Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Chủ nhật Mul vắng teo . Bực mình đi làm hũ xoài dầm ăn cho vui . Heeeeee

22 nhận xét:

  1. Còn em nè Bống. Hihi mới chiều thứ 7 à nha.

    Trả lờiXóa
  2. Há há, hum nay mới thứ 7 mà Bống :)))

    Xoài Bống dầm hả? Ngon quá đê, em nuốt nước miếng nghe cái ực nè :))

    Trả lờiXóa
  3. Thèm xoài dầm muốn đi làm ăn thì đi, đổ thừa chủ nhựt Mul vắng! hehe

    Trả lờiXóa
  4. Bống ác à nha , làm em chảy nước miếng rồi nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  5. Há há đang mơ về nước Mỹ hả cậu? Hôm nay thứ 7 đó nha :))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  6. lại lộn ngày... giống Hà. Trông lọ xoài ngon quá .. chảy nước miếng rồi nè.. :D

    Trả lờiXóa
  7. Cho NC cắn một miếng nha Bống ,,,,, chua quá ê răng luôn nè .....

    Trả lờiXóa
  8. Ác như con cá thác lác nghen Bống.

    Trả lờiXóa
  9. Giầ rồi . lẩm cẩm - mới chiều thứ bảy mà hô chủ nhật

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện Mul vắng cũng thành lý do có xoài ăn héng ...:)))

    Trả lờiXóa
  11. Chủ nhất thăm Bống nè ...cự hết xoài dầm chưa .....he he

    Trả lờiXóa
  12. Nghe Bống nói làm em xèm nha, chảy ướt phím rùi nè chị. hehee

    Trả lờiXóa
  13. Qua ăn xoài mà chả thấy Bống đâu? hi hi..

    Trả lờiXóa
  14. Chậm chân chắc hết rồi :)

    Trả lờiXóa
  15. thìa nèo "iem iu" của ANH BH cũng đau bụng roài đi ị chảy choa mòa coai
    hehehehehe
    ( ai bỉu hẻm cho ngừ te mum mum với )

    Trả lờiXóa
  16. Còn hem cho miếng coi.Ko được nói bực cái...mình nhen, kiêng đó...hì hì...

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters