Chị ui, cách đây 2 năm Thôn 8 tụi em sau khi họp bàn có rúr ra một chân lý là những người nghiện blog đều là những kẻ bất bình thường đó chị (trong đó có tụi em), hihi...
Cái khoản ngồi trước máy cười tủm tim hoặc đôi khi cười té đái thì có,, hehehehe... à, cái khoản nhớ người dưng cũng có nốt.. Vạy thì quá hâm! hehehee..
nhớ tùm lum những người vắng mặt... không riêng gì một người đâu nha.. hehehehe... quá hâm. Hà còn biết 1 chuyện "động trời" nữa... nhưng không kể cho ai.. hâm luôn! hi hihi,.
tớ còn thấy có kẻ lầm bầm nửa đêm về sáng với cái laptop của tớ tới độ khi xếp đồ vào valise vội vàng cầm nhầm cả quần tớ về VN ! Thế mà không hâm mới lạ ấy !
Hì, cũng hơi hơi...:))
Trả lờiXóaHá há ...người ta bảo thế cũng đúng đấy,nhiều khi nhìn vào Mul mà cười khanh khách há há cũng giống hâm í chứ :)))
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHâm cho nóng mới sốt dẻo. Để nguội mau thiu Bống ơi.... Hihi....
Heeeee. Ngồi trước máy mà cứ cười tủm tỉm ( Có khi còn cười vỡ nhà ) và nói lẩm bẩm
Trả lờiXóaChưa từng gặp mặt vẫn coi nhau là Bạn...,hâm nặng ấy chứ !!! Hè hè hè....
Trả lờiXóacũng hơi hơi đó chị
Trả lờiXóa:)
Chị ui, cách đây 2 năm Thôn 8 tụi em sau khi họp bàn có rúr ra một chân lý là những người nghiện blog đều là những kẻ bất bình thường đó chị (trong đó có tụi em), hihi...
Trả lờiXóaCó, em thấy em có hơi hâm :))))))))
Trả lờiXóađại hâm ý chứ :d
Trả lờiXóakhông dám hơi hơi đâu, toàn là hâm nặng lắm rùi, hahahaha
Trả lờiXóaChắc cũng đâu đó, hình như có :))))))
Trả lờiXóaCó người nói với papa : KHM.
Trả lờiXóahá há.
Túm lại : từ TIỂU hâm đến ĐẠI hâm ! Nhưng chắc chắn không phải những người VÔ CẢM !!!
Trả lờiXóaHihi..Chi'nh xa'c !!!
Trả lờiXóaTúm lại chúng ta là những người hâm không nặng thì nhẹ . Có khi chả biết nhau là ai mà vẫn nhớ vẫn thương . Heeeee
Trả lờiXóaCái này thì Bống nói chí lý....hihiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHá há, câu này ném về em Du là đúng nhứt á Bống :))))))))
Trả lờiXóaHâm hay Фен-Hâm mộ! Bi cũng vậy đấy. Hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaDu thuộc loại nặng lém rầu
Trả lờiXóaCung luc co luc khong do Bong oi.
Trả lờiXóaCái khoản ngồi trước máy cười tủm tim hoặc đôi khi cười té đái thì có,, hehehehe... à, cái khoản nhớ người dưng cũng có nốt.. Vạy thì quá hâm! hehehee..
Trả lờiXóaChài ai, khiêm tốn mà ka cũng k cho! :))
Trả lờiXóaHà có hay nhớ ai đó không nhỉ ? Heeee
Trả lờiXóaẶc...ặc...sơ hở chút là chạy đi đốt nhà hả MH :)))) dzề ngay :))))))))))))))))))
Trả lờiXóanhớ tùm lum những người vắng mặt... không riêng gì một người đâu nha.. hehehehe... quá hâm. Hà còn biết 1 chuyện "động trời" nữa... nhưng không kể cho ai.. hâm luôn! hi hihi,.
Trả lờiXóadạ con vừa đoạt giải hâm trong cuộc thi của nhà Chị Mai Hương đó Bống.
Trả lờiXóaRửa giải đê
Trả lờiXóanhưng con chưa có nhận giải.
Trả lờiXóaỨng trước rửa
Trả lờiXóaChúng ta là những người hâm ...thú vị !!!
Trả lờiXóaĐời nhiều người hâm như ..blogger, có lẽ bớt nhiễu nhương... tiếc là các hâm đại hiệp và nữ hiệp... còn ít quá.. hehe!
Trả lờiXóaTT hâm vô multi thăm Bống nè. Bịnh hâm hổng có thuốc chữa. Hic hic...
Trả lờiXóaSao nói dzậy ...'' tình cảm vô biên '' mà ...
Trả lờiXóaCó thấy ai "hâm" đâu hả Bống?;-)
Trả lờiXóaCứ ngồi trước máy tính là tủm tỉm cười - có khi còn cười té ghế . Rối nhớ đến cả những người ta chưa bai giờ thấy mặt chả hâm là gì kép ơi
Trả lờiXóaCái gì cũng thấy bình thường, nhưng riêng cái chuyện nhớ "người ảo" thì thật dở hơi!;-)
Trả lờiXóaThế mà Bống dở hơi đấy . Hâm nặng í chứ
Trả lờiXóaVậy thì ngoài hâm ra còn dở hơi nữa. Hehehe. Không sai chút nào.
Trả lờiXóaMình thấy cậu hay cười một mình trước màn hình lắm mừ.
Hâm còn nhẹ ạ
Trả lờiXóaHấp mới nặng,,,
Mà Hấp Diêm thì chí nguy
hiiiiihi
tớ còn thấy có kẻ lầm bầm nửa đêm về sáng với cái laptop của tớ tới độ khi xếp đồ vào valise vội vàng cầm nhầm cả quần tớ về VN ! Thế mà không hâm mới lạ ấy !
Trả lờiXóaCậu bóc mẽ tớ rầu .Heeeee
Trả lờiXóa