Trùi ui! Bống ơi ! cho mấy chị ấy điệu với biển tí đi Bống ơi! Chị Hà và Kimhoan mặc váy xinh quá đi, nổi bật giữa bầu trời và biển xanh biếc mà..Còn Gió đâu sao không thấy? Nhưng nếu mấy chị mặc shorts ngắn thì còn đẹp và đúng điệu hơn đó...hiiiiiii
Cha chả ! Bống dám cho em lên thớt hả ? Đá thấp lè tè mà . Có to lớn gì đâu mà sợ. Em mặc váy dài mờ đâu mặc mini jupe đâu ha. Hì hì hì...chả sao... chả sao...
Trùi ui! Bống ơi ! cho mấy chị ấy điệu với biển tí đi Bống ơi!
Trả lờiXóaChị Hà và Kimhoan mặc váy xinh quá đi, nổi bật giữa bầu trời và biển xanh biếc mà..Còn Gió đâu sao không thấy?
Nhưng nếu mấy chị mặc shorts ngắn thì còn đẹp và đúng điệu hơn đó...hiiiiiii
Leo gộp đá mà nói gì, còn nằm phơi trên đá giữa biển nữa kìa. Hì hì.
Trả lờiXóaHá há...mí con cá sướng nhỉ...lâu lâu được rữa mắt :)))))))))))))))))))))))))))
Trả lờiXóaHeheheee Ôi, chắc nhìu anh muốn làm cá lắm đây....Má nó ơi cũng thức khuya qua àh :D
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaMới đi đám cưới về nên còn vui - chưa ngủ được Hai ơi
Trả lờiXóahá há. Hai nguoi dep lên thớt mờ mê ngủ chua hay!
Trả lờiXóaMay con cá duoc rửa mắt lien hoan hè Bong ui! Khakha
Note của Bống làm em cuờigần chết....ha...ha..he..he
Trả lờiXóaKimhoan ơi! may là biển lặng đó, nếu hem thôi thì gió thổi.. bay..
Trả lờiXóamặc cái này leo khổ lém
Trả lờiXóaĐợt này Cá biển Nha trang ngắc ngư - Rồi thì nối đuôi nhau vào mấy nhà hàng bia ôm không chừng .
Trả lờiXóaHai nàng can tội : Tàn sát môi trường biển .
sang năm mặc short cho bống lé mắt luôn.. hehehe...
Trả lờiXóaĐồng ý cái dzụ mặc shorts luôn đó chị Hà ơi! hông thôi mặc bikini luôn càng đẹp chói chang đó chị ơi! hihi
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHá há, nghe Bống nói em mới để ý. Ừ, leo đá mà mặc váy thì cũng phiền phức, không hợp gu Bống há. Nhưng chị Hà mặc váy trông xinh.
Nha trang dzui quá B ui!
Trả lờiXóaPhụ nữ phải khoe những nét đẹp riêng của mình nữa chứ chị Bống ui.
Trả lờiXóaEm thích phụ nữ mặc vấy lắm nhưng vì em lùn nên vụ váy coi như thua, híc híc....
Hiii......... Chỉ là Bống ko dám mặc váy thui hà ........hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóahá há.. chị chịu câu này của Zip... tại Bống không măc váy leo trèo được nên tị... hahhaa..
Trả lờiXóahhehee... ở chùa mà bikin sợ có tội đó M.. Tội làm cho các sư động lòng trần thì nguy hiểm lắm.. hehehee..
Trả lờiXóanhìn giống nàng tiên cá quá Bống ơi....
Trả lờiXóanét văn hóa của Lê Thị Riêng là đây nè... Vòm cây xanh đẹp ghê hông?
Trả lờiXóaGhiền khung cảnh này lắm lắm đó Bống..
Trả lờiXóavà đây nữa nè, hình chụp từ clip nên hơi bị mờ.. hehehhee... coi clip tức cười lắm, có người vừa nhày vừa nhai cái miệng nhóp nhép.. hehehhe..
Trả lờiXóahí hí.. post lộn để luôn đó chơi ... :D
Trả lờiXóaHe he..mấy chị comment vui quá
Trả lờiXóaHeeeee. Lầm cẩm rầu
Trả lờiXóaCha chả ! Bống dám cho em lên thớt hả ? Đá thấp lè tè mà . Có to lớn gì đâu mà sợ. Em mặc váy dài mờ đâu mặc mini jupe đâu ha. Hì hì hì...chả sao... chả sao...
Trả lờiXóahi hì hi.. chả sao chả sao.. lên thớt là vui rồi hen nàng tiên cá.. hehehe...
Trả lờiXóahhehee... lẩm cẩm thiệt roài... nhưng may mà còn nhớ những bước tango, rumba, valse và cả samba.. hehehhe..
Trả lờiXóa