Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt nam

Photobucket


Sao nó bảo không đến?
Sao bảo nó không đến?
Sao không đến bảo nó?
Sao nó không bảo đến?
Sao? Ðến bảo nó không?
Sao? Bảo nó đến không?
Nó đến, sao không bảo?
Nó đến, không bảo sao?
Nó đến bảo không sao.
Nó bảo sao không đến?
Nó đến, bảo sao không?
Nó bảo đến không sao.
Nó bảo không đến sao?
Nó không bảo, sao đến?
Nó không bảo đến sao?
Nó không đến bảo sao?
Bảo nó sao không đến?
Bảo nó: Ðến không sao.
Bảo sao nó không đến?
Bảo nó đến, sao không?
Bảo nó không đến sao?
Bảo không, sao nó đến?
Bảo! Sao, nó đến không?

--> Read more..

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Chuyện kể xứ Hàn


Nhận được quyết định đi HQ đóng phin Bống mừng hết lớn lun .Kỳ này thỏa chí tang bồng . nhiều lúc tưởng mình mơ cơ đấy. Tha hồ mà bay nhảy . Vậy đi HQ sướng cỡ nào các bạn xem thử nhé . Thứ nhât là bước làm Visa . Đâu có dễ . Ngoài việc khai lý lịch ra còn phải trình giấy chứng nhận là mình có tài khoản ở ngân hàng ít nhât 5000USD , phải trình ra bản photo công chứng đàng hoàng sổ đỏ - may mà Bống có nhà chứ không là luột rồi . Chưa hết , phải chứng minh rằng mình đã đi một số nước phát triển – may mà Bống từng đi Nga và Brazil . Hết hồn . Thế mà phải chờ 15 ngày mới có . Phấn khởi hung rồi và chỉ chờ ngày ra đi . Ngày 16/8 /2010 đáp chuyến bay OZ732 bay từ TSN Tp. HCM đi Seoul ( 22h50- 6h30 ) . Xuống tới sân bay  Seoul rất đúng giờ . Hàn quốc có khác . Đâu có trễ giờ như Viêt nam Airline . Heee


Nín thở qua cửa Hải quan . Bống nghe lời dặn của HDV du lịch là phải nhìn thẳng vô mặt thằng hải quan và không được đội mũ  . Bống làm y chang . Thoát nạn và qua cửa chỉ nháy mắt . Heee. Người đàng hoàng có khác . Và Bống cùng vài người trong đoàn chờ những người đang còn ngoài cửa Hải quan .

han quoc

10 phút , 20 phút rồi 60 phút . Cái gì thế nhỉ ? Còn 5 người nữa bị dẫn vô 1 phòng khác để kiểm tra . Ối rời . Dân chúng đồn đâu có sai . Bọn Hàn Quốc là chúa đa nghi . À Bống quên không nói là đi trong đoàn có Kamelia nữa . Mụ này cũng bị tóm vô điều tra cùng 4 người khac . Cuối cùng thì sau 2 tiếng đồng hồ 5 người xấu số kia cũng ra khỏi căn phòng đáng ghét kia . Thì ra là họ bị nghi đủ kiểu . nữ như Kamelia chăc bị nghi là có ý định trốn lại lấy chồng HQ . Ai bảo đẹp làm chi . Còn mấy ông thì do có người vi muốn tỏ ra mình giong ngươi HQ trước khi đi du lich cạo béng mái tóc đẹp nên nhìn không giống với hình trong passport . Còn có tên thì bị trùng tên và nét mặt với 1 tên tội phạm và chỉ khác có ngày sinh . Heeee. Mướt mồ hôi hột. Trong khi chờ đợi 5 ngư[f bị thẩm vấn Bống tui đòi quá lôi gói mít sấy ra ăn


han quochan quochan quoc


 Chuyện đi du lịch thăm thú mọi nơi trên đất nước Hàn không cần phải kể vì Bông post hình rôi. Giờ đây Bống kể sơ qua những cái Bống cho là lạ

Phong tục : Người HQ kiêng số 4 vì cho đó là sô tử . Họ mê nhất là số 3 & 8              
   Không xỉa răng tại bàn ăn cơm mà  xỉa ở bàn ngoài cửa và căm tăm xỉa ròi vảo một cái hũ nhỏ . Họ giải thích là không được bỏ thức ăn dư ngay tại bàn – không hợp vệ sinh



han quoc

 Về internet – Đa số KS không có wifi . Chỉ có KS 4 sao có . HQ không có các quan nét như VN. Bống ghiền Mul quá may mà 2 ngày cuối tìm được chỗ ở KS 4 sao . Máy tính có 2 loại font chữ : Hàn và Anh .Hôm đâu loay hoay mãi không vô được vi không biêt chuyển font . Hôm sau mới vô được .Điên thế !

 Vệ sinh : Đường phố thì xanh sạch đẹp rồi . Không phải kể nữa .Toilet thì sạch cực kỳ - hơn hẳn anh Tàu . Chứng tỏ người HQ lịch sự . Trong Toilet còn có nhiều sách – chắc là nhiều người bị táo bón . Cúng đúng thôi vì trái cây rất ít và mắc tiền . Bống mua thử 1 chùm nho khoảng 200g ma khoảng 3000won = 48000VNĐ  . Mà không dễ tim hàng trái cây trên phố như VN. Mặc dù vậy Bống cũng thử ngồi toilet lộ thiên ở trường quay phim Nàng Đe Chang Kưm . Sướng thật – mát


Photobucket


 Vể ẩm thực : Không như khuyến cáo của HDV là phải mang theo chà bông phòng khi không ăn đươc . Bống quất từ trái sang phải . Lúc nào cũng có Kim chi va các món dưa chua nên rất dễ ăn . Canh rong biển và các loại mỳ luôn túc trực – ăn cũng ngon. Ngườii HQ thích ăn cá va cá cũng mắc . Món thịt nướng thi không chê vào đâu được


PhotobucketPhotobuckethan quochan quochan quochan quochan quochan quochan quoc

Giáo dục Hàn Quốc : Trẻ em được ưu tiên số 1 – được uống sữa miễn phí tư năm 2000 . Lớp mẫu giáo phải nộp học phí 270 USD/ tháng nhưng được xe đưa đón đi học . Học sinh cấp 1và 2 – miễn học phí nhưng khi đi học thì tự đi bằng xe bus không có cha mẹ đi kèm Học sinh cấp 3 phải nộp học phí 1200USD/năm . Kể tới đây mệt va buôn ngủ rồi .Mai sẽ cho các bạn xem công viên sex . Mục hấp dẫn nhất . Thật đấy! Mai nhé  
    
--> Read more..

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Bống ở xứ Kim Chi




--> Read more..

NSND Bống lại đi đóng phim


hanquoc

Mấy ngày qua Bống đi du hí ở Hàn Quốc . Dân chúng đồn Bống đi tân trang sắc đẹp . Không phải đâu . Xấu thì đóng vai phụ thôi . Ai không tin thì xem đây này .Phin Hàn quốc do Hee Jung jun đóng là phim Tình ca mùa đông còn Bống đóng phim tình ca mùa hè cũng trên hòn đảo Nami - cách Seoul 60km . Rộng 46 200 m2


PhotobucketPhotobucketPhotobuckethanquochanquochanquochanquocBống còn đóng phim Nàng Bống ở xứ Kim Chi cùng với diễn viên Ju Sung Jung ( Diễn viên này đã đóng vai 1 ông quan trong phim Nàng Đê Chang Kưm đã trình chiếu tại Việt nam ) PhotobucketNói chung việc đóng phim khá vất vả dưới nhiệt độ 33oC và nắng cháy da cháy thịt nên giờ vẫn còn như đi trên mây . Mai Bống kể tiếp nhiều điều hấp dẫn cho các bạn nghe
--> Read more..

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Thi Hoa hậu mập

Đoạt vương miện là cô Piza . 33 tuổi vơi cân nặng 170kg . Heeeee. Bống mà đi thi chắc  là không được vì nhẹ quá
















































--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters