Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Đêm nhạc Vũ Thành An đánh tan cơn bão . Bà con yên tâm mở cửa mà ngủ tới sáng . Heeee

--> Read more..

Tối qua gặp thằng bạn ngoài Hà nội vô chơi . Nó than : " bây giờ tớ sống trong cảnh vợ già - nhà rộng - Thế mới đau ". Tội nghiệp nó

--> Read more..

Luôn để sếp phát biểu trước

Một anh chàng nhân viên kinh doanh, một cô thư ký và giám đốc của họ cùng nhìn thấy một cái chai trong lúc đi ăn trưa. Họ nhặt lên chà xát vào chai và một vị thần hiện ra. Vị thần nói: Ta sẽ cho ba người mỗi người một điều ước.

Cô thư ký vội: "Tôi trước, tôi trước! Tôi muốn tới Bahamas, đi đua thuyền để thoát khỏi cuộc sống đầy âu lo này."

Bụp! Cô nàng được đưa đi tức thì.

Chàng nhân viên kinh doanh tiếp lời: "Tới lượt tôi! Tôi muốn đi Hawaii, nằm chơi trên bãi biển với cô nàng massage bên cạnh, uống thoải mái cooktail và tận hưởng cuộc sống".

Bụp! Anh chàng cũng được đưa đi.

Vị thần tiếp tục nói: Nào, tới lượt ông!

Ông giám đốc nhẹ nhàng: "Tôi muốn sau bữa ăn trưa hai người kia sẽ trở lại văn phòng làm việc".

Bài học rút lại: Luôn luôn để Sếp phát biểu trước.

.......................................................

(Sưu tầm)

--> Read more..

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Ối rời ơi . Chiều thứ bảy mà ngủ không đựợc do Hà la làng to quá . Ngủ không đựợc đi bác sỹ gắp cái xương cá ra để tối về la to hơn Hà . He hé.Thôi Bống đi đây

--> Read more..

Cuối tuần tìm hiểu về phụ nữ

Bống đọc báo thấy hay . Sưu tầm cho các bạn đọc

Photobucket

Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất hành tinh. Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có được một số kiến thức cần thiết để sống sót.

Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai.


Photobucket


1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác.
2. Nai không bao giờ giả nai. Phụ nữ thường làm như thế.
3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
4. Nai ăn cỏ. Phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai.
5. Gặp tai nạn, nai biến thành nai khô. Gặp tai nạn, phụ nữ biến thành… mít ướt.
6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai.
7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng.

Chương II. Sự giống nhau giữa phụ nữ và cọp.
1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại.
3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi chẳng nhìn thấy.
4. Cọp được gọi là ông ba mươi. Phụ nữ được gọi là sư tử.
5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ. Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy.
7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu chứ không lấy.

Chương III. Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng.


Photobucket


1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa.

2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy và bắn hàng loạt.
3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình.
4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước.
5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.
6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng và có thể ra đi với một cô gái.
7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì phụ nữ.
8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ.
9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.

Chương IV. Sự giống nhau và khác nhau giữa phụ nữ và một con sông
1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế.
2. Biết bơi có khi cũng chết. Hiểu phụ nữ có khi còn chết nhanh hơn.
3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.
4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi nhà.
5. Sông có thác. Phụ nữ có con.
6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.
7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn.

( Lê Hoàng)
--> Read more..

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Phía sau bất kỳ một con người bình thường nào cũng là cả một thế giới nhạy cảm.

--> Read more..

Suy ngẫm

love


Để nhận thức được giá trị của một tháng

Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.
Để nhận thức được giá trị của một tuần
Hãy hỏi biên tập viên tuần báo.
Để nhận thức được giá trị của một giờ
Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
Để nhận thức được giá trị của một phút
Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
Để nhận thức được giá trị của một giây
Hãy hỏi người vừa trải qua tai nạn trong gang tấc.
Để nhận thức được một sao
Hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic
Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có
Hôm qua là lịch sử
Ngày mai là bí ẩn còn đó
Hôm nay là món quà của trời đất mà chúng ta có được
Đó là lý do chúng ta gọi nó là "hiện tại"
Hãy trân quý và tỉnh thức trong mỗi phút giây của hiện tại.
--> Read more..

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Đàn ông có vợ - không sợ kèn Vuvuzela .Một anh bạn Bống nói như vậy .Đúng không hé ? Heeee

--> Read more..

Hà nội lại ...lội

Cơn mưa xối xả bất ngờ đổ ập xuống từ lúc 7h sáng và vẫn chưa dứt khiến cả thành phố chìm trong biển nước. Hàng trăm người đã không thể ra khỏi nhà để đến công sở do hàng loạt tuyến phố ngập nặng.

Theo ghi nhận của VnExpress.net, các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Thái Hà, ngã 5 Bà Triệu… chìm dưới nửa mét nước. Trên nhiều tuyến phố khác như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng… việc di chuyển của các phương tiện trở nên nguy hiểm khi hàng loạt miệng hố ga cùng với hạng mục chỉnh trang đường phố đang dở dang.

Trên khắp các tuyến phố nội thành, ôtô chết máy, nằm phơi mình la liệt dưới cơn mưa nặng hạt.

Mắc kẹt giữa cơn mưa khi đang trên đường đi làm từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, anh Mạnh Hùng (nhân viên công ty thiết kế Hà AnHaHH) cho biết: “Thấy trời sắp mưa, tôi định cố vượt qua, không ngờ mưa to quá, phải dừng lại trú mưa”, anh Hùng nói.

Chsu thích:
Nước ngập đến ngang bụng người lúc 8h30 sáng nay trên phố Thái Thịnh. Ảnh: Hà Anh.

Ngày thường, anh Nam (Nguyên Hồng, Đống Đa) chỉ mất 10-15 phút để đi từ nhà đến cơ quan (tại phố Thái Thịnh) nhưng hôm nay anh phải mất đến hơn nửa giờ để “lội” trong nước.

Anh cho biết, trên phố Huỳnh Thúc Kháng, nước đã ngập đến gần bánh xe. "Biển nước" dài tới cả trăm mét khiến nhiều người đi xe máy phải lao lên vỉa hè để tránh bị ngập sâu nhưng lại gặp khó khăn khi muốn xuống đường vì sợ bị sập xuống miệng hố ga.

Trên phố Thái Hà, nhiều đoạn nước vẫn ngập quá bánh xe nhưng vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên, thử thách thực sự với anh Nam là phố Thái Thịnh khi nước ngập gần đến yên xe trên suốt một đoạn dài.

Cố gắng lắm anh Nam vẫn có thể di chuyển được khoảng 100 mét trước khi xe bị chết máy ngay trước cửa tòa nhà Hà Thành Plaza. Đến cơ quan muộn gần một tiếng, người ướt sũng, anh than: “Đường thế này thì khác gì sông”.

Nhiều người không đến cơ quan kịp giờ làm vì xe bị chết máy. Ảnh: Hà Anh.

Trận mưa to sáng nay cũng khiến đường 72 từ Bưu điện Hà Đông, qua làng lụa Vạn Phúc tới xã Đại Mỗ ngập khá sâu. Đoạn đường xấu này có nhiều "ổ gà", "ổ voi" nên mỗi khi mưa to tạo thành những hố sâu bẫy người qua đường.

Đường Triều Khúc ngập hết gầm xe, đường tắc nhiều người quay lại tìm cách tránh.

Trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ đường Lương Thế Vinh tới gần PiCo Plaza cũng có khá nhiều chỗ ngập nước, các phương tiện giao thông bị ùn tắc. Dưới trời mưa xối xả, nhiều nhân viên bóng áo vàng của công ty thoát nước vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ.

Nước ngập vào nhà dân trên phố Thái Thịnh. Ảnh: Hà Anh.
Nước ngập vào nhà dân. Ảnh: Hà Anh.

Lúc 8h30 sáng nay, nhiều người dân hai mặt phố Thái Thịnh ra sức đưa các vật dụng ra để chắn ngăn nước chàn vào nhà. Tuy nhiên, việc làm của họ không chống đỡ được những "trận sóng" mỗi khi ôtô đi qua.

Một nữ nhân viên làm việc tại một phòng khám nha khoa trên con phố này cho hay, lường trước được trận mưa to, 5 nhân viên trong phòng đã chuẩn bị nhiều vật dụng ra để ngăn lại nhưng nước vẫn tràn lênh láng vào nhà. Còn trước cửa một trung tâm thương mại lớn trên phố này, hàng chục người cũng ra sức đưa các bao tải chặn ngay lối cửa xuống tầng hầm hòng nước chảy xuống.

Tại nhiều tuyến phố như Thái Hà, Trần Duy Hưng... mưa to, đường ngập khiến nhiều phương tiện bị chết máy phải "nằm" lại giữa phố. Mỗi lần các xế hộp phóng qua "biển nước", nhiều xe máy bị sóng đánh ngã dúi dụi.

Một người đi xe máy ngã dúi dụi. Ảnh: Hà Anh.

Theo số liệu của Công ty thoát nước Hà Nội, tính đến 9h sáng nay, mưa chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành với lượng mưa xấp xỉ 130mm. Ngoài 4 máy bơm thông thường, Công ty thoát nước đã phải huy động đến một máy bơm khẩn cấp để tiêu thoát nước cho nội thành. Toàn bộ công nhân thoát nước đã được huy động ứng trực tại các điểm đen, khơi thông dòng chảy.

Cũng đến 9h sáng nay, nước bắt đầu đổ dồn về trạm bơm Yên Sở, các hồ chứa tại đây đã giữ ở mực nước thấp nhất để đối phó với trận mưa.

Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng bắc bộ, lượng mưa ghi nhận từ 7h đến 8h45 sáng nay tại trạm Láng Hà Nội 70 mm, tại chân cầu Long Biên (phía nội thành) 105 mm.

Nguyên nhân gây mưa là rãnh thấp có trục tây bắc đông nam, đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió đông nam mạnh từ biển thổi vào gây mưa vừa và rất to ở khu vực Đông bắc bộ trong đó có Hà Nội.

Dự báo, chiều nay và ngày mai tiếp tục còn mưa nhưng cường độ giảm.

--> Read more..

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

Đêm nay Bống và Kim Hoàn cuốn theo cơn lốc màu da cam - Mong cho túi anh Đờn xẹp để chừa tội nghe lời bạch tuộc Paul - bị Bống nhậu rầu . Heeee

--> Read more..

Thi Chiêc nón kỳ diệu cuối kỳ World Cup

Photobucket

Công đoàn công ty Bống tổ chức cuộc thi theo kiểu " Chiêc nón kỳ diệu " .Chủ tịch công đoàn tuyên bố thể lệ và nội dung cuộc thi hôm nay :
- Kính thưa các đồng chi ! Chủ đề thi hôm nay "Chuyện vợ chông". Có 2 laọi ô chữ - 1 dành cho nam và 1 dành cho nữ. Người thắng cuộc sẽ được 1 chuyến đi du lịch xuyên Việt cả 2 vợ chồng
Ô chữ thứ nhất gồm 9 chữ cái - Đây là điều mà đàn ông sợ và không sợ  . Ai đoán được chữ cái đầu tiên có thể đọc luôn cả ô chữ.
Lần lượt 5 anh lên đoán mà chả có ai đoán được chính xác. Đến anh thứ 6 mới giơ tay và nói :
- Tôi xin đoán chữ K
- Chữ K có 3 chữ - xin mời đọc luôn
- KHÓ , KHỔ VÀ KHÔ. Tức là đàn ông không sợ khó , không sợ khổ - chỉ sợ khô.Heeeee
-Hoàn toàn chính xác .Chủ tịch công đoàn reo lên và nói tiếp :
- Bây giờ là ô chữ dành cho phụ nữ . Cũng gồm 9 chữ cái - Đây là điều phụ nữ sợ và không sợ

Lần lượt có 4 chị đoán nhưng trật lấc . Đến chị thứ 5 đoán :
-Tôi xin đoán chữ M
- Chữ M có 4 chữ M . Xin mời chị đọc luôn
-
MỎI, MỆT và MỀM . Tức là : Chị em chúng tôi không sợ mệt , không sợ mỏi - chỉ sợ mềm
Và tất nhiên chiến thắng thuộc về chị . Hiiiiiii
--> Read more..

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Toàn cục chung độ

Ăn chơi không sợ mưa rơi . Tối nay Bống và Thanh Mỹ thua độ trận Đức và Tây Ban Nha . Tức muốn chết - tức quá nên bữa cơm chiều nay Bống nướng ngay con bạch tuộc Paul nhậu luôn


Photobucket 
Xem thử mày còn bói ngược cho tao nữa hem . Umh
Xong , đúng 7h30 có mặt tại quán cafe -nhạc Memory
Toàn cảnh


Photobucket

Phe thắng nhìn dễ ghét - cười tươi như hoa

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Mẹ con Bờm

Đã thế, tuy ta thua và bị xẹp túi xiền vẫn tươi

PhotobucketPhotobucket


Phe thắng phê quá ...ngủ . heeee


Photobucket
--> Read more..

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Sưu tập các loại máy ATM trên Thế giới


Ngày nay rút tiền từ máy ATM là chuyện bình thường - nếu không nói là thời thượng . Bống mới sưu tầm được các kiểu máy ATM kỳ lạ trên thế giới cho các bạn xem chơi . Heeeee

ATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATM
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters