Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Lảm nhảm cuối tuần


Mấy hôm nay trời nóng thế không biết . Chiều đến dạo Mul thấy vắng teo . Chán . Hình như nóng quá mọi người cũng đi tránh nóng - làm biếng ngồi trước máy .

 Buồn buồn mình lên gác thượng ngắm hoa vậy . Vứa thấy mình vác máy chụp hình lên, CPB đã nói phủ đầu :

- Này ! Em đi đâu đấy ? Hỏi mà nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ
- À .Lại định bán cái gì nữa đây . Bữa trước rao bán anh sao chưa có ai tới mua nhỉ ?

-Đâu có . Ai mà dám bán anh yêu . Heeeee.. Thiếu xiền ộp em chỉ bán cây thôi . Mình nói dối gọn bâng .

Mới hôm 2 ngày không lên sân thượng mà mình thấy khác hẳn . Mấy chậu sen bắt đầu có hoa . Đẹp thế chứ . Mình thầm nghĩ " May mà bán lão không ai mua . Nếu ai mua mất thì ai trồng mấy bụi sen này cho mình ngắm "

Heeeee. Các bạn xem nè


Photobucket

Photobucket

Photobucket
--> Read more..

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Dạo chơi Chợ Cũ




Ngày hôm qua quả là ngày đẹp trời . Không nắng gắt . Thế là chúng tớ rủ nhau bay qua đường hầm Thủ Thiêm cho biết với người ta . Ở SG lâu nay mà chỉ nhìn đường hầm nổi tiếng này qua báo chí , tivi và qua entry của huynhtran .Heeeee
Dạo xong chúng tớ quay về Chợ Cũ ( Q.1) . Địa danh này nổi tiếng với bánh mỳ Như Lan -" Bánh mỳ Chợ Cũ - Kem Bạch Đằng" . Thời trước kia giới sành ăn thường kháo nhau như vậy .
Chụp mấy tấm hình dạo phố và ăn đồ HQ cho bà con thèm chơi
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters