Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Ở Đà Lạt Bống lại nhầm . Heeeeeee

19 nhận xét:

  1. Suốt cả buổi sáng đi dạo Thiền viện Trúc Lâm và sau khi dạo hồ Tuyền Lâm, cả nhà đều vội đi cho kịp giờ trưa đến trạm cáp treo để trở về Đà Lạt... thế là sau khi xuống trạm cả đoàn lại tìm nơi cần đến...

    Hihiiii thế là Bống vội đến



    Và Giời ạ! Bống vẫn tiếp tục cái nhầm ở Úc..



    Bống ơi! đây cơ mà... ( vì cái biểu tượng có tóc nhỏ xíu.. hiiiiiiii )



    Vậy là nhầm nữa hả M ơi!!!!!!



    Hihiiiiiii chịu hổng nổi luôn á Bống ơi!



    "Hihiiiiiiii Cô nhầm hở Mẹ ơi!!"

    Trả lờiXóa
  2. Bống là toàn lầm ...của độc không nhá !!! :))

    Trả lờiXóa
  3. Hehe.. hôm sau ở Hồ Xuân Hương kể lại cho cả nhà nghe Bống còn nói: "hứ hứ..... nào có nhầm !!!"

    Trả lờiXóa
  4. Rỏ khổ , sao cứ nhầm hoài Bống ui

    Trả lờiXóa

  5. Em đọc note, xem từng comment, xem cả hình mà chẳng hiểu chị nhầm cái gì!

    Trả lờiXóa
  6. Zip cứ ngây thơ vô số tội không hà. Thay vì vào chỗ ngồi thì Bống lạc vào chỗ đứng đó. Hehehe.

    Trả lờiXóa
  7. Há há chán thế...sao cứ giả bộ nhầm hoài thế Bống :)))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa

  8. Hồi nãy em xem hình và đọc bên chị huynhtran rồi, mãi mà không đoán ra Bống nhầm cái gì. Bây giờ mới hiểu... A, thì ra Bống nhầm cái... cửa!!! :)))))

    Trả lờiXóa
  9. hhehe... Bống nên đeo kiếng vào nhìn cho rõ.. may mà chưa vào trỏng... hihih..

    Trả lờiXóa
  10. Em thấy chị Bống đi hăm hở lắm mà (Hình 1 á) . Hihihihiii

    Trả lờiXóa
  11. Hì hì hì... thế mới dzui Bồng hén.

    Trả lờiXóa
  12. Nhầm kệ nó ..chỉ thấy hai nàng đứng trước cửa thật dễ thương thôi ..he he ..

    Trả lờiXóa
  13. ui ! sao kỳ dị Bống ....hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters