Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Ở nhà một mình

29 nhận xét:

  1. Chiều một mình.. qua phố
    âm thầm nhớ nhớ thương .. ai! hiiiiiii

    Trả lờiXóa
  2. CPB về quê Cà Mau còn vợ chồng chủ nhà dẫn con đi chơi

    Trả lờiXóa
  3. Mang vài thứ trong nhà đi ...bán là có bằng quậy ngay !!! hahaha

    Trả lờiXóa
  4. Xui dại tớ - lạng quạng tớ bị sa thải

    Trả lờiXóa
  5. Hehehee Lấy 1 lon bia ra và đĩa khô mực vừa lướt mult vừa lai rai đi Má ơi :DDDD

    Trả lờiXóa
  6. Hai qua nhà Bống cùng nhậu đê

    Trả lờiXóa
  7. Hà ở nhà một mình hoài.. giờ cũng một mình nè... quậy đê.. hehehe

    Trả lờiXóa
  8. Hiiii 2 phá mồi thì được ạh :)))) Má uống dùm con 1 lon nha, uống vài lon cho người lâng lâng ngủ cho đã Má hén :DDDD

    Trả lờiXóa
  9. Ui tính qua tính lại bữa nay nhiều người một mình quá..
    mà sao một mình mà bà già nghe tiếng tim ai thình thịch vậy nè giời..hiiiiii

    Trả lờiXóa
  10. Tớ cũng ở nhà 1 mình nè...ngủ sáng giờ lun á hihiii

    Trả lờiXóa
  11. Thế mà không qua nhà tớ nhậu

    Trả lờiXóa
  12. Định làm gì bi giờ?Hà nhát gan thí mồ

    Trả lờiXóa
  13. Giờ thì có 2 mình rồi, sau 12 giờ sẽ có 3 mình.. hi hi.. tối nay P.An trực nên về muộn lắm. Sáng mai ra chơi nha Bống..

    Trả lờiXóa
  14. Uống có được đâu mà rủ nhậu khí thế vậy chứ.

    Trả lờiXóa
  15. Hum ni o nha may minh chi Bong oi. Ngay vui chi nhe!

    Trả lờiXóa
  16. Lấy vé ra đây với Bi, HN đang mưa Bụi, và Bicon một mình (Vợ về chăm sóc Ngoại) Heeeeeeee


    Trả lờiXóa
  17. И какво ще направим ? Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  18. Нищо, ще се видим!
    Thế mà không đoán ra!
    Heeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  19. Hihihihi....phải chi NC biết sớm là Bống ở nhà một mình thì đã rủ Bống đi quậy rồi . Tiếc nha ,hẹn dịp khác Bống hén .

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters