Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Valentine's day 2009

Photobucket

Ngày hôm qua em nói với anh:” Mai Valentine rồi . Mọi người đua nhau tặng quà nhau kìa. Còn anh thì sao ?”

- Em còn muốn quà gì nữa . Socola là tương trưng cho tình yêu chứ gì?                                                                               

- Ừa                                                                                        

- Nhà mình con đây tủ lạnh từ Tết ăn có hêt đâu. Muốn chiêm nghiệm cai ngọt ngào của tình yêu thì mở tủ lạnh ra mà ăn. He he.Còn em muốn hoa hả ? Anh trồng đầy sân em ra ngắt vô mà cắm, À mà ngắt lam gì cho mât công. Ra sân mà ngắm. Uh có cái mạng anh đây này muốn lam gì thì làm. Hê hê.Thôi anh  ngủ đây.                                                                               

- Trơì ạ!Pó tay với cái lão này.

                                                  

Cái lão này chỉ được cái lý sự cùn. Nhưng ngẫm lại lão cũng đúng. Hè hè.Chúng mình yêu nhau thế nào nhỉ. Chả giống ai . Nếu không có sự cố cục phân bò thì có lẽ em giờ đây đâu phải bà vợ lắm điều và vụng về của anh- Vừa già vừa xấu vừa gấu lại vừa tham ăn nhể. Lúc trước ghét lão là thế, mà giờ này sóng gió bão bùng kiểu gì cũng dứt không ra.Ngay cả động đất hay sóng thần mình cũng chấp luôn Lạ nhể???

Ngồi nhớ lại hồi chúng mình yêu nhau . Hồi đó đâu có chat chit, điên thoại cố định còn chưa có nói gì đên di động, do đó nhắn tin cho nhau là xa vời. May mắn là em và anh được học cùng lớp . Ở cùng KTX( Tất nhiên là anh ở KTX nam cách nhau 50 m) nhưng hằng đêm chúng mình gặp nhau trên...nhật ký của hai đứa mình viêt chung. Và chúng mình được coi là một trong những cặp tình nhân hiếm hoi như lá mùa thu ở châu Âu trong khóa chúng mình vì chúng mình vẫn sống với nhau cho  đến bây giờ                                                                                     
Tình yêu- Một đề tài muôn thuở của những bản nhạc bất hủ , của những cuốn sách và bộ phim ăn khách. Và chúng ta cũng có một tác phẩm- Nhât ký của chúng ta viết chung trong suốt 5 năm. Không hiểu có ai làm như chúng ta không anh nhỉ??Nhờ có nó mà em có tư liệu ra hàng loạt entry về tình yêu

Tình yêu ! Chả có sách nào, bản nhạc nào nói hết được sự diệu kỳ của tình yêu. Mời các bạn nghe bản tình ca của Bungaria- Anh luôn trong trái tim em Hi hi.

Và hãy cho nhau tinh yêu trẻ mãi không già




--> Read more..

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Bờm Ngố t.3

Dạo này sao mà ông anh Bờm của mình dễ thương thế. Nhất là sau vụ bao mình ăn phở hụt và bỏ mình ngoài bên xe buýt. Ông ấy luôn chăm sóc đên mình.

Trước Têt tự nhiên cho mình hẳn 500k - chắc tại xấu quá không em nào theo nữa nên khoản tình phí không phải chi . Đúng quá đi chứ . Mọi người cứ nhìn ảnh của ông ấy ở trên mà xem.Hôm sáng 1 têt còn li xì 1 phong bì to tướng hẳn 500k nữa. Mình đoán y phóc mà. Ma nào ngó đên ông ấy nữa nên dư tiền mà. Sướng thế ! Là lá la la.

Thế mà năm nay thầy bói lại bảo sao quả tạ chiếu vào mình. Đúng là thầy bói nói mò.

Mấy hum nay tự nhiên ông ấy lại kêu : bận quá – lo chuẩn bị hội thảo. Em chịu khó gõ dùm anh bản tham luận nhé, ngoan! rồi anh bồi dưỡng cho 50k/trang. Nghi cung thấy tội , thế là mình còng lưng gõ mỏi cả tay , toét cả mắt cho xong 1 bản tham luận dài 15 trang A4.

Phù!Xong roài ! Chờ ông anh về lấy nhuận bút nữa thôi. He he.

Nghe tiêng mở cửa, a anh về rồi . Mình chạy vội ra cửa đón và định nịnh bằng cách xách cặp dùm ông ấy.

Gì thế kia ? Không những ông ấy về một mình mà còn về 2 mình . Một bà chị lạ hoắc. Và mình chợt hiểu ra.Thôi rồi công 2 ngày nay của mình công cốc roài. Hu hu hu

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters