Nhậu thấy vui quá chừng hén Bống. Trong mấy tấm hình em chỉ biết có mỗi Bống và CPB của Bống thôi. Còn anh TBN thì mới biết qua hình trong một số ảnh gần đây.
đâu phải nhậu nhà Bống ta... không nhậu thì cũng vui tới bến rồi, còn nhậu thì mắt mờ mờ như TBN không tốt đâu.. heheheh.. Bống cũng kiêng nhá, đừng ham vui nhậu nhiều uổng công kiêng cử bấy lâu...:D
Wow, Bong xau nha, nhau kg ru em Mun hen. Haha. CPB luôn cười dziên, anh Nui cuoi kg thay Tổ quoc va con anh Nui dep chai nha Bong ui. Hehe. Ca thang, năm nhau hoai nha chi Bong ui. Hehe
Ô kìa ai như anh Núi ! Anh Núi vui quá đến mức cười nhắm cả đôi mắt lại kìa.. hii
Trả lờiXóachúc cả tháng đều vui nhé Bống ơi! Chúc anh TBN cũng vậy nha...
Anh TBN đi Phú quốc ghé qua SG có 1 buổi chiều . Sáng mai về ĐL
Trả lờiXóaCòn ai nữa vậy Bống ơi! M chỉ nhận ra mỗi anh TBN thôi.
Trả lờiXóaRủ nhau nhậu mà dấu mà không rủ M nha, M mà biết cũng bay về nhậu cho zui đó...hihi
Vậy à, dù sao cũng chơi xấu đó nha... Hôm nào phải rủ anh TBN nhậu bù lần nữa nhé Bống ơi!
Trả lờiXóaCó chị Hoa xinh xinh nữa kìa.
Trả lờiXóaCả tháng, cả năm đều vui Bống nhé.
Chúc mừng anh Núi vào saigon ...thấy cả chị Hoa nữa . Vui hen Bống
Trả lờiXóaTư phải sang trái - Hải ( con trai út anh Núi ) . CPB, Mười ( bạn của Lương Hồng Hoa ) , Hoa ,TBN
Trả lờiXóaHình vui quá Bống ạh, nhưng con không biết Cô Chú ấy.
Trả lờiXóaNhậu thấy vui quá chừng hén Bống. Trong mấy tấm hình em chỉ biết có mỗi Bống và CPB của Bống thôi. Còn anh TBN thì mới biết qua hình trong một số ảnh gần đây.
Trả lờiXóaVậy nếu đầu tháng hông được nhậu như em mà ...wạu cả tháng là chuyện
Trả lờiXóaCon trai út của anh TBN đẹp chai à nha...
Trả lờiXóaChào chị Hồng Hoa, giờ mới biết chị Hoa và anh CPB đang ngắm nghía người chụp hình đó nha.. hiiiiiiiiii
Bố cười chả thấy tổ quốc đâu
Trả lờiXóađâu phải nhậu nhà Bống ta... không nhậu thì cũng vui tới bến rồi, còn nhậu thì mắt mờ mờ như TBN không tốt đâu.. heheheh.. Bống cũng kiêng nhá, đừng ham vui nhậu nhiều uổng công kiêng cử bấy lâu...:D
Trả lờiXóaKhông nhà Bống thì nhà ai nữa . Bống đâu dám ăn gì kẻo uổng công luyện cẳng
Trả lờiXóanhớ nhà bếp Bống rộng sao ở đây bé tẹo zị... hi hi...
Trả lờiXóanhậu với trái cây ạ?
Trả lờiXóaTrái cây là tráng miệng
Trả lờiXóaWow, Bong xau nha, nhau kg ru em Mun hen. Haha. CPB luôn cười dziên, anh Nui cuoi kg thay Tổ quoc va con anh Nui dep chai nha Bong ui. Hehe.
Trả lờiXóaCa thang, năm nhau hoai nha chi Bong ui. Hehe
Em còm cái , mất tiu òi...
Trả lờiXóaEm nói là nếu đầu tháng không được nhậu ( như em) , chắc cả tháng wạu đeo lun hehe!
Hehe, nhậu miết thế này thì vui quá còn gì.
Trả lờiXóaVà sang tháng sau thì đi.....mua thuốc chữa tiêu chảy kiêm dạ dày
Trả lờiXóahị hị hị.
Mấy món nhậu chán Phèo
Trả lờiXóaChả cóa địt thịt Cún nào cả
hehehe
Hình như ảnh chụp lúc sắp " tàn tiệc " hả cô Bống, sao cô k chụp lúc mới bắt đầu cho nó khí thế?
Trả lờiXóaGần cuối mí nhớ ra là phải chụp hình
Trả lờiXóaChúc cả tháng nhậu vui vẻ ...Nhưng nhớ kiêng bia nhá Bống! Khi không bia thì nhớ chụp hình đấy. Đừng để Anh Núi ....ngủ lúc nhậu nhé!
Trả lờiXóaCòn Bicon đang nhậu chắc không... ngủ..hiiiiiiii
Trả lờiXóaNhắm mắt cho ta tìm một thoáng hương xưa đó !!!! khà khà
Trả lờiXóa