Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG

Món thịt heo cuốn đầy hấp dẫn



Thịt heo cuốn- Đặc sản ĐN


Cơm niêu Nhà Đỏ


Cơm niêu Nhà Đỏ




Thằng bạn có tâm hồn ăn uống


Tâm hồn ăn uống

Sau đó tụi mình đi vô Trúc Lâm Viên Quán thưởng thức nhạc Trịnh và trà Trúc Lâm .Uống hai tên hết 2 phích nước



 Trúc Lâm Viên


Ăn sáng trước khi lên đường mỗi tên một ngả


Cafe ĐN
--> Read more..

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2008

CHÂN DUNG BỜM NGỐ



Tối qua tối thứ sáu- cuối tuần. Các nick lại tắt ngấm. Mọi người vi vu ngoài đường hết rồi. Ngồi đang buồn thì cái Thủy nhảy vô chat.
Con bé cũng vui tính ghê. Toàn kể xấu Bờm Ngố: khó ăn- ko chịu ăn thịt ngan mặc dù theo nó thì thịt ngan rất ngon. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mình Bờm cũng dẫn mình đi ăn bún ngan và Bờm ngồi nhìn.Lúc đó mình tưởng Bờm thương mình và nhường tất cho mình ăn. Mặt Bờm lúc đó nhìn nghệt ra tức cười lắm.

Bờm còn sợ giun, gián ,sâu, chuột và nhất là sợ ma. Thế này khi nào có dịp mình sẽ dọa cho ngất thì thôi . Lúc đó tha hồ mà chụp hình và quay camera . Sau đó có tư liệu và post lên blog chơi. Hi hi
Bờm còn ngủ há mồm ra để mọi người có thể đổ nước vào cho sặc . Nhưng mình sẽ bỏ giun hoặc gián vào . Nghĩ cảnh Bờm mê ngủ mà nhai giun và gián rõ là ngon.
Bờm còn ki bo với em gái và cả với mình nữa trong khi đó mình biết Bờm mất rất nhiều tiền vào tình phí. Hu hu À cái Thủy nó còn bảo ko biết anh nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ đòi cả nhà chuyển vào Nha trang ở. Bờm còn hay dỗi. Động một tý là dỗi- như con gái. Vì được mẹ cưng quá mà.
Hai chị em thấy Bờm chả giống nam nhi tẹo nào và nhất trí là coi Bờm Ngố giông như củ khoai hà hoặc hạt dẻ thối - chả ăn được. Ăn vào sẽ hại sức khỏe.
Hai chị em vẽ chân dung của Bờm ghê quá.Em nào mà rước về chỉ khổ thân thôi.
Đúng không Bờm? Đúng quá đi chứ. Hi Hi
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters