Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Khó trả lời

Photobucket


Tối nay đang ngồi dạo Mul , chợt nghe thấy tiếng cháu ngoại hỏi mẹ nó :
- Mẹ ơi ! Mẹ đẻ con ra như thế nào ?
- Ừ ...à ...bác sĩ mổ bụng mẹ ra . Mẹ nó trả lời xong và vạch cho nó xem vết mổ
- Ui ! Chắc là đau lắm nhỉ ?
- Ừ ! Vậy con phải thương mẹ nhé .
- Dạ , Nhưng bác sĩ làm sao biết có con trong bụng mẹ mà mổ ra ?
- Bác sĩ siêu âm và chụp hình . Im lặng hồi lâu ( hình như mẹ nó tìm ra hình siêu âm lúc nó còn trong bụng mẹ
- A ! Con đấy á mẹ . Hiiiii . Ngộ quá mẹ ha ?Nó reo lên và tiếp tục hỏi - Thế làm sao lại có con nằm trong bụng mẹ?
Mẹ nó ầm ừ một hồi rồi trả lời :
- Thì cũng giống như cái cây nó cho ra quả cho con ăn đấy thôi . Thôi . Khuya rồi - con ngủ đi
- Dạ .
Cu cậu không hỏi nữa nhưng nghe chừng không thỏa mãn với câu trả lời của mẹ nó

32 nhận xét:

  1. hjhj... Cu cau nay hoi lam me ngaj ngung!
    Kho that!

    Trả lờiXóa
  2. Theo em thì trả lời thế nào ?Nó mới 7 tuổi

    Trả lờiXóa
  3. dạ, em cũng hay gặp mấy câu cắc cớ vậy đó Bống, nó hỏi em là sao mẹ lại..nuốt em bé vào bụng..;(

    Trả lờiXóa
  4. e chua co baby..
    Nhung co le e tra loi: them 7 nam nua, me se tra loi cau hoi nay cua con trai nha!
    Vì bi gio me giai thich con traj cung chua hjeu dau!

    Trả lờiXóa
  5. nó sẽ k chịu để..lâu zị đâu! hihi

    Trả lờiXóa
  6. Hẹn nó sau khi nói như mẹ cu cậu giải thích :" Nó vừa khoa học vừa tình cảm giờ giải thích con ko hiểu đâu , mai mốt lớn chút thầy cô giảng là con hiểu ngay" chớ biết nói sao giờ :)) điên đầu với lũ nhóc thiệt

    Trả lờiXóa
  7. Hồi nhỏ em nói đùa con em là em mua nó về từ siêu thị. Nó cũng ngạc nhiên, nhưng vì nó rất thích siêu thị, nên không thắc mắc gì, nhưng giờ thì nó biết là nó được mẹ sinh ra. Có lần xem hình cưới, nó nói chỗ này là chỗ nào đẹp vậy, mà sao có đủ mọi người, kể cả anh họ nó, mà không dẫn nó theo. Hihi.

    Trả lờiXóa
  8. Ngay xua em nho may dua nho trong xom cãi nhau la dua thi sinh ra o bung, dua sinh ra o nach, dua sinh ra o hậu môn (tui no goi lỗ đít ) em hoi me, may la co ve mo ruot thua nen me chi em o do. Dung la sau nay em hieu me em bí qua nen noi cho xong.
    Cháu Bong se tim hieu nua thoi a! Hehe

    Trả lờiXóa
  9. Thì kể với cháu về một bông hoa ví dụ như hoa Dưa Tây, hoa Ổi chẳng hạn, nói rằng, khi hoa thụ phấn thì hoa kết trái, con ở trong bụng mẹ là do kết tinh của bố mẹ, sau 9 tháng 10 ngày thì ... mổ lấy con ra...cũng chẳng nên nói quá mơ hồ làm gì đúng không Bống? đừng nói sanh vội, vì cháu sẽ hỏi từ đâu mà sanh ra thì khó nói...hix Khó nói thiệt.

    Trả lờiXóa
  10. con : ...
    mẹ : chạy qua mà hỏi bà ngoại đó, lúc bằng tuổi con, mẹ cứ níu áo hỏi mà bả có chịu trả lời đâu !!
    con : ủa , hồi đó bà ngoại cũng nhốt mẹ trong bụng vậy à ?
    mẹ: chớ còn con khỉ gì nữa ...
    con: vậy chớ lúc đó con ở đâu ?
    ... o:)

    Trả lờiXóa
  11. Mẹ: Ba yêu Mẹ và Mẹ yêu Ba. Mà khi người ta yêu nhau thì người ta thường thích Màu Nho...và ...rằng... thì...là...con ra đời.

    Thôi có gì con hỏi bà ngoại tiếp nhé. Ẹc ẹc.

    Trả lờiXóa
  12. May quá, con em k hỏi em câu này!
    Chỉ có trường hợp, thằng cu em hỏi thằng anh " mùa giao phối" là gì? ( em ngồi gần đó điếng hồn nghĩ "nó mà hỏi mình thì chết chắc"), thằng anh trả lời giản dị "là mùa kết bạn í mà"! :P

    Trả lờiXóa
  13. Cũng may là cháu bé không hỏi tiếp: "Vậy, mẹ ăn trái gì mà cho ra con vậy?". Hihi.... :))))

    Trả lờiXóa

  14. Há há, đúng rồi, đá quả bóng qua cho bà ngoại là chắc ăn! :)))

    Trả lờiXóa
  15. Hihi, phải hình tượng hóa mọi điều với trẻ là khó lắm đó...

    Trả lờiXóa
  16. nan giải nan giải
    trẻ con đã hỏi thì phải trả lời bằng được còn ko các bạn ấy ko thỏa mãn...

    Trả lờiXóa
  17. Hehe, vài tuổi nữa cháu nó tự hiểu, bà ngoại cũng chẳng cần phải băn khoăn.

    Trả lờiXóa
  18. Hồi nhỏ tui cũng hỏi Mẹ : Sao con lại nằm trong bụng Mẹ nhỉ ?
    Mẹ hỏi lại : Con chui vào hồi nào mà con không biết à ?

    Trả lờiXóa
  19. hì, trẻ nhỏ hay hỏi như thế, khi nào chịu mới thôi. Nhóc em cũng hỏi như thế, đến đấy thì em nói là khi nào lớn con sẽ biết. Nhóc liền nói: Sao mẹ lớn mà mẹ không biết?
    huhu

    Trả lờiXóa
  20. Chòy oy
    Gặp BH là chả nhời ngay
    Tất cả là do thằng bố của mày ấy ấy hằng đêm mới ra mÀy đóa
    hehehehe

    Trả lờiXóa
  21. hoãn binh mà chị....7 năm khi ấy cu cậu 14-15t...là đủ hiểu mọi thứ! hì

    Trả lờiXóa
  22. Tại sao con lại nằm trong bụng mẹ? Con bạn luôn muốn mở rộng sự hiểu biết của nó. Bé muốn biết ai đã đặt bé vào cái túi trong bụng mẹ. Có bà mẹ tìm kế hoãn binh bằng cách khất bé đến khi lớn. Tại sao không thể giải thích ngay ở mức độ hợp lý hơn, là nói đến vai trò của người bố? "Bố đã đặt con vào túi trong bụng mẹ đó". Khi ấy, bé chợt hiểu, muốn tạo ra nó phải có cả bố và mẹ. Có thể bé sẽ nhìn bố vừa nghi hoặc vừa khâm phục.

    Có nhiều cách giải thích khác nhau tuỳ theo sự hóm hỉnh, kinh nghiệm và hiểu biết của bố mẹ nhưng điều quan trọng nhất là làm bé tin rằng con là một phần của máu thịt bố mẹ. Có những bé đòi hỏi sự hiểu biết đến cùng thì bố mẹ có thể trì hoãn: "sau này lớn lên, con sẽ hiểu."

    Đừng quá dè dặt nói cho trẻ biết những điều không đẹp của đời sống vì trẻ rất quan tâm đến những gì có thể xảy ra trong tương lai của chúng. Trẻ sẽ không muốn lặp lại những sai lầm mà người lớn đã mắc phải, chúng cũng có quyền biết và phán xét những hành động không xứng đáng của người lớn.

    Sưu tầm thôi. Hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  23. Đứa trẻ nào cũng thắc mắc điều đó. Có đứa hỏi thẳng bố mẹ,còn có đứa thì mang câu hỏi ấy trong lòng rồi tự mình tìm hiểu.
    Hồi ấy mình cũng trả lời với con mình rằng, con chui ra từ...nách rồi tảng lờ qua chuyện khác. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  24. Con nít luôn thắc mắc mọi thứ, mình trả lơì xong cái này thì nó laị nghĩ ra được thắc mắc khác làm người lớn phải bó miệng. Là em, chắc em chịu thua, đánh trống lãng quá
    Hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  25. hahaha....đọc xong con cũng thấy bí luôn với câu hỏi đó.

    Trả lờiXóa
  26. Bống có nghĩ mẹ sanh con trời sanh tánh ko ? có những đứa trẻ thắc mắc chuyện gì thì cứ đễ bụng tìm hiểu rồi tự hiểu , có những đứa thì ko như vậy , khi hỏi thì tra ra tận cùng nguồn cội , có nhiều điều làm ng lớn "bí " luôn .....

    Trả lờiXóa
  27. May mà nó không hỏi bà ngoại

    Trả lờiXóa
  28. Thật ra là không nên trốn tránh. Mỗi độ tuổi mình trả lời khác. Con bé nhà này khi 2 tuổi rưỡi nó hỏi "sao ngày xưa con ở trong bụng mẹ?" ba bảo tại ba đi công tác nên gửi con ở đó để con khỏi chạy lung tung. Cháu nó chấp nhận câu trả lời đó và thấy rất thú vị.
    Cu cậu 7 tuổi vẫn có thể trả lời "cổ tích" 1 chút, mình né tránh chúng lại nghĩ tầm bậy

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters