Trưa nay Bống bắt đầu đi hoang dài ngày . Lần này không dám gởi nhà cho nhỏ Khúc nữa đâu - nó lại thông đồng vơi trangluong và TNL bán mất . Ngáo ơi ! Tớ gởi nhà cho cậu nhé . Chúc pà con ở nhà vui vẻ và mạnh giỏi . Bye bye !
Về đến nhà em sực nhớ em chưa ôm chị nè. Em qua ôm chị 1 cái thật chặt và ấm áp luôn nè chị. Hihihi, chị gởi cho bé Moon giữ nhà là yên tâm nhất đó chị. Còn em, hên xui hà chị ơi.
Sao Bống hong gởi NC trông dùm , NC già cả ,cẩn thận ,tháo cửa đem cất là chẳng ai vào nhà được đó Bống . HA HA Haaaaaaaaaaaaaaaa Chúc Bống thượng lộ bình an nhé .
Còn chuyện đốt nhà bống thì lần này em ko thông đồng với nhỏ khúc và chị TL đâu , em một mình em đơn thân độc mã quậy banh cái nhà mul của chị lên luôn , hy vọng sau chuyến du hí zìa Bống ở bụi ngoài công viên LTR dài hạn luôn hiiiiiiiiiiiiiii
Vậy là bay rùi á? Quên nhắc Bống mặc áo rộng, quần cũng ... rộng lun, để ngồi cho thoải mái. :))) Chặng đầu thì nhanh thui, chặng sau mới oải! Bống bay bằng EVA à?
Em chúc chị có 1 chuyến đi thật vui vẻ, thú vị và bình an nha chị.
Trả lờiXóaNhớ canh chừng nhà cho chị nha . Hug em nhiều
Trả lờiXóaThật bình an và nhiều niềm vui nha Bống cưng... hug hug...
Trả lờiXóaVề đến nhà em sực nhớ em chưa ôm chị nè. Em qua ôm chị 1 cái thật chặt và ấm áp luôn nè chị. Hihihi, chị gởi cho bé Moon giữ nhà là yên tâm nhất đó chị. Còn em, hên xui hà chị ơi.
Trả lờiXóaĐi sớm về sớm cho bà con nghe chuyện... hen Bống...
Trả lờiXóaThượng lộ bình an, lúc về show nhiều hình đẹp, chị ha! Good bye!
Trả lờiXóaПриятно пътуване! Здраве и щастие Bống nhé!
Trả lờiXóaBlagodaria mnogo . Heeeee
Trả lờiXóaĐi đường mạnh khỏe bình an nha cậu HUGGGG
Trả lờiXóaMoon mí ham chơi . Em giữ được đấy
Trả lờiXóaNăn nỉ cậu đừng bán nhà tớ nghen
Trả lờiXóaDang cánh bay thật xa và đi chơi thật vui nhé Bống ơi!
Trả lờiXóaChị Bống đi chơi vui vẻ thật nhiều nha.
Trả lờiXóaRoài,,xong phin luôn...giao trứng cho ác mà hem biết :))))))))))))))))
Trả lờiXóaĐi chơi vui vẻ nha chị. Thượng lộ bình an. Về nhớ có quà :)
Trả lờiXóaCông nhựn Bống sướng thiệt nha.
Trả lờiXóaĐịnh gởi nhà cua MH nhưng MH đang yêu nên không dám
Trả lờiXóaHé hé... Bống "đi hoang" rùi... mang bầu dzìa nghen. Chạy thui, Bống rượt chít...
Trả lờiXóaChị cứ ngao du miết, sướng hung!
Trả lờiXóa:D
chời woi, thuyentruuong làm Bống có bầu rồi kìa... sự kiện đặc biệt của multi trong năm 2011.. hehhee..
Trả lờiXóaHá há, Bống nghe lời nhỏ Du tính bán đứng em nha :(
Trả lờiXóaBống mà gởi nhà cho em là chuẩn nhất đó. Bởi em hông đốt nhà Bống thì thôi, chứ giang hồ nào dám đốt đâu... há há
Kỳ này Bống về mà hông có quà là em đốt nhà Bống à :))))
Hông phải tui à nha, Bống "đi hoang" rùi lụm bầu dzìa đó :))
Trả lờiXóaAi dám gởi người đang iu . Mải hun lại mờ cả măt - Coi nhà sao được
Trả lờiXóaBống mà về thì TT biết tay đấy
Trả lờiXóaHá há, Bống ơi là Bống, em lạy Bống lun á :)))
Trả lờiXóaNhắm mắt ...Ta chỉ còn một thoáng ...Heeee
Trả lờiXóaHá há CMC nha MH ơi há há :))))))))))))))))))))))))
Trả lờiXóaBống này cao tay ghê, trước khi đi chơi còn ráng đốt MH 1 cái hihii
Bống đốt kiểu này cháy thiệt chứ chẳng chơi. Công nhựn Bống Đại ca có khác :)))))))
Trả lờiXóaỪa, Bồng đi chơi dzui dzẻ nhen.
Trả lờiXóaĐể nhà đó, Đen thui nó bán lấy tiền ăn nhậu, đốt làm giềy cho phí!
Chuyến đi thật bình an và nhớ giữ gìn sưc khỏe chị nhé! Hug!
Trả lờiXóaDi choi vui nghen Bong. Nho cap nhat tin cho ban be biet nha
Trả lờiXóaHiiii Ma no oi di choi thiet dzui nhen, nho chup nhieu hinh nha Ma oiiiii
Trả lờiXóaНа добър път.
Trả lờiXóaНа добър път.
Trả lờiXóaSao Bống hong gởi NC trông dùm , NC già cả ,cẩn thận ,tháo cửa đem cất là chẳng ai vào nhà được đó Bống . HA HA Haaaaaaaaaaaaaaaa Chúc Bống thượng lộ bình an nhé .
Trả lờiXóatỉ tỉ đi du hí nhiều niềm vui nhá, chú ý ăn uống giữ sức phẻ nhá tỉ tỉ
Trả lờiXóaVui thât nhiều và đừng quên chia sẻ với bạn bè nha chị Bống !
Trả lờiXóaxí quên, Bống đi chơi hoài làm em giai lo quá hè. Lo là Bống bỏ CPB ở nhà 1 mình là ảnh đi tòm tem cho Bống huhuhu.... hahahahaha
Trả lờiXóaThượng lộ bình an nha cô,chúc cô B chuyến đi thiệt dzui nè:))
Trả lờiXóaBống ươi Bống à, hùi nãy em giai thấy wynh CPB dắt cá linh zìa nhà thế chỗ BỐng á, hụ hụ hụ
Trả lờiXóaBống ơi! cho em gữi lời thăm các anh chị nơi xứ người nha hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaChúc đại ca thượng lộ bình an , nhớ chộp thật nhiều ảnh chị nha
Còn chuyện đốt nhà bống thì lần này em ko thông đồng với nhỏ khúc và chị TL đâu , em một mình em đơn thân độc mã quậy banh cái nhà mul của chị lên luôn , hy vọng sau chuyến du hí zìa Bống ở bụi ngoài công viên LTR dài hạn luôn hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóahá há há, Bống ở ngoài LTR thì Bống càng khoái, Bống nhảy suốt ngày...
Trả lờiXóaVậy là bay rùi á?
Trả lờiXóaQuên nhắc Bống mặc áo rộng, quần cũng ... rộng lun, để ngồi cho thoải mái. :)))
Chặng đầu thì nhanh thui, chặng sau mới oải!
Bống bay bằng EVA à?
Bye bye Bống!
Trả lờiXóaChờ nghe Bống kể chuyện nè!!!! Vui thật nhiều nha chị! :)
Trả lờiXóaem dingang nha chi, vay ma thay ghen ti voi chi, v chi co nhieu ban be than thiet va de thuong qua
Trả lờiXóaNghe Bống đi ..nhiều người đến thăm quá nè ...
Trả lờiXóa