Multiply
Trời, ổng lúi húi làm cái gì vậy chớ !
hehehe... ổng tìm điện thoại đó Yến.
Heeeee. Có cái hình này vui ghê .
ai vậy chị
Bị em nào chôm đt vậy chòy ???
Lão ham vui quá - mất là phải rồi
anh Đờh ha Bống oi? Hehe
hehehe.. lão tưởng nàng tiên cá gọi nên tìm điện thoại đó mà.. :D
Heeee. Hình như là thế
Bác này nhìn quen quen.:D
Đâu có sexy đâu B ơi!
Dân Nha Trang đó
Há há ..nhìn tướng tá ngon cơm quá trời mà leo cầu thang thở ko nổi là sao chời:)))
Anh H. phe hàng hả?;-)
Yêu nhiều nên yếu đó.
Câu này hay nhất .
chưa mặc bikini chưa là sexy Bống ơi, hehe
Tưởng đâu cái áo nó bị kẹt phec mơ tuya quần, lúi húi gỡ.
Em hổng biết ai nên thôi dzìa :)
Pa cứ nghĩ xiên xẹo - Suy bụng ta ra bụng người
Mà công nhận tướng tui ngon cơm thiệt nha. Có điều được cái vỏ không hà. Bên trong nát bươm hết òi...
Ai mà biết nát bươm cỡ nào
Ha ha.
Trời đất ! Gì mà không biết. Hỏi Gió với chị Hà đó. Mới bước vài bước là đã không thở nổi rồi. Ăn mì gói hàng ngày nên được thế đấy. Hì hì hì...Hãng mì Miliket trả tiền quảng cáo cho ổng nhưng không đủ trả net nên mới chuẩn bị dzìa dzườn đó Bống ơi.
ha' ha' ha' cái wần hồng bị Bống chôm đem đấu giá rùi ! hahaha
Vậy mà sex hả Bống?
Ổng nắn....Nhầm Quần mà! Heeeeeee
Trời, ổng lúi húi làm cái gì vậy chớ !
Trả lờiXóahehehe... ổng tìm điện thoại đó Yến.
Trả lờiXóaHeeeee. Có cái hình này vui ghê .
Trả lờiXóaai vậy chị
Trả lờiXóaBị em nào chôm đt vậy chòy ???
Trả lờiXóaLão ham vui quá - mất là phải rồi
Trả lờiXóaanh Đờh ha Bống oi? Hehe
Trả lờiXóahehehe.. lão tưởng nàng tiên cá gọi nên tìm điện thoại đó mà.. :D
Trả lờiXóaHeeee. Hình như là thế
Trả lờiXóaBác này nhìn quen quen.
Trả lờiXóa:D
Đâu có sexy đâu B ơi!
Trả lờiXóaDân Nha Trang đó
Trả lờiXóaHá há ..nhìn tướng tá ngon cơm quá trời mà leo cầu thang thở ko nổi là sao chời:)))
Trả lờiXóaAnh H. phe hàng hả?;-)
Trả lờiXóaYêu nhiều nên yếu đó.
Trả lờiXóaCâu này hay nhất .
Trả lờiXóachưa mặc bikini chưa là sexy Bống ơi, hehe
Trả lờiXóaTưởng đâu cái áo nó bị kẹt phec mơ tuya quần, lúi húi gỡ.
Trả lờiXóaEm hổng biết ai nên thôi dzìa :)
Trả lờiXóaPa cứ nghĩ xiên xẹo - Suy bụng ta ra bụng người
Trả lờiXóaMà công nhận tướng tui ngon cơm thiệt nha. Có điều được cái vỏ không hà. Bên trong nát bươm hết òi...
Trả lờiXóaAi mà biết nát bươm cỡ nào
Trả lờiXóaHa ha.
Trả lờiXóaTrời đất ! Gì mà không biết. Hỏi Gió với chị Hà đó. Mới bước vài bước là đã không thở nổi rồi. Ăn mì gói hàng ngày nên được thế đấy. Hì hì hì...Hãng mì Miliket trả tiền quảng cáo cho ổng nhưng không đủ trả net nên mới chuẩn bị dzìa dzườn đó Bống ơi.
Trả lờiXóaha' ha' ha'
Trả lờiXóacái wần hồng bị Bống chôm đem đấu giá rùi ! hahaha
Vậy mà sex hả Bống?
Trả lờiXóaỔng nắn....Nhầm Quần mà! Heeeeeee
Trả lờiXóa