Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012
Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012
Thăm Chùa Diệu Pháp
Có khoảng 60 cụ đang được nuôi dưỡng tại chùa.
Tất cả các cụ đều không còn người thân bây giờ chỉ biết nương nhờ nơi cửa phật.
Tranh thủ trước khi thăm các cụ, một số thành viên đi lễ phật
Chị Bống và lehuynhmai
Chổ các cụ ở được chia làm 2 khu, khu cụ nam và các cụ nữ.
Mọi người cùng mang quà đi thăm các cụ nam trước.
Có khoảng 10 cụ cùng ở chung trong 1 phòng.
Chúng con chỉ mong được góp niềm vui ngày tết cho các cụ.
Đây là chốn hạnh phúc cuối đời của các cụ.
Sau đó mọi người cùng đi thăm các cụ còn lại.
"Ngoại ơi, con đến thăm ngoại nè"
Thật tình khi viết bài này, mình cũng không biết sẽ diễn tả như thế nào cảm xúc của mình. Chỉ thương các cụ quá, cuối đời rồi mà phải chịu cảnh sống không con cháu như thế này.
Nụ hôn thay cho ngàn lời nói. Chúng con chỉ muốn các cụ luôn vui, luôn mạnh khỏe.
Mẹ già như chuối chín cây........
Đây là một phòng khác, mỗi phòng là nơi ở của khoảng 10 cụ.
Niềm vui đầu xuân con xin tặng ngoại
Qua một phòng khác
Đây là phòng các cụ lẫn. Xót xa cảnh này lắm các bạn ạh.
Do tình trạng của các cụ nên giường của các cụ không có chiếu phải để các cụ tiêu, tiểu tại chổ.
Cụ này cả đời đi ở cho nhà chủ. Cuối đời do tuổi cao, lẫn nên gia đình chủ nhà gửi cụ vào đây.
Cuối cùng của cuộc đời người là như thế này sao??????????
Ngoại nhìn mà con nhói cả lòng. Khi nhìn vào đôi mắt của ngoại mà nước mắt của con đã chảy ra, thương cho một kiếp người. Thương ngoại quá, ngoại ơi.
Cụ nhận bao lì xì nhưng cụ không biết gì ả, cụ bị tâm thần.
Đây là 2 cô tiên trong số các cô tiên ở trung tâm này. Hai chị nhất định không cho mình chụp hình nhưng làm sao không chụp hình những tấm gương sáng cho những khác học theo được.
Và Minh xin kết thúc chuyến đi thăm từ thiện của nhóm VÒNG TAY NHÂN ÁI ngày mùng 3 Tết.
Hẹn gặp mọi người vào ngày 14 tết trong chuyến đi Long An của nhóm.
(Copy từ nhà susumina)
Ác như cá thác lác - Mai Hương ơi
Chiều 3 Tết Nhâm thìn 2012 . Sau khi cùng nhóm VTNA đi thăm khoa nhi TTUB và các cụ không nơi nương tựa ởchùa Diệu Pháp , chúng tớ về nhà MH tụ tập
Chúng tớ chờ chủ nhà cúng đưa ông bà xong là nhập tiệc .Mọi người đều vui vẻ . Chỉ có một người không hiểu năm nay bị sao gì chiếu mạng mà vất vả thế . Không chỉ phải lau nhà . rửa chén , dọn mâm cỗ mà còn phải ra sức đấm bóp masage cho chủ nhà . Khổ thế.Ai bảo ham vui . Đúng là Papa Yamaha. Heeeee
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012
CHIA SẺ ĐẦU NĂM CÙNG NHÓM VÒNG TAY NHÂN ÁI TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU
Andro's blog : SỐ ĐẶC BIỆT TÂN NIÊN | for everyone |
Nếu không có các thùng 'mì gói' thì chúng ta tưởng lầm rằng họ đang đi du xuân !
Một cô gái xinh đẹp , lúc nào cũng tươi vui . Đó là blogger Mai Hương
Blogger Bống đang chụp hình cho Mai Hương.
Và đây là blogger Mỹ Diên, linh hồn của nhóm Vòng Tay Nhân Ái, hôm nay cô rất xinh và mặc một chiếc áo thật nhiều màu sắc .
Thật ngạc nhiên khi thấy chị Bống, bà chị thân yêu của tui, không hẹn mà cùng gặp tại đây.Đúng là chí lớn gặp nhau !
Chụp hình lưu niệm cùng blogger susumisa , anh chàng trẻ tuổi , đẹp trai.Còn susumisa thì lại thích chụp chung với cô này ! (tui cũng thích nhưng mắc cở không nói ra).
Anh này thật đào hoa khi đi cùng hai cô khác.
Ui vui quá, phát tiền lì xì ư ?
Tôi rất quý anh bạn trẻ này, tuy ốm nhưng rất khỏe ! Cô nào đang kén chồng lưu ý nhé.
Trong ánh nắng chiều thật đẹp, các bác bảo vệ đẩy giúp xe quà về phía khoa nhi.
Và nhóm chúng tôi cũng tiến về đó.
Trong thang máy tôi thấy có blogger Thanh Phương tức consongdiuem với chiếc Nikon pro to đùng, hổng biết có chụp cho tui tấm nào không nữa hay toàn chụp mấy em. Bước ra khỏi thang máy thì thấy các bạn trẻ cũng đi cầu thang bộ lên tới. Lẽ ra mập như tui và chị Bống thì nên đi bộ hơn là bon chen đi thang máy. Mấy bạn này ốm nhờ chịu khó đi bộ đó.Và đây là hành lang khoa Nhi trong ngày mùng ba Tết.
Đến giờ làm việc rồi các bạn ơi !
Không khí vui vẻ vẫn còn.
Và đó chính là những phút giây nghịch ngợm cuối cùng vì ...
Bé Ng M H , 2 tuổi rưỡi đang thiêm thiếp trong cơn đau vì một khối u khổng lồ ở bụng.
Ngay cạnh em là một bé khác cũng đang được theo dõi tại phòng săn sóc đặc biệt.
Cháu V Yến Nhi , 2 tuổi , ở Đồng Tháp, chẩn đoán u não đã được phẫu thuật .
Có tất cả 50 cháu không thể về nhà hưởng một cái Tết đầm ấm như bao trẻ thơ khác.
Mặc dù cũng làm việc tại bệnh viện nhưng Andro cũng không thể ngờ đến cảnh tượng như thế này.
Có một cái gì đó giống một trại tị nạn hơn là nhà thương. Dù sao cũng là một hình thức tị nạn - tị nạn tâm hồn và thể xác bệnh tật.
Một đôi vợ chồng người dân tộc ở Gia Lai .
Dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng mong em giữ mãi nụ cười, giữ mãi một niềm hy vọng , dù là rất mong manh.
Cố lên bé ơi , cố lên mẹ ơi !
Cháu Mai PH , 10 tuổi, ung thư bàng quang (bọng đái).
Sau khi phát xong quà, chúng tôi lặng lẽ rời khỏi khoa Nhi.
Những dãy hành lang trống vắng dài hun hút ...
Những chiếc xe lăn xếp hàng chờ đợi ...
Những hàng ghế trống cũng đang chờ đợi ...
Và em tôi cũng đang chờ đợi ...
Xuân Nhâm Thìn 2012
Andro