Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Bống đi chợ - Đỡ bữa trưa - Heeeee

Nhân đọc entry Đi sắm Tết của Bi con thấy cái hình Bi chụp hay hay



Việt nam ta không cho thượng đế nếm thử đồ ăn chứ bên Mỹ lại khác hẳn . Cứ tầm trưa khoảng 10-11h trưa là các siêu thị bán đồ ăn ở Mỹ lại có những điểm chế biến thực phẩm mà họ đang bán để các thượng đế nếm thử . Mua hay không cũng chả sao . Nắm được điều này nhiều bà nội trợ đã tranh thủ đi mua thức ăn giờ này . Và Bống cũng ở trong số này Trước hết dạo các quầy bán thức ăn trước đã

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Và cũng như mọi người Bống tới các quầy nếm đồ ăn . Mục đích để nếm thử đồ ăn Mỹ ( ở nhà chỉ đượ ăn đồ ăn VN) . Heee. Món nào ngon thì ăn nhiều và dở thì ăn ít .

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Món cuối cùng là Yaourt

Photobucket

Ở siêu thị còn có chỗ bán đồ ăn nhanh cực rẻ - có 1,5 $ một ổ hot dog to đùng kèm theo ly Coca uống theo bụng .Bình thưởng bên ngoài phải bán ít nhất 5$/phần . Thấy rẻ , sẵn có máu tham Bống cũng không từ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ngồi vô thưởng thức - Đỡ bữa trưa - Phẻ gì đâu

Photobucket

23 nhận xét:

  1. Ăn kiểu này thảo nào tròn xoe...heee

    Trả lờiXóa
  2. Quầy này có cho ăn thử hem!!
    Biết để lỡ có xin được visa thì heeeeheee

    Trả lờiXóa
  3. Quầy này nữa có cho Nếm thử hemmmmm

    Trả lờiXóa
  4. Có chứ . Trái cây nếm thoải mái

    Trả lờiXóa
  5. Vậy là hợp ý rồi, bà già phái đó nha... haha.

    Trả lờiXóa
  6. Cô Bống đi Metro hén? Ở Qui Nhơn nó cũng để ăn thử thế này, mà hông nhiều như bên Mỹ nên La ăn quài mà hông no bụng.

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn cái "hotdog có mustard và ly Pepsi là biết dân chơi rầu!

    Trả lờiXóa
  8. Chu tịt nhìn là biết Bống đi Cosco, chủ tịt đã từng vi hành và cũng được đãi một bưã ăn nếm no bụng hi hi. Trái cây ở đây họ cắt mời ăn thôi khỏi nói:)

    Trả lờiXóa
  9. Ở siêu thị Lotte giờ cũng có mấy món cho ăn thử á Bống :)

    Trả lờiXóa
  10. Kế bên bàn ăn là cái thùng rác to đùng ? Hay là cái gì vậy cậ?

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là thùng rác - bàn nào ăn xong tự động bỏ rác của bàn mình vô thùng . Tự phục vụ mà

    Trả lờiXóa
  12. Đúng rồi . Đó là Cossco - nơi bán hàng với giá xỉ

    Trả lờiXóa
  13. Cossco tương tự như Metro bên VN

    Trả lờiXóa
  14. Pepsi diet đấy . Dân chơi thật

    Trả lờiXóa
  15. ôi thảo nào dân Mỹ lắm người béo phì thế.

    Trả lờiXóa
  16. Bống khí thế nhể ...thử chụp lúc đi chợ quê nhà xem Bống ứ ừ !!!

    Trả lờiXóa
  17. Siêu thị ở VN họ có bảng cấm mừ . Bống thấy Bicon show kìa

    Trả lờiXóa

  18. Đây là ở Big C Bống à, quầy bán mứt tết mà. Tuy vậy mọi người vẫn thử, vẫn nếm. Bi đọc thấy thông báo, hiểu nên ...Ngượng chẳng thèm....Heeeeee
    Chỗ bán bánh mì họ còn cấm Bi chụp hình....Nhưng đoạn này Bi chẳng ngượng, họ thấy Bi tóc trắng ....cũng chẳng chấp Hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  19. phần trên toàn đồ sống nhăn răng
    cần gì phải sợ ăn thử
    hix hix hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Trả lờiXóa
  20. Không hiểu Nhà hàng trưng tấm biển này có hiểu ý nghĩa của nó không? Heeeeeeee Bi thấy nhiều người toàn ăn ....Thật, mà chẳng tí nào là ...Thử...Bi mải chụp ảnh vợ đâm không Thử cũng chẳng Thật.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters