Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Sám hối cuói năm 2009

Gần hết năm nữa rồi . Nhanh thế. Bống thấy mình dạo này ngoan rồi , chả có gì phải kiểm điểm cả nên không phải sám hối là đúng rồi .
Nhưng từ hôm qua tới nay mắt cứ nháy liên tục và cảm thấy lòng dạ bứt rứt không yên .Thôi thì viết vài dòng cho khỏi áy náy . Hiiiii.
Trước hết , chỉ còn 1 ngày nữa là tới năm mới- 2010 . Bống thành tâm chúc tất cả các bạn bloggers ở trong và ngoài FL của Bống một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt . Thành thực cám ơn tất cả các bạn đã động viên Bống qua những comments đầy tình nghĩa , kể cả những lúc Bống quậy tung trời. Hiiiii .

Thứ nhât, từ khi qua Mul Bống đã hiền lành lại càng hiền hơn . Không có cái vụ rủ rê từ trẻ con đến người già lao vào vòng xoáy của tình yêu như hồi bên bên Già hú . Vì vậy không có những vụ cãi nhau mất đoàn kết . Ngược lại Bống lại còn làm cầu nối cho những vụ cãi vã .Bằng chứng là Bống đã tìm lại giới tính cho KTD- Bồ tèo của Bống . Chả là trước kia KTD bị một fan tưởng nhầm là nam nên yêu say đắm – phát tương tư luôn khi Bống xui KTD trốn biệt vì thấy tình thế qua nguy hiểm   Bây giờ thì ổn rồi . Bống cũng đỡ áy náy – ai lại một cô bé dễ thương vậy mà lại bị coi là một nam nhi oai phong lẫm lẫm .


Photobucket

Thứ hai, Bống thật thà hơn . Có khi tại vì chọn đúng ngày 1/4 làm ngày gia nhập Mul. Heeeee. Mọi người thây Bống thật bằng xương bằng thịt chứ không ảo như bên Già hú ( như bạn Ngocyên nói “thấy cái ava với bộ ngực bự chảng ...ghét bắt chết luôn đó.”)- Một mụ Bống chả nhỏ chút nào  lại mập ú .Đi thi Hoa hậu Mul cũng đoạt giải HH biển với cả 3 vòng bự nhất ( BGK đo bằng gang tay với 6 gang có dư). Heeee. Kệ. Chả gì cũng có cái nhất hơn mọi người.
 Chính vì ngoan và thật thà nên trời thương năm nay Bống gặp may nhiều hơn là rủi – Bống có nhiều bạn hơn trước và 1 cái may hơn nữa – duyên hạnh ngộ - Bống tìm được đứa cháu thất lạc sau hơn 20 năm qua Mul -trangluong. Mul thật đáng yêu phải không các bạn .

Một điều cảm động nhất không bao giờ quên là sinh nhật năm nay của Bống các bạn ngoài việc tổ chức off hoành tráng . Các bạn không những comment bên nhà Bống mà còn comment bên nhà các bạn khác – trong các entry đầy nghĩa tình .
Từ nãy toàn tự khen mình. Các bác trai bị Bống quậy chắc đang định phản công đây.Heeeee.Chả qua là Bống quá thật thà nên hay cùng KTD kể nhứng chuyện của các bác như GG , HGT , Khánh ..cho mọi người biết thôi – Chuỵen có thật cả mà
Rồi Bống nhận nước và uýnh bác TT và  Gà  Giáp cùng BGK vì các bác quịt xiền thưởng của các HH Mul . Mong các bác thứ lỗi vì Bống không muốn làm vậy đâu . Nhưng do quá bức xũc thôi mà. Năm sau Bống thề Bống hứa, Bống đảm bảo – không tái phạm nữa . Heeee. Cũng chả biết đâu mà lần…



Photobucket


Photobucket

Dài quá rồi, Bống ngủ đây . Chúc các bạn ngủ ngon . Hôn tất niên tất cả mọi người nhé. Không chừa một ai 


--> Read more..

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Góc sân nhà Bống


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Chiều thứ bảy cuối tuần . Buồn. Chả biêt làm gì - Bống lên ngắm góc sân nhà mình . Ừ! Nhìn cũng xinh xắn gứm. Hèn chi CPB cứ thích lên đây ngồi ngắm trăng mỗi khi ... xỉn . Heeeee . Niềm vui sẽ trọn vẹn nếu như con nhồng kia của Bống  gọi tên Bống thay vì gọi tên cô hàng xóm . Sao vậy ta ???Chít tui rầu !!!!
--> Read more..

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Câu chuyện 4 ngọn nến

Bống nhận món quà này của một người bạn từ Bulgary . Thấy hay và có ý nghĩa - dịch ra cho các bạn cùng xem
--> Read more..

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Văn hóa Buc- phê

Tối nay , cuối tuần Bống được một công ty du lịch mời đi một hội nghị khách hàng. Chả là năm nay Bống ham vui đi du lịch tá lả - Tất nhiên là đi theo tour của họ rồi. Đi thì đâu thể đi một mình được mà phải rủ các bạn cùng đi . Hiiiii. Trong số bạn này có khối cư dân Mul.Nhận được giấy mời thế là đành đoạn bỏ cuộc vui- dancing với Kim Hoàn & các bạn. Vui vẻ nhập cuộc.



Sau mấy tràng vỗ tay đáp lễ những lời khai mạc và giới thiệu các quan khách ( hiiiiii, trong đó có Bống) là màn chính- Tiệc Buc – phê ( Buffet).
Bống hồ hởi nhập cuộc . Lúc mới vô quan sát thấy các món ăn nhiều phết - nhẩm đếm hàng chục món ăn. Vậy là không đói rồi. Cả tháng nay ăn kiêng nay gặp dịp ( Vì không có CPB giám sát) ta chén cho sướng miệng. Xong rồi ra sao thì ra- Đường máu, mỡ máu , colecteron te riêc cũng quên luôn. Một phút huy hoàng mà…He hè.
Bống cùng mọi người ra chỗ lấy đồ ăn
A, trang trí trái cây đẹp phết.



Khi đến chỗ tự chọn đồ ăn . Ôi thôi. Không thể nào mà chen vô được . Toàn những người lịch sự nhưng lúc này lại chả lịch sự tý nào . Bống thấy có bà mang 2 cái đĩa to tổ chảng và gắp lấy gắp để - Giò chả, chả ram, sườn nấu đậu , bò bit têt , mỳ ý , bò sốt vang , bò lúc lắc… mang về bàn mình rồi còn đi lấy tiếp 1 tô bún bò. Cha mẹ ơi . bả ăn đến sáng mai cũng không hết . Chính vì đa số vậy nên tiến độ gắp thức ăn rất chậm .Một số người chậm chạp và gìa nua kiểu như Bống thì thua rầu  . Nghĩ tức nhưng đành chờ tý nữa người ta gắp đã thì đến lượt mình cũng được
10 phút sau. Ôi thôi. Còn đâu nữa mà ăn.

Trong khi đó ở trên các bàn tiệc thì ngồn ngộn thức ăn của mấy người tham gắp mà ăn không hết. Đói ! Nhưng chả lẽ lại đến lượm lại của mấy người bỏ mứa.
Đành say good bye trong khi bụng sôi sùng sục .
Dzìa nhà làm một gói mỳ Omachi . Huuuu

--> Read more..

Điều ươc đêm Noel


Photobucket


Hai cô mèo nhà nói chuyện với nhau:
-Cậu ước gì trong đêm Noel?- Hai con mèo con xinh xắn . Còn cậu ?
-Bốn con mèo con dễ thương.
Anh mèo đực nghe được vội nhảy ra và reo lên :
- Ông già Noel đứng trước 2 em đây. Hiiiii
--> Read more..

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Những kiểu mừng chiến thắng độc đáo

Tổ chức dàn nhạc trên ôtô, thuê taxi diễu phố, thời trang giả gái... là những kiểu mừng chiến thắng tại Hà Nội sau trận bán kết của U23 Việt Nam.

Dọc các tuyến phố của Hà Nội tối 14/12, hàng chục người đổ ra hai đường phất cờ, gõ can nhựa cổ vũ các đoàn xe diễu hành.
Chậu inốc cũng được đem ra gõ.
Ngồi trên ôtô phất cờ đỏ khắp phố xá.
"Dàn nhạc" trên chiếc xe 7 chỗ.
Trẻ em cũng tham gia nhiệt tình.
Một cổ động viên thể hiện tình cảm với huấn luyện viên Calisto.
Đốt pháo sáng trên phố Đinh Tiên Hoàng.
Trang phục giả gái để cổ động.
--> Read more..

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Thợ săn

Photobucket


Vợ gọi điện cho chồng :
-Anh yêu ! Anh đang ở đâu?
-Anh đang săn trong rừng.
-Vậy sao em nghe thấy tiếng thở của ai bên anh vậy?
-À, có 1 con gấu
-Chết, anh có sao không?
-Không sao, anh đã bắn nó bị thương rồi.
-Nhưng sao nó lại rên tiếng phụ nữ
- Làm sao anh biết được , anh chỉ là thợ săn chứ đâu phải bác sỹ thú y


--> Read more..

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay . Có thể không bị rách quần nữa rầu . Dzô..Dzô

--> Read more..

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Đổi nghề

Anh chồng về đến nhà , lấy valy ra và bắt đầuv sắp đồ vô .Cô vợ nhìn chồng và hỏi:
-         Sao thế , chồng yêu quí của em ? Anh định đi đâu vậy
-         Anh bỏ em! Anh đi vô Sài gòn sống! Ở đó các em còn tơ đẹp như mơ sẽ trả anh mỗi lần sex là 100 ngàn đồng
-         Thế còn nhà cửa, việc làm , gia đình?
-         Ở đây chả ai quan tâm đến anh cả ! Anh đi vô đó anh sống!
Cô vợ cũng lấy va ly ra và sắp đồ của mình . Anh chồng nhìn vợ ngạc nhiên và hỏi :
-Hừ, Em đi đâu vậy?
Em đi với anh ! Em muốn nhìn xem anh sống thế nào với 200 ngàn/tháng
--> Read more..

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Say




Nhân dịp SEA Games 25 Bống lại nhớ đến SEA Games lần trước  . Bống post lại entry này từ Yahoo 360  cho mọi người cùng xem cho vui

Sống ở dương gian đánh bét nhè

Chết về âm phủ cắp kè kè

Diêm vương phán hỏi rằng chi đó- be

Mấy câu thơ trên cấm có sai. He he

Hôm nay Mèo ghé Nha trang . Mèo thì thường thôi , ngày nào chả gặp nhau trên mạng. Trêu chọc nhau suốt ý . Quan trọng là kỳ này Mèo có mang theo món quà quí giá từ Hà nội vô- Rượu nếp cái hoa vàng của chính tay bạn thân tớ GTGT nấu. Tớ nghe nói uống loại rượu đó vô đến đâu biêt đến đó - cứ gọi là ngọt lừ và sau nó còn hơn say người yêu ý chứ. Khà khà.

Tội nghiệp cô bạn tớ hỳ hục mua tuyển gạo nếp ngon và lo nấu – ngâm từ 6 tháng trước.Ai xin nó cũng không cho , vì chuyện này mà suýt đánh lộn vơi thằng bạn Bờm muốn chôm hũ rượu đó của nó để nịnh bố vợ tương lai.Hee he

Sáng nay tớ lo mua vài kg ghẹ gạch rõ to và ngon cho bõ uống với rượu ngon . Hè hè.

Vui thế !

Sau giờ làm việc tụi mình nhập cuộc

Chúng tớ nhậu rôm rả , vui lắm

Mở đầu chúc nhau mạnh khoẻ, Chúc cho sự hội ngộ . Chúc mừng Năm mới và tât nhiên chúc mừng cả đội bóng đá Viêt nam vô địch ĐNA sau 49 năm chờ đợi.






 

Càng uống càng thấy ngon. Sao mà ngọt thế . Vô đên đâu biêt đên đó.



 
 

 

Đến độ sần sần lấy điện thoại của tớ buôn với người yêu . Đau thế

Và hêt biêt luôn.

Cuối cùng 5 lit rượu ngon của bạn tớ chỉ còn có bã và tớ cũng ra bã luôn vì các lão cho chó ăn chè tớ phải dọn gần chêt và thiếu đường cũng ói theo.Hu hu

Rõ tức, thế là toi mất cả ghẹ lẫn rượu quí . Chả caí dại nào giống dại nào.




Đúng là,

Cớ sao say mãi thế này

Say tuý luý nhỏ to đều bất kể

Thế mới biêt cái say thời sướng thê

Vợ khuyên chồng hổ dễ đã chừa cho

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters