Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Tối nay Hallowen ở Vn - Chúc pà con vui vẻ

--> Read more..

Bống dạo phố người đồng tính - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi




Photobucket


Photobucket



Ngay từ khi đăt chân tới nước Mỹ Bống đã nghe nói tới ở đất nước này có một số thành phố lớn như New York , San Francisco...người đồng tính đươc ưu tiên hoạt động trong một khu phố , ở đó họ được tự do thể hiện giới tính của minh .

Tối hôm qua Bống co dịp được đi thăm khu này - Khu Castro của thành phố San Francisco . Trên khắp khu này có giăng lá cờ sọc ba màu mà các bạn thấy ở hình phia trên.


Bắt đầu từ 21h tối là dân đồng tính đổ ra đường đi chơi . 21h56 Bống được 2 đứa cháu dẫn đi dạo . Sau gần 3h dạo thấy hết sức bất ngờ vì lần đâu tiên mục kích những cảnh lạ mắt này.

Lúc mới tới chúng tớ mục kích vô quán bar - nhân viên phục vụ ở đây cũng là người đồng tính . Những người vô đây cũng vậy trừ chúng tớ ra .

Trời lanh ,ra phố Bống phải mặc áo trong áo ngoài và đi giày ấm nhưng họ mặc rất "thiếu vải". Nhiều anh chàng được make up công phu - mới nhìn không biết đó là nam . Họ thân thiện khi tiếp xúc với chúng tớ và rất thich chụp hình . Họ hãnh diện về mình và đặc biệt có thể cho phép mình ôm hôn và sờ mó . Heeee. Quả là hấp dẫn .
Hình hơi nhiều . Mời bà con ráng xem cho hết
--> Read more..

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Lấn mãi mới vô chụp hình được với Obama . Phù ! Mất toi 1000$.

--> Read more..

Đường Lombard -Thành phố San Francisco

 Đường Lombard ở thành phố San Francisco, thành phố lớn nhất miền tây nước Mỹ, là con đường một chiều nằm trên ngọn đồi Russian tọa lạc giữa đường Hyde và đường Leavenworth với đoạn đường dốc và nhiều khúc quanh gắt, nổi tiếng là con đường độc đáo khúc khủy nhất thế giới.

Những khúc cua "cù chỏ" vốn được thiết kế để giải quyết 27% độ dốc tự nhiên của ngọn đồi, giúp cho lưu thông xe cộ dễ dàng hơn. Con đường khúc khủy độc đáo này dành để phục vụ cho giao thông một chiều hướng từ trên đồi Russian đi xuống. Đoạn đường quanh co đẹp mắt này dài khoảng 400 mét và được lát gạch đỏ.



( Theo báo Tuổi trẻ )

--> Read more..

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Dạo biển Monterey




Photobucket
Biển Monterey thật là đẹp - đầy vẻ hoang sơ . Hiếm có nơi nào được vậy . Chỉ cách bờ biển không xa là thành phố hiện đại .
Độc đáo nhất là vẫn còn những cây cổ thụ , đàn chim và sóc rất thân thiện với du khách . Mời các bạn chiêm ngưỡng
--> Read more..

Bống đi dạo hồ cá ở Monteray




Photobucket

Hôm nay là cuối tuần . Bống đi thăm thành phố Monterey - một thành phố ven biển cách nhà chị Bống khoảng 200km . Đi hết 2h xe chạy .
Thành phố này đầy vẻ cổ kính nằm trên bờ biển ( Mục này sẽ được tả lại sau )
Trước tiên Bống cùng anh chị vô thăm hồ cá của Monterey . Hồ cá này tương tự như thủy cung ở hồ cá Trí Nguyên Nha trang . Nhưng hiện đai vô cùng . Bên trong ngoài trương bày các loại sinh vật biển là cá , mực , sứa , rùa biển ... còn có các loài chim biển . Chúng tự do bơi lội trên bãi cát nhân tạo( không hề có kính hay lưới che chắn giữa bãi cát và khu vực khách thăm quan) - không sợ người đứng xem .
--> Read more..

Bống đi dạo hồ cá ở Monteray




Photobucket

Hôm nay là cuối tuần . Bống đi thăm thành phố Monterey - một thành phố ven biển cách nhà chị Bống khoảng 200km . Đi hết 2h xe chạy .
Thành phố này đầy vẻ cổ kính nằm trên bờ biển ( Mục này sẽ được tả lại sau )
Trước tiên Bống cùng anh chị vô thăm hồ cá của Monterey . Hồ cá này tương tự như thủy cung ở hồ cá Trí Nguyên Nha trang . Nhưng hiện đai vô cùng . Bên trong ngoài trương bày các loại sinh vật biển là cá , mực , sứa , rùa biển ... còn có các loài chim biển . Chúng tự do bơi lội trên bãi cát nhân tạo( không hề có kính hay lưới che chắn giữa bãi cát và khu vực khách thăm quan) - không sợ người đứng xem .
--> Read more..

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Bống dạo Apple

Photobucket


Hôm nay thứ bảy rảnh , Mấy đứa cháu dẫn dì đi dạo phố . Cả tháng nay dạo shopping nhiều - mỏi cả cẳng . Chợt nhớ mình muốn săm một cái Iphone 4s như người ta chứ nhỉ . Heeee. Vậy là lên đường đi đến shop của Apple .
Tới nơi , trời ! Sao mà dân chúng xếp hàng dữ vầy nè . Một hàng dài dằng dặc . Đã gần 10 ngày ( ngày 14/10 ) kể từ khi bắt đầu bán Iphone 4s , cứ tưởng cơn sốt Iphone 4s đã hạ . Ai dè vẫn còn sốt .


Bống cũng phải nhập vô xếp hàng cùng mọi người 
Hàng được chia làm 2 : một bên là những người định mua Iphone 4s và một bên là những người chỉ vô xem hoặc mua hàng khác như : Ipad , ipod ...



 Ngay ngoài cửa nhân viên của Apple tranh thủ tư vấn cho khách hàng 


Mỗi lần nhân viên của Apple cho từng tốp 2-3 người vào một lúc . Cuồi cùng rồi cũng đến lượt Bống và các cháu . Heeee
Vô tới nơi tranh thủ chụp ngay quang cảnh shop



Cống nhận là đã thật 



Dân ở Mỹ mua Iphone phải ký HĐ với các hãng điện thoai . Phải ký HĐ 2 năm và trả cước phí hàng tháng . Giá của Iphone 4s chỉ có 199$ chưa tính thuế . Trong 1 năm chỉ được mua 1 cái Iphone . Người nước ngoài như Bống muốn mua thì phải nhờ người bản xứ có thẻ vàng ( membership) mua dùm thông qua HĐ với điều kiện người đó đã có Iphone và không được mua iphone 4s trong năm nay . Thằng cháu Bống lãnh trách nhiệm đó . May thật.
Thế nên trả trách ở VN bán những 28-30 triệu/ cái .

Mục đích bữa nay đi shop Apple chỉ đi ngắm là chính . Nhưng thấy mê quá và cầm lòng không đậu Bống tia ngay cái Ipad 2 có 3G Giá 499$. Heeee


Sau khi trả tiền , cô nhân viên của Apple đã hướng dẫn cách tao ID của Apple và set up cái Ipad 2 3G của Bống .


Mua xong Ipad 2 Bống tiếp tục dao shop . Nghe nhạc của Ipod . Sướng thật


Dạo cả Mul trên máy tính Apple


Đến lúc phải ra về . Ra cửa vẫn thấy dân chúng xếp hàng


--> Read more..

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Ngộ nghĩnh tuổi thơ

Photobucket

Bé Dylan năm nay 4 tuổi . Nó là cháu ngoại của chị Bống .Bố nó là người Mỹ gốc Hoa. Còn nhỏ nhưng rất thông minh - Biết nói với ai trong nhà tiếng Việt tiếng Hoa hay tiếng Anh ( Sợ bị la ) .Khi ăn biết cầm đũa thành thạo - không như một sô VK mới đi xa xứ không lâu đã nói quên cách cầm đũa .

Năm ngoái , trong lúc ba má nó lơ đễnh - cu cậu cầm kéo tự cắt tóc mình


Photobucket

Ba má nó giận quá . La cho một trận :" Kéo không phải là đồ chơi . Từ nay không được nghich kéo nữa nha . Con vô soi gương xem con giống cái gì ?"

Sau đó lôi cu cậu ra tiệm cắt trọc

Cuối tuần đó , cu cậu được ba má cho đến thăm ông bà nội .

Vô tới nhà , sau khi chào hỏi ông bà bằng tiếng Hoa . Nó nhảy lên ôm hôn ông nội và nói thầm vô tai ông nội :" Thương ông quá ! Từ nay ông đừng nghịch kéo nữa nhé ! Kéo không phải là đồ chơi "


Photobucket

Cu cậu bây giờ đã ra dáng hot boy rồi


Photobucket


Photobucket
--> Read more..

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Chỉ có ở Việt nam



Đọc xong - miễn bình luận--Heeee
--> Read more..

Ngày đầu tiên đi học (CB, CT và Bống)

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Photobucket

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Woại tôi chuẩn bị chiếc xe con láng bóng chở chị em tôi đi trên con đường đầy xe. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ.
Photobucket

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn :
 Hôm nay tôi đi học.


Photobucket


Em tôi hấp tấp vội vàng náo nức không thua gì tôi 


Photobucket

Chúng tôi chụp chung tấm hình kỷ niệm ngày đầu tiên đi học


Photobucket


Woại tôi háo hức theo chúng tôi nên đi WC cũng lắm lần   


Photobucket


Buổi mai hôm ấy...buổi mai tôi nhớ mãi không thể nào quên   

Đọc xong tự sự này tác giả bài Đi Học ( Thanh Tịnh ) chắc đội mồ sống dậy quá hà :))

(Copy bên nhà Khuc)
--> Read more..

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Bống đi chùa ở California

Hôm đó là cuối tuần - cũng như hôm trước anh CB lại đến rước Bống từ sớm đến văn phòng CT để đi du ngoạn tiếp . Theo yêu cầu của Bống ( oai thế) anh CB chở hai chị em đi thăm một ngôi chủa nghe nói rất thiêng . Chùa có đặc điểm mà nghe ra ai cũng thấy tò mò - chùa nhưng có tượng Đức Mẹ Maria ngay ngoài cổng chùa .


Tương truyền ngôi chùa này trước kia là một tu viện của đạo thiên chúa . Tu viện này chuyển đi Santa Barbara và cúng dường cho chùa .
Chủ trì chùa lúc đó là Hòa thượng Thích Tuyên Hóa ( 1918- 1995) đã quyết định không dỡ bỏ tượng Đức Mẹ và một số hình ảnh thuộc về Thiên chúa trong chùa . 
Hôm đó đúng ra không phải ngày được vô viếng chùa



Nhưng CT đã bấm chuông và xin cho hai chị em vô viếng chùa . Hình như thấy Bống là người Việt nam mới qua va không có thời gian chờ tới ngày mai là ngày Chủ Nhật mới được vô viếng nên sư thầy mặc dù đang bận nhiều việc cũng cho hai chị em vô và bỏ thời gian tiếp đón hai chị em




Hòa Thượng Tuyên Hóa


Tượng Phật ngồi giữa 2 nữ đồng trinh


Hai chị em chụp chung kỷ niệm


Bống và anh CB


CT và anh CB đóng cửa chùa


Có một điều là trước đó CT đã nói tiếng Anh với sư cô và là người phiên dịch cho Bống nhưng trước khi chào ra về cô bảo cô là người gốc Việt và nói tiếng Việt như gió .Heeee. Khổ thân cho CT.

Chùa chắc là thiêng nên cũng nhiều người tới cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ ở cổng chùa , trong đó có Bống , CT và anh CB

 

Hình ảnh hai cụ bà đi không vững nhưng dìu nhau vô cầu nguyện và lại dìu nhau ra xe hơi về làm Bống cảm động


Một cụ đi với con chó cưng


Bống không theo đạo nào cả . Nhưng một khi tới những chốn linh thiêng như thế này Bống luôn toàn tâm toàn ý cầu bình an cho mình và tất cả mọi người . Cầu cho mọi người mãi thương yêu nhau và vạn sự như ý
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters