Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Dư âm -Hạnh duyên



Tuổi đời thêm nụ hoa hồng
Càng tri thiên mệnh càng trong trẻo lòng
Trái tim vẫn sáng vẫn son
Đường đời thanh thản vuông tròn hạnh duyên
Mấy câu thơ trên của trangluong tặng tôi đã khiến tôi bồi hồi và viết ra những cảm nhận của tôi.
Sinh nhật tôi qua rồi nhưng ngày hôm nay vẫn còn dư âm. Tôi cứ nghĩ là mình còn trong cơn mơ. Chưa bao giờ sinh nhật của tôi mà mọi người lại chúc cho tôi ở nhà các bạn tôi.
 Một điều bất ngờ khi chiều 29/8 tôi mới tình cờ mở máy vô inbox thấy dòng title ẻn của Gió “Một ngọn nến hồng mừng tuổi Bống…”-Sao lại có tên mình đây nhỉ?.Và tôi đã đọc ẻn đó trong nước mắt rưng rưng.Và mọi người đã chúc sinh nhật tôi tới tấp ở nhà Gió.Lúc đó tôi chỉ biết cám ơn Gió và chôm ẻn quí giá đó về nhà mình chả cẩn Gió có đồng ý hay không. Hiiii.
Tối đó các cháu trước kia là công nhân của tôi-Nhà máy thuốc lá Khánh hòa mời tôi đi khiêu vũ. Cả quán café Vô thường như sôi lên với bài hát Happy birth day to you và tôi đã khiêu vũ say sưa với tiếng vỗ tay của bạn bè



 Sáng 30/8 lại đọc thấy Note của Hà:”Sáng còn mơ mơ màng màng, chưa muốn dậy nhưng chợt nhớ hôm nay 30.8 sinh nhật Bống và nhớ vườn hồng nhà ĐA.Thế là chạy qua xin những cánh hồng xinh xinh làm quà cho Bống. Chúc SN Bống thật tươi tắn, hạnh phúc nè!”Và tất nhiên mọi người lại chúc SN tôi bên nhà Hà – nhiều người chưa biết tôi là ai.
Sau đó là  clip của anh Đờn gởi cho tôi vào sáng sớm. Heee. Chắc vào ngày này anh Đờn dẹp cay cú con Bống này hay quậy anh và GG.Hiiii
Cách đây mấy ngày tôi thấy chán ghét ngày 30.8 vì cái tuổi nó đuổi xuân đi. Tôi đã thốt lên:” Ta nghiêng vai so lại cuộc đời- Thì hãi hung hoàng hôn chợt tới”- Các bạn lại xúm lại động viên . Hiii. Chỉ có anh Khánh là nói “ Bạn Bống này giống tớ, không thích soi gương và rất ghét sinh nhật.
Một điều bất ngờ nữa khi tôi đọc ẻn của trangluong- Đứa cháu bé bỏng của tôi- chúng tối mới tìm thấy nhau cách đây không lâu sau 20 năm xa cách qua ngôi nhà Multiply yêu dấu này. Blog thật là kỳ diệu phải không các bạn?
Suốt 3 ngày qua tôi như đi trong mơ trong vòng tay bạn bè. Không thể đếm hết những dòng chúc của các bạn chỉ biết rằng tình bạn là vô biên. Ai bảo bạn trên blog là bạn ảo. Blog là vô vị?
Lan man quá rồi.Đi vô vấn đề chính thôi nhỉ.
Như mọi năm, con gái tôi mặc dù bận mấy cũng cố gắng sắp xếp về thăm mẹ và nấu cho mẹ ăn một món gì đó




CPB và cháu ngoại chả có quà gì nhưng 2 ông cháu xúm lại sửa cho tôi cánh cửa bêp( thực hiện đúng điều 3 khoản b của hợp đồng trước hôn nhân)Heeeee



9 giờ sang có quà bất ngờ của cô cháu bé bỏng của tôi từ Úc xa xôi

Trưa các bạn đổng nghiệp nấu cho chúng tôi ăn những món tôi ưa thích


Bún vit nấu măng

Lươn hầm bí đỏ

Và tối thì các bạn biết rồi. Xin mời sang nhà Thuytiên xem http://thuytien56.multiply.com/journal/item/437/437?replies_read=19  -

Tôi là một người hạnh phúc vì tôi chưa cho được bao nhiêu nhưng lại nhận được rât nhiều . Giờ vẫn cứ ngỡ mình mơ....
 

 
--> Read more..

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Một ngọn nến hồng mừng tuổi Bống.....

( Gopy của Gió )

Bống hơn tôi một tuổi , lớn xác gấp rưỡi tôi , cao hơn tôi một cái đầu và tôi quen Bống cũng muộn mằn hơn nhiều người bạn khác .

Nhớ có một lần bên Yume , Bống sang nhà gọi tôi “Gió ơi Gió à” ,nhìn cái ava dễ thương và cái nick nguoiphobien tôi nện ngay cho Bống một câu chào hố hàng “ Chào em !!!” , thế mà đến giờ Bống vẫn nhớ đấy . Lần đầu gặp Bống trong dịp ra Nha Trang tôi giật cả mình vì Bống chẳng nhỏ như tôi nghĩ , tôi thầm le lưỡi vì ngán . Nhưng chỉ thấy Bống cười , nói vài câu chuyện là tôi hết ngán ngay .



Đó là một con người với vẻ bên ngoài ồn ào nhưng lại có nhiều suy nghĩ sâu sắc đôi khi thú vị , đó là một khuôn mặt có đôi mắt lém lỉnh, lanh lợi  nhưng nụ cười lại rất  hiền hòa , đó là một giọng nói  rổn rảng như lửa hạ nhưng lại dấu bên trong tấm lòng chân thật đến ngạc nhiên . Tôi chợt ngộ ra, có những người chỉ một lần gặp đã thấy như  quen biết từ hồi nào xa lắm , đó là hạnh duyên _ tôi cám ơn cuộc hạnh duyên này.


Hai ngày ở Nha Trang , gần như các cuộc vui của chúng tôi đều không thể thiếu giọng cười và những lo toan của Bống . Bống nhanh nhẹn , tháo vát và “chịu chơi” đến dễ thương . Thi thoảng tôi lén nhìn Bống và cứ tự hỏi : Tại sao bằng ấy những bước đi trong cuộc đời , Bống vẫn còn giữ được một tâm hồn trẻ trung , một tấm lòng hào sảng đến thế ? . Tôi tin Bống đã gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc đời mình và mong thế mãi nghen Bống .


Cám ơn thành phố biển Nha Trang những ngày tháng bảy cho tôi gặp và biết nhiêu người bạn thân tình _ trong đó có Bống .
Cám ơn những bước chân Bống trên sàn tàu một đêm lênh đênh trên biển để lại những kỉ niệm tuyệt vời  làm chúng tôi vẫn còn nở nụ cười mỗi lần có dịp nhắc , có dịp nghĩ tới.
Cám ơn những ngày nắng lửa , đêm mưa dầm Bống lượn qua nhà tôi với một câu chúc nhỏ hay thả lại một món quà nghịch ngợm .
Cám ơn Bống nhỏ _ người bạn bỗng dưng tôi thấy thương mến , thân tình …đến đôi khi chợt nhớ …Cám ơn Bống nghen Bống .


Ngày mai 30.8  Bống thắp thêm cho mình một ngọn nến có nhiều vết khứa của  dấu chân chim lướt qua số tuổi , tôi tin những dấu vết ấy chỉ làm Bống thêm tươi , thêm nồng nàn , thêm yêu cuộc đời và yêu mọi người , tôi tin đó là một ngọn nên đốt thêm cho nhiều ngọn nến lung linh nụ cười Bống đã có …

Một nụ cười cho sinh nhật Bống …Bống nghe

  Gió Heo May
--> Read more..

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Sợ vợ thì đã sao nhỉ( phần 2)

suu tam


Tối qua sau khi đọc ẻn của Bống , Hai Lúa" cục phân bò" của Bống bĩu môi nói:" Em viết chưa hay . Hãy nghe anh là người như thê này đây. Post lên cho các chả bắt chước:
Anh là tài xế xe ôm
Chở em hai buổi sớm hôm đi về
Anh là một thằng hề
Những khi không khí nặng nề mất vui
Anh là kẻ biêt rút lui
Những khi em muốn nặng lời hơn thua
Anh là kẻ sướng hơn vua
Trị vì bếp núc từ trưa đến  chiều
Anh làm tiền để em tiêu
Là vật trang điểm tình yêu chúng mình
Anh là thầy thuốc gia đình
Là gia sư dạy con mình học thêm
Anh là thân vạc ban đêm
Là thân..lươn chẳng quản đêm tháng ngày.
Thôi ,còn nhiều bí kíp lắm . Nhưng nói ra nhiều lại bị chôm hết.

--> Read more..

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Bỗng dưng muốn hét

--> Read more..

Sợ vợ thì đã sao nhỉ

Có một thực tế là ngày càng ít nam giới để râu. Một anh bạn vui tính giải thích rằng đó không phải bởi Gillette chất lượng tốt lên, mà bởi đàn ông Việt sợ rằng dù có chăm chút tỉa tót đến đâu thì bộ râu của họ khi đạt đến độ dài nhất định vẫn có một kiểu dáng chung là... quặp!
Nhưng, sợ vợ thì có làm sao!
Vợ không sinh ra mình nhưng giúp mình giữ gìn sức khỏe khi cấm mình hút thuốc lá, uống rượu, bia, bắt mình ăn, ngủ điều độ. Vợ giúp mình rèn tính kiên nhân, chờ đợi không biết mệt khi nàng bận mua sắm.
Vợ buộc mình phải rộng lượng (và thật thà), kiếm được bao nhiêu tiền về đưa hết cho vợ mà không tiếc (và không bớt). Vợ luyện cho mình thành thục các bài tập thể dục tại gia như đổ rác, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Vợ dạy cho mình tính gọn gàng, trật tự chỉ được bày biện đồ giới hạn trong một góc tủ mà vợ dành riêng cho.
Vợ khuyên mình nên đàng hoàng, chính trực, ra đường chỉ nhìn thẳng, không ngó ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ. Vợ giúp mình trở thành người cha gương mẫu khi biết thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con ăn, dạy con học...
Và cuối cùng, vợ dạy mình tính phục thiện, sẵn sàng nhận lỗi ngay cả khi... mình chả làm gì sai. Chừng đấy công lao to lớn của vợ mà mình không biết nể, biết sợ thì mình đích thị là một kẻ vô ơn, không hơn không kém!
Những ông chồng có thâm niên còn có thể nêu ra cả tá lý do nữa khiến họ phải "sợ" một nửa thế giới ở trong nhà. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn cả tuần sau phải ăn mì gói hay vất vưởng cơm bụi ngoài phố. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn chịu cảnh "mỡ treo mèo nhịn đói" và ngủ dài dài ở sofa phòng khách. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn phải nghe "cái radio chạy bằng cơm" phát không nghỉ "từ vươn thở đến tiếng thơ!". Và quan trọng hơn cả, hãy biết sợ vợ nếu không muốn thấy anh hàng xóm hay tay đồng nghiệp ở cơ quan vợ sẵn sàng sợ nàng thay mình!
Có đúng không anh Chủ tịch Minht???Heeeeee

--> Read more..

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Đau đâu cắt đó

Mấy bữa rày GG lại bị bệnh. Cư dân trong cộng đồng Multi cứ nháo nhác hỏi nhau :” Bác Giáo đâu rồi nhỉ”.Và mọi người cứ đoán già đoán non.Chắc là lại đang tự cai net vi xích lô ế quá không có tiền trả tiền net . Hay là hay chat chit linh tinh nên bị sư tử Hà đông cấm online. Cũng có thể yếu nên không dám ra gió. Điều sau cùng theo Bống là hơi bị đúng.
Mấy lần trước trong các ẻn  của KTD và của Bống nói về GG ,chúng ta đã biết vụ GG đi khám vô sinh và rồi lại khám bệnh nhầm chỗ. Nay lại tái xuất nữa.
Sau cái vụ qua đêm ở ngoài đường vơi con Ky , GG lại cần mẫn làm ăn – chạy xích lô để nuôi hàng  tá cái tàu há mồm


Nhưng do phải lao tâm khổ tứ trong việc kiếm tiền – dầm mưa dãi nắng-Người chứ có phải gỗ đá đâu và GG lại bệnh.
Lần này rút kinh nghiệm mấy lần trước GG nhìn cẩn thận biển hiệu của các phòng khám bệnh rồi mơi lấy số khám bênh.Và







Vì cách đó ít lâu do một lúc xỉn - xỉn quắc cần câu và bà con xem nè

Thiệt hết biết luôn. Haaaa
http://matcuoi.com
--> Read more..

Đim nay tự nhiên "cục phân bò" của Bống lại hát rống lên:"Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ ư. ư... ư..Thế là sao ta?

--> Read more..

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Vi phạm hợp đồng

Photobucket

Bống hồi nhỏ liễu yếu đào tơ lắm. Cho nên khi có “cục phân bò “ đến ngỏ lời cầu hôn tuy là mừng hết lớn nhưng vẫn thủ cho mình một cái gọi là “hợp đồng trước hôn nhân”. Bên A là Bống và bên B là “cục phân bò” Mọi điều khoản trong hợp đồng đều tỏ ra bình đẳng trước pháp luật và cuộc sống .Có ký tá 2 bên nghiêm chỉnh. Suốt từ bấy đên nay Bống và “ cục phân bò “ vẫn luôn đòan kêt. Của đáng tội đôi khi cũng ồn ào ty ty nhưng rôi hòa bình nhanh chóng lập lại. Bát chén để lâu trong sóng chén còn xô nhau nữa là. Hiiii
Nhưng hôm rồi bên B lại vi phạm vào điều 3 khoản a và b của hợp đồng. Đó là bên B
không được để cho nhà  dơ ( vì Bống vốn dị ứng vơi bụi)dột và hư hỏng. Mọi maý móc thiêt bị trong nhà phải được bảo hành thường xuyên , kể cả dao kéo trong nhà luôn luôn bén.
Đặc biệt là trong nhà không bao giờ có các côn trùng vật hại như ruồi ,muỗi, ve , bò chét, chí,  rận, kiến và chuột. Bên B làm tốt điều khoản này và được bên A thỉnh thoảng ngợi khen và gắn cho danh hiệu dũng sỹ diệt muỗi chẳng hạn- sướng tê.http://matcuoi.com
Bên B đã luôn cố gắng suốt, thế mà hôm qua lại vi phạm là do quá chén- Bên A đã nhắc rồi không nghe . Quá chén nên xỉn quắt cần câu và để sổng con chuột mất công rình cả tuần mới bắt được. Bà con thấy thế có điên không? đáng phạt không ?Vì chuột là giống Bống ghét nhất.
Bống tuy là có ham vui – đôi khi có ghiền bloging và chatting  sơ ý lam cháy  có mấy cái nồi . Đâu có hại bằng chuột . Chuột cắn phá đồ trong nhà nhất là dây điện gây chêt người. Chuột còn là vật trung gian gây ra bệnh dịch hạch khủng khiếp.
Phạt bên B là trúng và xứng đáng rồi. Nhưng Bống chưa nghĩ ra hình phạt gì để cho lão sợ và lần sau không dám tái phạm. Bà con góp ý cho Bống nhéhttp://matcuoi.com

Photobucket
--> Read more..

Có lẽ nghiện cái gì cũng là xấu. Chắc Bống phải dần cai Net thôi. Bắt đầu từ ngày mai . Ai có nhắn gì Bống thì nhắn hôm nay đi. Huuuuu

--> Read more..

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Ăn nhầm

  Trưa nay sau bữa cơm trưa đang tranh thủ tám  với cánh lái xe của công ty, tôi nghe lỏm  được cuộc gọi điện thoại của anh bảo vệ công ty.
-    Alo! Con hả? Có chuyện gì không con?...À bố ăn cơm rồi. Hả , con nói gì ?...Tất nhiên là bố ăn cơm ở cặp lồng đỏ có thịt nướng và đồ xào. …Hả .Ummh Bố thấy hơi chua chua – không được ngon lắm….Hả con nói gì? Cặp lồng đó của con Phèn à. Chết bố rồi- ăn nhầm của con Phèn rồi.Trời ! Thế có khổ tôi không.Sao mày không dặn bố từ sáng. Tý nữa lại đau bụng cho coi.
-    Có gì thế anh? Gì mà ồn ào thế
-    Cô Bống ơi! Ốp là cái gì thế
-    À, off là offline- cuộc gặp mặt của cư dân mạng- blogger đấy anh ạ
-    Chả là thế này. Sáng nay vợ tôi như mọi lần chuẩn bị cho tôi 2 cặp lồng cơm- cái xanh là cho con Phèn( con chó của tôi) và cái đỏ là của tôi. Nhưng sang nay bả lẩm cẩm thế nào lại bỏ lộn . Tôi dở ra thấy cái xanh lại đựng cơm cá kho còn cái đỏ đựng thịt heo nướng+ đồ xào. Tôi lúc đầu cũng hơi ngờ ngợ nhưng lại lý luận
là người phải ăn thịt nướng và đồ xào và chó tất nhiên ăn không bằng ông chủ rồi- ăn cá kho.Ai dè ngựơc lại . Con tôi mới nói là tại vì tối qua nó đi ốp iếc gì đó – do mải tám vơi nhau nên đồ ăn dư  nhiều nó tiếc của mang về bỏ tủ lạnh để hôm nay dỡ theo cho con Phèn. Trưa nay như linh tính báo là tôi sẽ  ăn nhầm nên nó đã gọi cho tôi.Nhưng đã muộn.Chết rồi. Hình như tôi đau bụng. Xin lỗi chị  Bống nhé…
Nói rồi anh bảo vệ chạy như tên bắn vô WC
Lần đầu tiên tôi chứng kiến là ốp đã gây hại . Khổ thế
Mong là mình không bao giờ lẩm cẩm vậy sau khi đi ốp về- Vô tình hại Hai Lúa nhà mình

--> Read more..

Tình hình là Thủy Tiên mấy hum nay ăn chơi trác táng quá. Nhậu nhẹt, hút sách - quậy tới bến nên bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Ai có thương thì vô mà chia sẻ hoặc nhắn qua Bống cũng được. Huuuuu

--> Read more..

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Có của dũa nên người

Cách đấy 9 tuần Susan Boyle chỉ là một con thiên nga xấu xí


Và bây giờ- sau khi được giải nhì trong cuộc thi chung kết Britain's Got Talent tại nước Anh

Không biêt khi Bống nổi tiếng có đẹp ra không nhỉ???Nếu được chắc phải ráng  thôi . Heeeeee

http://matcuoi.com
--> Read more..

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009

Off Qui Nhơn

 

 

Nhân chuyến đi công tác Đà nẵng. Sẵn mắc bệnh ghiền off chưa thể nào cai được, Bống tui quyết định bấm máy gọi cho bác Gà và Minh Béo để gặp mặt cho vui tại Qui nhơn. Hổi giờ chỉ gặp nhau ảo , bây giờ muốn thật để ngắm dung nhan bà con ở Qui nhơn là một điều đáng làm chứ nhỉ.

Mặc dù cuối từng bận nhưng bác Gà vẫn lo chu đáo. Bốc máy gọi bua xua, nhắn notes trên Mu và phân công Minh béo đên rước Bống từ KS đên địa điểm là café Ấn tượng.

Heeeee. Có 1 năm chưa qua Qui nhơn sao thấy thành phố này đổi khác quá . Bống không nghe lời Béo la phải book phòng trước – Ôi trời, vẽ chuyện – Qui nhơn nhỏ xí , có ai đến đâu mà phải book biếc trước cho rách việc.Đến nơi mới thật sự ngạc nhiên, khách du lịch tây ta nườm nượp, sém chút nữa không có phòng ở. May mà cuối cùng cũng tìm ra. Phù ! Hú vía, không thì đành ra bờ biển ngủ tam.

Giờ G đã đến , chả thấy bác Béo đâu cả. Sao thế nhỉ? Mình đang trong tâm trạng hồi hộp .Hay lão quên nhiệm vụ nhể.Chán thế. Chợt chuông điện thoại reo: Alo! Chị Bống ơi ! Chờ em xí nhé. Em đên ngay giờ. Có thế chứ.Và cái “xí của bác Béo cũng khoảng 15 phút.

Thì ra nhà bác không ở Qui nhơn mà ở tuốt An nhơn- cách QN 15km và phải đi dự đám cưới . Sau khi trốn thoát khỏi đám cưới Béo ta mới phóng đến chỗ Bống . Hơi sần sần rồi. Ngồi sau Béo mà Bống sợ quá vì xe cứ phóng vù vù.

Mọi người đang ngồi tề tựu đông đủ. Off ở đây khác vơi những nơi khac như : Hà nôi, Nha trang, Sài gon là dương thịnh âm suy. Có mặt : em Mâu Đỏ xinh đẹp,anh Gà, Minh béo, Lalala, traicovo, vanducvà một số anh bạn khác. Mời bà con xem hình ảnh dưới đây

 Từ trái sang phải:Đức,Béo,Gà, Bống, Mâu Đỏ và traicovo- Lalala chụp nên khuất mặt

Cuọc off hết sức ấn tượng .Bống vẫn nói la phan – Mai lại tắt tiếng cho mà xem. Chả sợ. Đã có phương thuôc giá dài của Minh Béo.Cứ nói cho thỏa cơn ghiền. Các bạn Qui nhơn thật dễ thương. Lần đầu tiên nhìn thây mặt nhau nhưng rát gần gũi thân quen.Một Mâu Đỏ trẻ trung- ai mà biêt được tai sao ở tuổi đó lại có nhứng ẻn sâu sắc vậy, một Minh Béo vui tính và trẻ hơn trong hình nhiều, Một bác Gà bên ngoài điềm đạm khác xa vơi tư cách hào hoa phong nhã trong mạng, một lalala – lần đầu biêt cả ơ ngoài đời lẫn trong mạng , trẻ trung và tinh nghịch.

 

                Lalala vui vẻ trẻ trung

 

Bác Gà tác nghiệp. heeee

Lại dở máu gà ra rầu

 

 

Béo xỉn rầu

 

Bắt quả tang đang tán Mâu Đỏ

 

 

Lalala dám vuốt râu Béo

 

 

 

Có gì mà ngắm Bống thế

Khi off xong , với một tâm trạng hết sức phấn khởi Minh Béo đề nghị chở chị Bống đi 1 vong bờ biển QN và thưởng thức món bún cá đặc sản

 

 

Đang ngồi ăn , tự nhiên thấy cu cậu ngồi đần mặt ra. Sao thế nhỉ?Sao vậy. Em…muốn xả bầu tâm sự . Nhưng ở quan vỉa hè lấy đâu ra chỗ. Chả lẽ lại đứng đại bên lề đường. Rách việc cái cậu này.Chả là sau khi đi đám cưới lại đến đón Bống ngay. Đên quán café mải chiêm ngưỡng dung nhan của Bống và tán em Mâu đỏ nên quên mất .Heeeee. Cuối cùng cũng giải thoát được vụ này khi về đên KS cua Bống ở.Một kỷ niêm vui.

Về đến nhà Béo nhảy vô chat: Em về rầu. Chị post hình chưa?

Trời ! Ghiền đến thế là cùng. Hêt biết.Heeeeee.

 

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters