Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Ngày trở về

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn .Định đi có 4 tuần mà vui quá ở thêm 3 tuần nữa . Oshin này ham vui quá . Kiểu này chắc bị sa thải sớm . Heeeee .
Không dám ở lâu quá phải xa Cali thôi . Bống được anh chị đưa ra sân bay sau cuộc tiệc chia tay hoành tráng
Tạm biêt cầu Bay dài 14 km - nối liền các vùng lân cận với thành phố San Francisco


Photobucket

Bống cùng anh chị tới sân bay Quốc tế San Francisco

Photobucket

Làm thủ tục chekc in .Không hiểu sao chả thấy gì nhiều mà hành lý nặng thế - quá số cân cho phép những hơn 20 pound. Chuẩn bị móc hầu bao ra trả ít nhất cũng 35 $ . Nhưng cậu nhân viên của hãng hàng không Eva lại chả thu tiền và còn dăn " Lần sau cô đừng tái phạm nữa nhé . Hú vía ! Quả thật ở hiền gặp lành có khác . Heeee.

Photobucket

Check in xong đang hoang mang vì đi một mình sợ lạc thì thấy có ai nói bên tai mình :" You Viet Nam?".Ai mà nói tắt ngang tắt ngửa thế nhỉ ? Quay lại thì thấy một cô bạn người châu Á . Bống hỏi :" where are you from?" .mụ kia trả lời :" Việt kiều " . Trời đất ! Thế mà báo hại tớ rặn tiếng Anh ra - Nói quách tiếng Việt với nhau cho nó lành . heeeee. Thì ra mụ kia là Việt kiều qua Mỹ 26 năm - lần đầu tiên về quê và cũng đi một mình như Bồng . Với vốn tiếng Anh ít ỏi nên sợ lạc . Gặp Bống mụ mừng húm . Mụ kể là mụ qua Mỹ 26 năm rặt chỉ làm việc chăm sóc vườn cho người ta - ít giao lưu nên ít biết tiếng Anh . Hai chi em kiếm ghế ngồi chờ bay . Đột nhiên mụ kêu lên - chết rồi ! em quên đôi giày . Chả là qua cổng an ninh ngoài việc bỏ hành lý qua máy soi còn phải bỏ cả giày nữa . Xong mụ quên mất và chỉ đi có đôi tất . Sợ mụ mắc cỡ Bống không dám chụp hình .Mụ lật đật gởi đồ cho Bống và quay lại tìm đôi giày - may mà còn.Chút nữa các bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng cô bạn mới của Bống.

Bống yêu cầu được ngồi ở out site - nghĩa là ghế ngồi sát đường đi để tiện việc đi WC . Nhưng hết chỗ nên được xếp ngồi bên cửa sổ .Lên tới nơi Bống được ngồi bên cô gái Thái lan . Hai cô cháu ngồi 3 ghế luôn . Nó còn trẻ nên nhường cô ngồi luôn 2 ghế


Photobucket

Tới sân bay Taipei sau 14h. Trời mưa như trút

Photobucket
Photobucket



Lại gặp lại bạn mới -Bay giờ thì đi giày cẩn thận

Photobucket

Đi tiếp để tới làm thủ tục chuyển tiếp qua may bay khác về Sai Gòn


Photobucket



Sau gần 3h bay . Bống tới sân bay Tân sơn nhất vơi niềm hân hoan - đi đâu cũng không bằng Viêt nam . Heeee.Tới sân bay TSN Bống gặp ngay một anh chàng bốc vác . Bống thuê luôn cho nó sướng và cho anh chàng này 10$ vì anh ta hứa cho qua HQ nhanh gọn .Khi soi máy xomg đinh đầy xe đi . Bất chợt có người gọi :" Chị quay lại chúng ta nói chuyện nhé. Biêt ý Bống vô và dúi vô tay tên đó 20 $ . Con mẹ nó ! Việt cộng cũng bị nó vòi tiền. Heeee . May mà không bj nó rạch thùng hàng ra . Xếp lại có mà rách việc .Mới mừng là ở hiền gặp lành . Cuối cùng cũng gặp xui . Kệ . Về an toàn tới Viêt nam và không bị quên gì hay mất gì là hay rồi .Heeeeee

45 nhận xét:

  1. Vụ này là lập hội đồng xét lại nghen bống ! :))

    Trả lờiXóa
  2. Cũng gặp xui đấy thôi . Xét gì nữa

    Trả lờiXóa
  3. Mừng Bống dzìa nhà an toàn vui vẻ ... Gió bỏ ống mơi mốt cũng đi "ru lịch" Mỹ !!! :))))

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng Bống đã về. VC vòi tiền VC Bống hén :P

    Trả lờiXóa
  5. Về an toàn ko bị dzịnh lại mấy cái iphone ipad là ngon òi...cậu cứ la làng :)))))))))

    Trả lờiXóa
  6. mừng Bống đã zìa, nà ná na, em giai nôn nao chờ quà của tỉ tỉ, nà ná na, hahaha

    Trả lờiXóa
  7. Cứ nàm như Việt cộng nhà Bống tong sẹc nắm á.
    Ai bảo chưa mang về đến nhà đã bắc noa rao cả tỉnh pít Bống ôm đồ cuốc qấm ! hi hi hi

    Trả lờiXóa
  8. Chị kể chuyện vui thế. Chuyện gặp bạn Việt Kiều buồn cười quá, Mừng chị trở về chân đủ giầy tất, an toàn tuyệt đối, khỏe vui!

    Trả lờiXóa
  9. Ui, dư 20 pounds mà qua được cũng hay rồi Bống ui.
    Em đến làm thủ tục check in dù VN hay Tây em vẫn nhờ cân thử, có lần dư 3 ký, em làm bộ hì hụi móc ra thì cô nàng làm thủ tục cười và bỏ qua, ghi đúng số ký cho mình làm em mừng ghê. hehehee
    Bống đi thế là nhiều quá rùi hén. Ở lâu quá về CPB nhớ khóc huhu đó Bống ui. hehee

    Trả lờiXóa
  10. Chị ấy đi 26 năm về lần đầu là ngỡ ngàng luôn á.
    Nghe tiếng Anh thế ấy là mình biết châu Á, aii ngờ VN nữa mừng ghê.
    Chắc chị ấy mừng quá nên quên cả đôi giày đó Bống. hehee
    Mun mang giày thể thao nên chưa bao giờ cởi giày qua kiểm tra chị ơi.
    Ghế trống nên Bống ngồi thế sướng quá còn gì, ngủ thoải mái.

    Trả lờiXóa
  11. M đêm qua đi ngủ sớm, sáng nay thức sớm để đọc entry này.
    Về nhà an toàn là vui rồi heeeeeee với Bống nè!

    Trả lờiXóa
  12. M thì luôn thích ngồi bên cửa sổ để ngắm cảnh và chụp hình đó B ơi!

    Trả lờiXóa
  13. Mừng chị bống về nhà. Nhỏ TD đòi quà um sùmở nhà nhỏ kìa chị. :))

    Đi chơi đã đời về VN lại phải cống lệ, thiệt là cố tật khó ưa của người làm công vụ nhà nước, chị Bống ha.

    Trả lờiXóa
  14. Hỏng phải là ở hiền gặp lành đâu chị , tại Bống đi nhiều nơi nên Bống biết điệu đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
    Về đến quê cha đất tổ rồi mới biết yêu quê hương đó nha , nhưng quê hương này còn nhiều cái chưa cải thiện được ,mong sao ko còn tình trạng này nữa ha Bống ha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Xin lỗi chịu hông nổi luôn á :)))))))))

    Trả lờiXóa
  16. Chúc mừng Bống đã về tới nhà bình an. Mà em hông nghĩ Bống đi đến 7 tuần, nhanh thật :)

    Quà............quà............quà..........................................đâu :)))))))))

    Trả lờiXóa
  17. về thôi, đi lâu quá rồi hihi

    Trả lờiXóa
  18. Hehe, con mẹ nó, mừng chị đã hạ cánh an toàn, dẫn xác về đến nơi.

    Trả lờiXóa
  19. Chúc mừng chị đã về nhà an toàn và nhiều niềm vui....
    Nghỉ ngơi cho khỏe rồi soạn quà cho em nha Bống :)))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng Bống đã về . CPB vui phải biết...hí hí hí

    Trả lờiXóa
  21. Mừng Bống trở về bình an. Hà khoái nhất câu: Đi đâu cũng không bằng VN mình nhưng khoái hơn nữa nếu một ngày nào đó các thủ tục hải quan thoáng hơn đừng hở tí là mất tiền...

    Trả lờiXóa
  22. Chào mừng bạn trở lại Việt Nam thân yêu
    Đi tít mít mù khơi nhở.
    Kế hoạch 4 tuần mà lên thành 7 tuần thì vỡ tan nát rồi
    Phạt tiến độ!

    Trả lờiXóa
  23. mừng cô trở về an toàn, quê hương việt nam muôn năm hi hi ^^

    Trả lờiXóa
  24. Phải nôn ra mới bảo toàn lực lượng

    Trả lờiXóa
  25. Có lão Gà chửi phụ là đỡ rôi . CMN

    Trả lờiXóa
  26. San dan mà còn phải cởi nữa là giày thể thao . Mỹ mà

    Trả lờiXóa
  27. Tham thế . Có quà không ai có mà còn đòi . Cò thêm mà hổng được . Giả điếc. hé hé

    Trả lờiXóa
  28. da, ngta bao nhung ai mang giay đóng đế deu coi ra do chi oi, ben nay em thay van the!

    Trả lờiXóa
  29. Hehe, the la Bong da ve nha!
    CPB vui ra phet!

    Trả lờiXóa
  30. Kép này vô tư chẳng đòi quà đâu Bống ơi.! Chúc sức khỏe nhé!;-)

    Trả lờiXóa
  31. " Bất chợt có nguoi gọi :" Chị quay lại chũng ta nói chuyên nhé. Biêt ý Bống vô và dúi vô tay tên đó 20 $ . Con mẹ nó ! Việt cộng cũng bị nó vòi tiền. Heeee "
    Aka...aka...Bống đuợc Hải quan Mỹ tha $ 35 vì qúa 20 pounds.....mà lại bị VC vòi $$ khéo léo...
    Thật là thú vị !!!!!!!!!!!!!! :-)))

    Trả lờiXóa
  32. " Biêt ý Bống vô và dúi vô tay tên đó 20 $ . Con mẹ nó ! Việt cộng cũng bị nó vòi tiền. Heeee . May mà không bj nó rạch thùng hàng ra . Xếp lại có mà rách việc .Mới mừng là ở hiền gặp lành "

    Dù vậy vẫn mất toi $ 20 ! Hic !

    Trả lờiXóa
  33. Người đưa hối lộ và người nhận hối lộ

    Trả lờiXóa
  34. hehe đọc mà cười ra nước mắt,
    kể chuyện duyên dáng chân thưc chỉ có phóng viên Bống là số 1
    hahaha

    Trả lờiXóa
  35. Tớ nhớ cái màn ấy nhất, đi đâu cũng chả phải bỏ giầy dẹp, dây nịt , bóp viết ... qua Mỹ là cứ cởi tuột ...
    Cho nên lần đầu cứ thế mà tớ cởi 100% cho nó lành , chứng tỏ mình vô tội chả mang gì hại tới ai cả !

    Trả lờiXóa
  36. Đi Úc về đâu có gặp vậy . Hình như bọn nó nghĩ Mỹ giàu

    Trả lờiXóa
  37. Ký sự rất hấp dẫn. Em tưởng chị ở luôn bên ấy :-)

    Trả lờiXóa
  38. Chúc mừng chị kết thúc chuyến du lịch thú vị

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters