Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Tào lao cuối tuần

Photobucket

Quan nhất thời- dân vạn đại . Cứ nghĩ vậy nên đã từ lâu mình chuẩn bị chu đáo cho việc nghỉ hưu -nếu không đi làm nữa thì ta sẽ ra sao ?
Thời gian biểu khi đi làm :– sáng dậy 4h30 và 4h45 có mặt trên đường đi dạo biển , tập thể dục toàn thân và cả cái mồm nữa – tám liên hồi vơi các bạn . 6h về tới nhà và 6h30 ra khỏi nhà cho tới 17h . 19h xem tivi và blogging . 23-24h ngủ . Cứ như vậy .
Còn nghỉ ở nhà thì sao nhỉ . Ngủ nướng cũng chả sao .Muốn ăn hay ngủ lúc nào tùy ý . Quan trọng là lúc đó thì ai chơi với mình . Đồng nghiệp mình chúng nó bận trăm công ngàn việc . Đứa nào có thương mình lắm thì khi gặp ngoài đường chúng nó gật đầu chào hay cười một cái là may rồi . Các bạn trang lứa thì ở xa . Tụi nó cũng bận lo cho gia đình của mình . Không có ai chơi tất là buồn . Mà buồn tất là già và đổ ra khối bệnh và đi tong đời
Mình cứ tự nghĩ  : Sao nhiều người về hưu là ngay những ngày đầu tiên nghỉ ở nhà là bị sốc .Có người lên HA và đi sang thế giời bên kia luôn ngay khi chưa kịp cầm cuốn sổ hưu .
Chả có gì là lạ . Trước kia , khi còn đương chức . Nhất là những vị có chức quyền . Hàng ngày có bao kẻ hứng người tung .Ngay xấu như Bống cũng khối người khen xinh . Heeee. Ai mà tin được , Khi nghỉ rồi . Chả ai thèm ngó . Có khi gặp ngoài đường chúng nó coi như không quen . Đời là thế . Rồi nghĩ ngợi và đâm ra buồn . Heeeee. Tại sao nhỉ ? Tại mấy vị đó không biêt thế nào là internet – Không biêt chat và blogging. Không hiểu thế nào là off . heeee
Chính vì chứng kiến mấy vị tiền bồi của mình không ít người lăn quay ra ngay sau khi về hưu nên cách đây đã lâu mình đã tìm lối thoát cho mình .
Mời đầu thì nhờ mấy anh bạn nhỏ trong cty lập cho mình nikc chat Yahoo . Imesh , Skype . Làm quen được khổi bạn : cả ta và tây . Vừa nâng cao được kiến thức về ngoại ngữ và vi tình vừa vui và trẻ ra .
 Đầu tiên , có một chater bày cho mình lập blog bên 360 và ẻn đầu tiên mình tặng cho cậu ta và cho tới bây giờ mình vẫn là một tín đồ trung thành của blog – một blogger của Mul . Mấy năm đầu , cứ cuối năm là lại sám hối lia chia vì tội lừa đảo và gây mất đoàn kết ( chưa có đánh lộn vì ghen) Heee

Anh bạn muada của Bống - Người bạn ảo đầu tiên của bống

Photobucket
Ngoài giờ làm oshin cho con – blogging thoải mái .
Và câc bạn thấy đấy . Mình vẫn yêu đời . Nhất là từ khi vô Sể gềnh- Off liên chi hồ điệp , off tá lả âm binh . Heee
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketVà đây nữa


Cám ơn tất cả các bạn ảo nhưng rất thật và chân tình .

Hôm nay cuối tuần tự nhiên lại nghĩ quẩn . không biết có đúng không nữa

--> Read more..

GG bán táo


PhotobucketXích lô ế quá . GG chuyển qua bán táo . GG treo trước xe một cái bảng rõ là to " Táo tránh thai" . Rất nhiều phụ nữ mua ăn . Có một cô tới mua và ngập ngừng hỏi nhỏ GG: 
 - Chú ơi ! Ăn táo của chú trước hay sau khi sex ? 
- Thay thế, thay thế . GG trả lời rất nhanh
--> Read more..

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Đi off về . Cười quá xá nên lại tái phát bệnh viêm họng . Bống ngủ đây . Chúc bà con ngủ ngon . Heeeee. Mai tiếp tục cười

--> Read more..

Off Trung Thu 2010




Nhận được lời mời của Thanhmi . Chúng tớ tụ tập ở Cafe À ơi trên đường Lê Văn Sỹ để vui Trung thu . Vui thật . Vui nhất là tiết mục chơi tặng quà và làm theo yêu cầu của người có quà .
Chia sẻ cùng các bạn
--> Read more..

Nhớ Trung Thu xưa


    Photobucket

Mưa vẫn mưa hoài.Trong tôi lại văng văng câu hát : Tùng rinh rinh! tung tung rỉnh rinh!...ánh sao sáng ngời tỏa sáng nơi nơi ..Và tuổi thơ đã đi qua không bao giờ trở lại. Tuổi thơ của chúng tôi đón trung thu khác xa bây giờ. Trong mâm cỗ đón trăng toàn là cây nhà lá vườn: bưởi, ổi, chuối , mãng cầu... Đèn ông sao thì tự làm- Chúng tôi thi nhau làm xem ai đẹp hơn. Hồi đó ở nhà quê làm gì có nến mà đốt đèn, chúng tôi tự làm nến bằng hạt bưởi - hạt bưởi bóc vỏ xong phơi khô , xâu vào cây tre vót nhọn và cắm vào đèn ông sao tự làm . Rồi sắp hàng cùng nhau rước đèn khắp xóm . Cuối cùng mới về phá cỗ và ngắm trăng. Trên mâm cỗ trông trăng cũng có bánh trung thu nhưng chỉ là hai loại bánh nướng và bánh dẻo làm bằng đường đen. Tất cả những thứ đó sao mà ngon thế ko biết. Và trăng lúc đó hình như cũng đẹp hơn bây giờ .

Nếu có ước muốn  trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lai !

>
--> Read more..

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Họp phụ huynh cho Cu Be có gì hấp dẫn mà CPB giành đi ?

--> Read more..

Câu chuyện về Con lừa



cid:image002.jpg@01CB531D.05EB6120

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.

Ông nhờ vài nguời hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters