Thứ Ba, 12 tháng 2, 2008

TẾT MẬU TÝ

Hôm nay là 5 Tết rồi. Mai đi làm rồi- lại bắt đầu một năm đầy gian chuân của cơ chế thị trường . Hàng năm cứ Tết đến là mình lại đến nhà từ đường thắp nhang cho ông bà và những người đã khuất, đi chùa cầu may và hái lộc. Đi chúc Tết mọị người , lì xì trẻ con và người già. Nhận mọi điều chúc tốt lành từ mọi người . Công việc cuối cùng là đến viếng thăm ông thầy tử vi của mình, xem thầy phán năm đó mình ra sao để còn định liệu mà sống và làm ăn. Nhưng năm vừa rồi , cuối năm ngồi ngẫm nghĩ lại thấy trật lấc. Thầy phán năm vừa rồi là năm heo khắc với mình: Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung mà lại. Làm ăn sẽ chả ra sao,chuyện tình cảm có khi lại bị chết trong cô đơn. Nghe mà phát khiếp.Hi Hi . Nhưng lại tự nhủ : kệ! quên đi! Cái gì đến sẽ tự đến.Giày dép còn có số mà. Vô tư đi. Và kết quả thì sao? Mọi việc đều diễn ra ngoài sức tưởng tượng.Doanh số bán ra tăng gấp đôi và tất nhiên tiền lương tiền thưởng cũng tăng tương ứng.

Còn mặt tình cảm mới choáng chứ. Mọi người cũng đã biết hết rồi. Năm nay mình không chỉ được các bạn cũ hồi giờ chúc Tết mà còn có bao nhiều là bạn mới cầu chúc mọi điều tót lành sẽ đến với mình.Không chỉ bạn ta mà còn cả bạn Tây ở tận châu lục khác cũng gởi các lời chúc cứ gọi là tới tấp , Nhận mỏi cả tay. Vui ghê.

Vì vậy sao mà tin vào thầy được nhỉ?Vậy thì mình tự coi cho mình vậy.

Năm nay là Mậu Tý. Thuộc năm hỏa( Tích lịch Hỏa). Mình lại thuộc mạng thủy nên trên cơ chả sợ.Mặc dù có sao Văn Hớn chiếu mạng sẽ sinh ra ốm đau- nhưng với nền y học hiện đại chả sợ. Hạn Ngũ Mộ không cẩn thận sẽ bị lường gạt. Biết rồi mình sẽ gạt lại ai sẽ định gạt mình. Hì Hì!

Năm nay chỉ có các sao Hồng loan và Đào hoa chiếu thì càng tốt chứ sao. Hơi đâu mà tránh. Người ta nói : ‘’cho nhau một tình yêu trẻ mãi không già’’ thế thì mình không chỉ cho một tình yêu mà mình sẽ cho hàng tỷ tình yêu để dầu có biến thành đứa trẻ con cũng được .Mặc dù cuối năm Quí Hợi đã sám hối rồi nhưng cái số nó vậy biết làm sao được. Có gây thù chuốc oán với ai cũng phải chịu thôi .

Mình là vậy đấy!

--> Read more..

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2008

TẠM BIỆT HEO VÀNG

Tạm biệt cậu nhé- Heo vàng của tớ. Tớ rất quí cậu vì năm nay cậu làm cho tớ vui .Vì vui mà trẻ ra đấy.Khối chuyện ngoài sức tưởng tượng.Nhưng biết làm sao được,thời gian đâu có chịu ngừng trôi và thằng chuột sắp thay chân cậu.Tuy thằng chuột tớ chả thích vẫn phải chịu thôi. Chào cậu nhé- HEO VÀNG.
--> Read more..

TẤT NIÊN

click to commentHôm nay mình phải đi dự tất niên những 3 nơi.Các đơn vị đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và đều tổ chức tất niên trong mấy ngày nay. Riêng hôm nay là thứ bảy có những 3 nơi. Ăn uống mệt nghỉ. Đang ăn kiêng cho khỏi béo mà kiểu này chào thua luôn. Kệ! Ăn đứng đầu trong tứ khóai đấy, chả việc gì mà phải kìm hãm bớt sự sung sướng đó lại. Vui nhất là tiệc tất niên ở TCT.Thay vì TGĐ phải báo cáo với bàn dân thiên hạ kết quả kinh doanh trong năm qua thì màn báo cáo lại được các Táo quân (Thuốc lá, dệt may, đà điểu cá sấu,in bao bì..)báo cáo cho Ngọc Hoàng kết quả sản xuất kinh doanh của mình và của TCT. Vui đáo để. Ngọc Hoàng thời @ có khác nói tinh là tiếng Anh, khiến dân chúng cứ lác cả mắt.Và sau đó mọi người tranh nhau lên hát và nhảy chả chịu dừng.Kết quả là mình bị tắt tiếng rồi.Nhưng túm lại là vui. Cả năm làm việc vất vả mà vui như vậy cũng xứng đáng thôi.Còn vụ tắt tiếng cũng chả sao , nếu mai chữa không khỏi thí khỏi phải đi chúc tết ai. Ở nhà chat vậy.Cũng vui vậy. Chat muôn năm!
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters