Bống khao em nha , nhờ em cầu trời khấn phật và ngày ngày lần chuổi mân côi xin ĐM phù hộ cho Bống đậu để em có dịp hỉnh mũi lên chảnh hàng với thiên hạ, vì em có người chị đại gia dám tổ chức off xuyên lục địa luôn hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hehee,, Bống đậu là cái chắc. Cho đu theo zới.... hi hihi.. nhưng sợ té quá. Đành ở nhà chờ quà thôi. Mà khi nào đi vậy Bống. Cuối tháng 8 là sinh nhật rồi.
Bống ơi! em mới alo cho một gốc bự ở cali nè , cái gốc này cở cây cổ thụ ngàn năm á , em cho Bống số phone nha , qua đó chị liên lạc người ta lo chị ăn ngủ 3 năm luôn , tha hồ ăn chơi thoải mái nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Úi, Bống mà cũng run á? Mà nó hỏi nhiều không? Hôm anh chị đi phỏng vấn, đứng chưa kịp trở chân là cái cô viên chức Mỹ nói “Chúc cô chú một chuyến đi vui vẻ” nói tiếng Việt đàng hoàng đó, Nghe cứ như người Việt mình nói thôi.
Đu thì đu! :-))
Trả lờiXóaƯu tiên Đen trước
Trả lờiXóaChúc mừng ...nghe là biết rồi !
Trả lờiXóaGió có đu hem?
Trả lờiXóaGió tính đu theo đây nhớ cài váy cho chắc ăn đấy
Trả lờiXóaBống khao em nha , nhờ em cầu trời khấn phật và ngày ngày lần chuổi mân côi xin ĐM phù hộ cho Bống đậu để em có dịp hỉnh mũi lên chảnh hàng với thiên hạ, vì em có người chị đại gia dám tổ chức off xuyên lục địa luôn hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaCông nhận Bống gốc BỰ quá mợi :))))))))))))))))))))))) cho e đu theo cánh máy bay nha Bống há há
Trả lờiXóaBong ui, em doan đúng thay chua! Haha. Chuc mung chi nha.
Trả lờiXóaDu đu một bên, em đu một bên nha Bống :))
Trả lờiXóaCoi chừng đó, gốc cổ thụ đó chứ chẳng chơi đâu à nhen. :-)))
Trả lờiXóahehee,, Bống đậu là cái chắc. Cho đu theo zới.... hi hihi.. nhưng sợ té quá. Đành ở nhà chờ quà thôi. Mà khi nào đi vậy Bống. Cuối tháng 8 là sinh nhật rồi.
Trả lờiXóaNăm nào cuối tháng 8 sinh nhật cũng đi nước ngoài là sao vậy Bống, năm ngoái sn cậu cũng đi Hàn Quốc đó..nhớ hem hihii
Trả lờiXóaBống lại đi đâu vậy ?
Trả lờiXóaChắc Bống qua đó óp sinh nhật luôn hén.
Trả lờiXóaGiời ạ.. TNL ơi à, làm ơn viết cho rõ chữ Đức Mẹ kẻo phạm thượng mang trọng tội nghe Linh...
Trả lờiXóaChị hổng dám suy diễn gì đâu ..đâu đó nha.
Khi nào off thì nhớ cho M off online nha Bống ơi!
Trả lờiXóaCó ghé QN k chị?
Trả lờiXóaĐM ..........hiiiiiiiiiiiiiiiiii. cười té ghế với cái ý nghĩ của chị hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaТи си щастлива.
Trả lờiXóaCó thèng phỏng vấn nào dám woánh rớt Bống hè.
Trả lờiXóahè hè, Bống thấy em giai nói đúng hem nào ?
Trả lờiXóaBống đi Mỹ chị Chiều ạ
Trả lờiXóaĐây là con mẹ Mỹ - mặt lạnh như tiền - Làm Bống run gần chết
Trả lờiXóaДа -Благодария
Trả lờiXóaNgày nào đi vậy Bống ? Mà nó phỏng vấn bằng tiếng Anh hả ?
Trả lờiXóaCó người phiên dịch chị ạ
Trả lờiXóaBống sướng nhất trên đời nha . NC chúc Bống mãi được tung tăng nha . ...hihihi ganh tị quá đi hihihi
Trả lờiXóaChúc mừng chị. Quả này là óp quá hoành tráng luôn.
Trả lờiXóa:D
Em nói chuẩn không cần chỉnh . Heeee
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCho em xin nửa vé đi chị :)
Bống ném cho em cái dây :))
Trả lờiXóaVừa Đu vừa gửi ảnh cho Bicon học ....Đu! Heeeeee
Trả lờiXóachúc mừng chị :D
Trả lờiXóaVay la vui rui..Nho ve co qua cho e la mung rui...Chuc chi di choi vui ve
Trả lờiXóaBicon Đu theo Bổng hử ?
Trả lờiXóaB sướng wớ:))
Trả lờiXóaHeeeee
Trả lờiXóaỞ đấy Bicon có người quen đấy! Bi giới thiệu cho Bống nhé!
Trả lờiXóaNhưng khi đi off hãy liên hệ nhé! Hiiiiiiiiiiii
Quen lớn vậy sao ? Bi nhớ viết thư giới thiệu Bống là bạn Bi nha
Trả lờiXóaCho em gởi lời thăm chị Hilary Clinton nhen, chị í là cô họ của chị dâu con bạn học với em hồi mẫu giáo đó..hì hì..
Trả lờiXóaLại thêm một gốc bự nữa . Quả này sướng rùi đây
Trả lờiXóaBống đi an lành nha, Nhớ off với Obama :))
Trả lờiXóaBống đi an lành nha, Nhớ off với Obama :))
Trả lờiXóaSợ không có thời gian TT ui
Trả lờiXóaBống ơi! em mới alo cho một gốc bự ở cali nè , cái gốc này cở cây cổ thụ ngàn năm á , em cho Bống số phone nha , qua đó chị liên lạc người ta lo chị ăn ngủ 3 năm luôn , tha hồ ăn chơi thoải mái nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaokie
Trả lờiXóaBống đi bang nào vậy? Vui nha!!!! Còn chị Gió có đậu không???
Trả lờiXóaBống đi Cali . Còn emở đâu ?Được thăm em thì vui biết mấy nhỉ
Trả lờiXóaEm ở Houston- Texas Bống ơi!!! Cali có anh Cái Bang chắc sẽ off hoành tráng đây!!! :)))))
Trả lờiXóaHeeee. Anh CB ở cách chỗ Bống 650km lân nhg có lẽ cũng ráng off
Trả lờiXóaKhiếp thật nhất chị Bống.Nhớ cho em gửi lời hỏi thăm gã Ô ba má chị nhá :)
Trả lờiXóaChúc mừng chị. Mong chị sẽ có những ngày thật vui và kể chuyện , chụp hình cho tụi em xem !
Trả lờiXóaChị chỉ biết chụp hình chứ viết lại không tường tận bằng em rồi
Trả lờiXóaMình cũng có Visa đi châu Âu rồi .
Trả lờiXóaChúc mừng chị . Heeee. Đu được là em đu theo liền
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaÚi, Bống mà cũng run á?
Mà nó hỏi nhiều không?
Hôm anh chị đi phỏng vấn, đứng chưa kịp trở chân là cái cô viên chức Mỹ nói “Chúc cô chú một chuyến đi vui vẻ” nói tiếng Việt đàng hoàng đó, Nghe cứ như người Việt mình nói thôi.
Hỏi có 2 câu - 30 giây
Trả lờiXóawoa ..chúc mừng Bống du lịch xa nhé ...nhớ có quà là dui rồi ..he he
Trả lờiXóa