Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

TÌNH YÊU LÀ GÌ ?

click to comment

click to comment

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn một nhóm các em nhỏ từ 4-8 tuổi với câu hỏi :”Theo em thế nào là tình yêu?”
Chúng ta hãy xem chúng trả lời ra sao:

*Khi bà em bị bệnh thấp khớp,bà không thể cúi xuống sơn móng chân cho mình được.Do vậy ông em luôn làm dùm bà , mặc dù tay ông cũng đang bị đau do bệnh thấp khớp. Đó là TÌNH YÊU.-Rebeca 8 tuổi.

*Khi anh ây yêu chị ấy, anh ấy sẽ gọi chị ấy bằng những cái tên khác đi và chị ấy sẽ hiểu rằng những cái tên đó qủa là hay khi được anh ấy gọi – Theo em đó là TÌNH YÊU- Bili 4 tuổi

*TÌNH YÊU là,khi một người con gái xịt nước hoa lên khắp mình và một anh con trai xài cây lăn nách và họ đi dạo với nhau để cùng ngửi mùi của nhau.- Kart- 5 tuổi.

*TÌNH YÊU là, khi chị đi mua đồ ăn cho mình và sẵn sàng cho ai đó phần nhiều hơn mà không cần người đó cho lại mình cái gì.- Krisi 6 tuổi

*TÌNH YÊU là thứ mà làm cho chị mỉm cười khi chị buồn- Teri 4 tuổi.

* TÌNH YÊU là, khi mẹ pha café cho bố và mẹ khuấy lên trước khi đưa cho bố để chắc rằng cafe sẽ ngon và không nóng quá. Dany 7 tuổi.

*TÌNH YÊU là , khi chị hôn ai đó rất lâu và khi đã mệt vì hôn , chị vẫn muốn ngồi với anh ấy để nói chuyện tiếp tục. Mẹ và bố làm như vậy đấy. Họ trông không giống bình thường khi họ hôn nhau.- Emily 8 tuổi.

*Nếu chị muốn học cách yêu , tốt nhất chị cần phải bắt đầu với các anh chàng mà chị ghét – Nika 6 tuổi

*TÌNH YÊU là, khi chị nói với một bạn trai rằng chị thích cái áo của anh ấy mỗi khi chị nhìn thấy anh ấy hàng ngày.- Lina 7 tuổi.

*TÌNH YÊU là, khi một một bà già và 1 ông già vẫn là bạn của nhau , mặc dù họ quen nhau từ rất lâu.- Tomi 6 tuổi

*Trong thời gian em biểu diễn độc tấu đàn piano , khi em bước ra ngoài sân khấu, em rất sợ . Em thây rất nhiều người nhìn em. Và em thấy bố vẫy và cười với em. Ông ấy là người duy nhất làm điều này . Em không thây sợ nữa. Đó là TÌNH YÊU.- Sindi 8 tuổi.

*Mẹ em yêu em hơn bất cứ ai – Ngoài mẹ ra không ai hôn em trước khi em ngủ-Kler 6 tuổi.

* TÌNH YÊU là, khi mà mẹ đưa cho bố miếng thịt gà ngon nhất- Ilein 5 tuổi.

*TÌNH YÊU là,khi mẹ ngắm nhìn bố trong bộ dạng dơ bẩn và đầy mồ hôi - mẹ vẫn khen bố đẹp nhất thế giới – hơn cả Alin de Lon . Kris 7 tuổi

*TÌNH YÊU là, khi con chó nhỏ của em nó liếm khắp mặt em ngay cả khi em nhốt nó cả ngày một mình - Meri An 4 tuổi.

* Em biết chị em yêu em vì chị cho em tất cả quần áo cũ của mình để sau đó ra cửa hàng mua cho mình hàng loạt đồ mới.-Loren 4 tuổi

* TÌNH YÊU là, khi mẹ ngắm bố đang ngồi trong toilet và không nghĩ rằng điều đó đáng xấu hổ. Mart 6 tuổi.

*Thật ra anh không cần phải nói câu :” anh yêu em” với một ai đó nêu anh không nghĩ như vậy, còn nếu có nghĩ như vậy thì cần phải nói câu đó rất nhiều lần . Vì người ta hay quên-Dgiesica 8 tuổi.

Vậy , đối với người lớn chúng ta . TÌNH YÊU là gì ????

Khó giải thích nhể .

--> Read more..

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

SINH NHẬT BLOG

click to comment click to comment

Hôm nay là ngày kỷ niêm 1 năm mình viêt entry đầu tiên- 10/9/2007 -10/9/2008. Thời gian nhanh thế - mới đó mà 1 năm rồi.Mình vẫn nhớ mình viết bài Gà trống- để tặng anh bạn gà trống của mình. Lúc đó trong friend list của mình chỉ có mỗi 1 tên là muada . Sau một năm mình đã viết được 65 entrys với hơn 11 500 lượt xem ( hôm qua còn thấy hiện ra con số này- hôm nay lại biến mất – yahoo dạo này chán thế) . Ngày lại ngày các bạn add thêm vô blog mình càng nhiều . Đên nay mình đã có 36 bạn trên mọi miền của đất nước và cả ở tren lục địa khác vói 709 comments trên my page và 236 blog comments . Con số này không phải là nhiều so vơi nhiều blogger . Nhưng đối với mình nó có ý nghĩa thật lớn – Đó là những viên kim cương quí – vô giá đã mang lại cho mình niềm hạnh phúc vô biên . Sau một năm có biêt bao niêm vui và nỗi buồn mình được các bạn cùng chia sẻ. Có những luc tưởng phải chuyển nhà sang Yahoo Mash rồi chứ. Nhưng trời thương - cái thằng Mash chả ra lam sao cả và thế là cái 360 này vân còn tồn tại .Mặc dù nhiêu lúc mình cũng bực mình nó. Mình mong nó sẽ tồn tại mãi mãi .

Các bạn biết không ?Ai cũng bảo từ ngày mình làm bạn với blog mình trẻ ra đên mấy tuổi đấy. Mà mới có vài tháng đã có người khen rồi. Nêu mà 10 năm nữa mình vẫn chung thuỷ vơi blog này có lẽ mình trẻ ra vài chục tuổi mất. Như vậy lại thành trẻ con á. Thôi! Chả thích đâu. Trẻ quá lại không được yêu. Lại vi phạm luật hôn nhân và gia đình của nhà nước Công Hoà XHCN VN. Lại mắc tội tảo hôn.. Chán chêt- Ông Maxim Gorki đã từng nói :”Một nửa và một nửa đẹp nhất của cuộc đời vẫn là khép kín với những ai chưa từng yêu say đắm”. Mình không muốn cuộc đời của mình mãi khép kín tý nào cả . Chả trách mình cứ bị sao Hồng loan và Đào hoa chiếu tướng hoài và mình đã và đang thực hiên câu châm ngôn “ Cho nhau một tình yêu trẻ mãi không già”. Hi hi.
Tản mạn vậy đủ rôi.

Sau cùng cho phép mình gởi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất , Chúc các bạn của mình - NHỮNG VIÊN NGỌC QUÍ luôn hạnh phúc và thành đạt

Blog muôn năm!
--> Read more..

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

ĐÀN ÔNG GIỐNG NHƯ...

ĐÀN ÔNG GIÔNG NHƯ….

…Giống như cafe : tốt nhất là phải uống nóng , đặc và không cho bạn ngủ suốt đêm.

…Giống như những con buôn : Bạn đừng tin bất cứ một lời nào của lão.

…Giống như máy vi tính : khó hiểu được nó và luôn có vấn đề về bộ nhớ

…Giông như nhưng cơn mưa mùa hè: Bạn không biêt nó đến luc nào,lượng mưa bao nhiêu ml và sẽ kéo dài bao lâu.

…Giống như thời tiết : không thể thay đổi được bằng bất cứ giá nào

Giống các vị quan chức : Bât cứ việc gì bạn yêu cầu họ giúp thì họ luôn quan trọng hoá v/đ , còn thực tế thì lại chả giúp được gì cụ thể

…Giống như các bãi đậu xe :Chúng chỉ đẹp khi chứa đầy xe,còn khi không có xe chúng chả dùng để làm gì và cực kỳ nhỏ bé.

…Giống như tiền gửi ngân hàng: không có tiền bỏ vô thi 1 đồng lãi cũng không có.

…Giống như việc trang điểm: không thể bền mãi được.

…Giống như những chiếc váy mini : chỉ che được mỗi tý mông , còn chân bị hở hết

…Giống như máy cắt cỏ : khó khởi động,bốc lên mùi khó chịu và phân nửa thời gian không hoạt động.

Giống như đầu máy kéo :nếu bạn luôn nạp cho nó một loại chất có cồn nó mới chịu tiếp tục làm việc.

…Giống như các bác sỹ :không bao giờ họ hiểu họ đã nói cái gì.

…Giống như thuốc chữa bệnh : Rất khó chịu khi ta có việc phải dùng đến chúng , nhưng chúng thật sự cần thiết cho ta.

….Giống như những con chó : Nếu chúng không được dạy dỗ , chúng sẽ chạy khắp nhà và phá phách khắp nơi.

…Giống như các ông giám đốc : Tự họ không thể làm được việc gì cho nên hồn , nhưng tất cả mọi việc đều phải được các nhân viên hoàn thành xuất sắc

…Giống như các kỹ sư : Đối với họ cứ theo đúng lý thuyêt sẽ làm được tất cả, nhưng khi thực hành phải có người hướng dẫn.

…Giống như các luật sư : Trong những điều họ sẽ bào chữa cho bạn , họ cũng sẽ tìm ra hàng đống lý luận để buộc tội bạn.

…Giống như video : Tiên- lùi- tiến – lùi – stop - lấy đĩa ra.

…Giống như : những con tinh trùng , chỉ một trong hàng triệu con có một con có ích.

…Giống như các bước vi sóng : chỉ vụt sáng trong 15 giây

…Giống như những con cá heo: Tấ cả mọi người đểu nói chúng thông minh , nhưng không ai có thể chứng minh được.

….Gióng như những con tôm: Tất cả mọi chỗ của chúng đều đẹp trừ mỗi cái đầu.

…Giống như chương trình quảng cáo : Chỉ được cái hào nhoáng , thực chất chả ra làm sao

…Giống như những con ốc : chui ra chui vào cái vỏ của mình và cứ nghĩ đó là nhà của minh.

…Giống như những đám mây : một khi chúng che khuất ở đâu là cứ nghĩ rằng ngày ở đó không có nữa.

…Giống như những chai bia : Bị trống phía trên cổ chai.

…Giống như những con ngựa : Nếu chúng ta giỏi cầm cương thì chúng có thể phục vụ lâu dài.

…Giống như nhứng hạt bỏng ngô : Chống đói nhanh nhưng mau đói.

…Giống như trẻ sơ sinh : Lúc đầu dễ thương thế ,càng về sau ta càng mệt mỏi vì phải phục vụ .

Có đúng như vậy không nhỉ??

Nêu thật như vậy thì chả thèm lấy chồng nữa

--> Read more..

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Em, Hà nội và tôi

click to comment


Hôm nay được nghỉ lễ 2/9. Nghỉ có một ngày , mình chả muốn đi đâu. Nằm ngủ cả ngày cũng chán ngồi dậy online. Đọc báo và tình cờ nghe được bản nhạc – Em, Hà nội và tôi. Sao mà thấy hay thế. Âm điệu dịu dàng và lắng đọng.

Bài hát này mình tặng các bạn Hà nội yêu quí của mình. Mong có ngày được hội ngộ. Tặng các bạn đang yêu . Mong rằng bài hát này mang lại thông điệp của mìnhi đến các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc.


sm02-01-emhanoivatoi.wma - Vân Khánh
--> Read more..

CAFE

Có hàng trăm cách chế biến cafe, có hàng trăm loại nước uống kỳ diệu và không có gì thay thế được này.Cafe không chỉ đơn thuần là mọt loại hạt được xay ra, rang và được pha với nước sôi.Nó mang hơi thở kỳ diệu của mình và chỉ chia sẻ cho những ai cảm nhận được sức mạnh, hương thơm và vòng tay nồng ấm .

CAFE...

Đen như quỉ

Nóng như địa ngục

Trong sáng như thiên thần

Dịu êm như tình yêu.

Mình chả uống được cafe thì sao nhỉ? Vì uống vào là lăn quay ra.Mình không cảm nhận được tình yêu là phải và yêu bao nhiêu là đủ. Chán thế.Có ai như mình không nhỉ?


--> Read more..

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008

SINH NHẬT 2008

CIMG1676


Hôm nay sinh nhật mình. Nhưng vui từ cả tuần rồi. Sinh nhật năm nay mỉnh thật nhiều bạn,. Hình như gừng càng già càng cay hay sao ấy. Cứ bảo đàn bà xấu thi không có quà( đây là tên một cuón sách của Y Ban mà chúng bạn tặng mình-hay lắm) mà mình năm nay có nhiều quà lắm cùng với nhiều lời chuc tốt đẹp . Ai cũng chúc mình trẻ mãi không già. Thế mới khổ chứ .Mình mà trẻ mãi thì mình cũng không yên thân với số đào hoa và lại làm khổ nhiều người.
Có cả những lời chúc của một người không ngờ là sẽ chúc mình. Cám ơn người ay nhiều. Cầu mong cho người ấy vui vẻ và hạnh phúc.

Vui nhát là 2 ngày nay. Các đồng nghiệp chúc mình từ hôm qua và hôm nay lại đi đốt lửa traị ngoài Suối Hoa lan. Nhảy nhót tưng bừng. Vui thật là vui. Mình nhày không biêt mệt. Thật là vui và cảm động vì được mọi người thương yêu và quan tâm. Mình sẽ không phụ lòng một ai.

Mình thật là một người may mắn. Hạnh phúc thật giản đơn khi ta cảm nhận được nó phải không các bạn. Hi Hi

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters