe để bắt tôi nộp tiền cho họ .Xin cho tôi làm sao thoát khỏi cảnh này chứ thu nhập tôi có hạn – sao đủ chung chi.
-    Đấy – em biếu anh một bịch vàng bự - anh lấy để chung chi dần .
-    Còn tôi hiện nay đang ở trong một căn hộ đầy gián .- HGT nói –cả nhà tôi khổ vì lũ gián mà tôi không lam cách nào để diệt chúng nó .
-    Em biếu anh 1 con gián nhỏ . Anh hãy thả nó trong căn hộ của anh . Nó sẽ giết hết lũ gián trong nhà anh . Sau đó nó cũng tự vẫn chết theo đồng bọn .
-    Còn tôi thì ở trong một căn nhà – Giáp Gà nói –đến khổ vì lũ ghuột . Tôi đã làm đủ cách mà không thể diệt hết được . Khổ quá
-    Em biếu anh Gà con chuột nhỏ này- nó sẽ giết hết lũ chuột trong nhà anh và sau cùng la nó cũng tự vẫn chết theo đồng loại.
TT nghe xong – suy nghĩ một chút và khẩn cầu cá vàng :
    - Cá vàng ơi ! Em biết không .. em hãy cầm lấy túi vàng này và tôi chỉ cầu xin em cho tôi một anh cảnh sát nhỏ
--> Read more..

Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng ,may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" , hí hửng mở ra xem . -Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi:"muốn học võ công này thì phải tự thiến trước" . Không do dự , đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! -Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai ,thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi: "KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO" Đại hiệp liền hộc máu mà chết . -Uất ức thần chưởng quả là danh bất hư truyền!!!

--> Read more..

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Cuộc sống không thể thiếu được tình yêu

Nhân dịp giỗ Trịnh Công Sơn . Chúng ta hãy xem anh viết về tình yêu :

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu". 
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters