Lần đầu tiên Bống ăn Tất niên Sài gòn . Trong suốt tuần qua háo hức chờ đợi không khí ấm áp này . Quả thật là vui . Mọi người đến đông đủ tại một nhà hàng - Làng nướng Nam bộ trên đường Âu cơ ( Tân Phú) .Các cảnh trong buổi off Bống nghĩ rằng các bạn khác sẽ tả bằng hình ảnh cặn kẽ hơn . Ở đây Bống chỉ post những hình Bống cho là ấn tượng nhất là ... buổi off này có cả cô Cún xinh tham gia .
Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011
Off Tất Niên Canh Dần
Lần đầu tiên Bống ăn Tất niên Sài gòn . Trong suốt tuần qua háo hức chờ đợi không khí ấm áp này . Quả thật là vui . Mọi người đến đông đủ tại một nhà hàng - Làng nướng Nam bộ trên đường Âu cơ ( Tân Phú) .Các cảnh trong buổi off Bống nghĩ rằng các bạn khác sẽ tả bằng hình ảnh cặn kẽ hơn . Ở đây Bống chỉ post những hình Bống cho là ấn tượng nhất là ... buổi off này có cả cô Cún xinh tham gia .
Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011
Bống đi bán kem
for everyone |
Sáng nay đang ngồi làm việc bỗng nghe lanh lảnh tiếng ai rao vang cả 1 khúc đường
- Ai KEM trái cây đặc biệt thơm ngon đây....
* Tiếng ai rao sao nghe quen quá , nó bèn 3 chân 4 cẳng đu cầu thang máy xuống đất ngó dáo dát tìm xem tiếng rao ở đâu... Không thể tin vào mắt mình nữa ...xem ai đây nè :)))
Hỏi rõ sự tình thì ra như dzì nè :
Mọi năm giờ này Bống cũng bận rộn và công việc bù đầu như ai. Nhưng năm nay giả từ thương trường về làm Ôsin cho cô công chúa nhỏ (chắc do lười việc nhà giỏi việc blog -mãi dạo Mul làm cháy không ít đồ ăn - bật mí thêm là nấu canh cũng bị cháy ) nên bị cô chủ cắt giảm thu nhập hay sao í mà cuối năm tranh thủ lúc cô chủ nhỏ đi công tác xa chưa về Bống đã trốn ra ngoài đi bán KEM kiếm thêm để đầu năm có tiền đi ộp
Bán kem gì mà cưới tét lét thế kia coi chừng đổ sữa ra ngoài bây giờ kìa :))
- Ai KEM trái cây đặc biệt thơm ngon đây....
* Tiếng ai rao sao nghe quen quá , nó bèn 3 chân 4 cẳng đu cầu thang máy xuống đất ngó dáo dát tìm xem tiếng rao ở đâu... Không thể tin vào mắt mình nữa ...xem ai đây nè :)))
Hỏi rõ sự tình thì ra như dzì nè :
Mọi năm giờ này Bống cũng bận rộn và công việc bù đầu như ai. Nhưng năm nay giả từ thương trường về làm Ôsin cho cô công chúa nhỏ (chắc do lười việc nhà giỏi việc blog -mãi dạo Mul làm cháy không ít đồ ăn - bật mí thêm là nấu canh cũng bị cháy ) nên bị cô chủ cắt giảm thu nhập hay sao í mà cuối năm tranh thủ lúc cô chủ nhỏ đi công tác xa chưa về Bống đã trốn ra ngoài đi bán KEM kiếm thêm để đầu năm có tiền đi ộp
Rất sành điệu bên xe KEM - BỐNG hôm nay là vậy đó hehee... Cuối năm tranh thủ kiếm xiền đi ộp đó mà :))
Hí hí múc kem rất điêu luyện đấy nhé.
Bán kem gì mà cưới tét lét thế kia coi chừng đổ sữa ra ngoài bây giờ kìa :))
Giời ạ.. bán kem mà cứ măm..măm... thế kia thì chắc phá sản sớm :))
Pà con...cô bác ...mại dzô ...mại dzô...ủng hộ Bống vài cây kem ...hết KEM sớm về đi ộp sớm đê pà con ơi hahaaaaaaa
( Copy bên nhà Khúc về đấy)
( Copy bên nhà Khúc về đấy)
Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011
Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011
Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011
Sinh nhật Be
Hôm nay 19/1/2011 là sinh nhật cháu ngoại Bống . Cu Be tròn 7 tuổi , Lần đầu tiên sinh nhật có ông bà ngoại bên cạnh nó mừng lắm . Cả tuần nay nó rạo rực và điều đặc biệt là không dám hư- luôn nghe lời ông bà &ba mẹ. Khổ nhất là phải nghe lời người lớn trợn mắt nuốt các món rau và trái cây - điều mà trước đây nó ít khi làm .
Đi học về , sau khi tắm rửa sạch sẽ được ông bà dẫn đi mua đồ chơi . Be được quyền chọn một món theo ý thích . Nó cũng khó tính gớm . Đứng trong quầy bán đồ chơi phải 20 phút mới lựa được món vừa ý - Robot siêu nhân mãnh thú . Sướng tê.
Tối ba mẹ nó đi làm về mua cho nó một ổ bánh xinh xinh - ngon ơi là ngon . Sau khi mẹ nó thắp nến dùm nó tự thầm ước một điều ( Chả biết nó ước gì) và cắt bánh mời ông bà và ba mẹ cùng ăn.
Cả nhà chúc cho Be luôn ngoan và học giỏi . Chăm làm - tưới rau phụ ông ngoại
Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011
Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011
Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011
Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011
Quà tặng của bác Đông Ngàn
Bống đi kinh lí mọi miền
Bống đâu có nhỏ có hiền Bống ơi
Bao năm khuấy nước chọc trời
Giờ đây Bống đã chịu ngồi yên đâu!
Bống đâu có nhỏ có hiền Bống ơi
Bao năm khuấy nước chọc trời
Giờ đây Bống đã chịu ngồi yên đâu!
Hug
Tối hôm qua chúng tớ off . Tiệc chia tay vơi Trúc vui buồn lẫn lộn . Trước đó mọi người dặn Papa ngậm sâm cho kỹ . Không biết có phải kỹ quá hay không mà Papa vui quá thể . Heeee
Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011
Hái lộc đầu năm
Ngày đầu tiên của tuần đầu tiên trong năm . Cả nhà lên sân thượng ngắm hoa và rau . Cây cối đâm chồi nảy lộc thiệt là đẹp. Thích nhất mấy trái dưa . Chả nỡ ăn nó – Cu Be phán như vậy .Nhưng không ăn nó cũng sẽ già . Trồng rau là để ăn chứ . Thế là ra nghị quyết . Cu Be phải thi hành măc dù trong lòng tiếc – Chả gì cũng công sức nó tưới . Xíu cãi không được vô chuồng nằm . Heeeeee
Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)