Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Trung quốc 2




--> Read more..

Bống đi du hý

Bống đã định rửa tay gác kiếm từ khi được phong làm NSND. Nhưng vừa qua đoàn lam phim hãng KV lại năn nỉ Bống đi đóng phim tiếp vì thấy khó tìm ra người đóng giống như nhân vật trong kịch bản. Nể quá , Bống đành nhận lời . Hơn nữa lần này được sang tuốt xứ Tàu- tại trường quay Thiên Long Bát Bộ và Tây Du ký- Kể cũng hấp dẫn. Bống sẽ kết hợp đi thỉnh kinh và buôn bán mấy thứ kiếm tiền
Đi gấp , hơn nữa không được tiết lộ địa điểm và thời gian đóng phim nên Bống phải im hơi lặng tiếng . Làm cho bà con lo cho Bống bị băt  cóc và tất nhiên nhiều người bị mang tiếng oan. Trước hết Bống thực sự cảm kích tấm lòng của  bà con đã lo cho Bống và xin bà con thứ lỗi vì sự đường đột của mình. Hiiiii
Lại còn có tin đồn Bống bị cấm không được ở trong gia đình Mul. Chuyện hoang đường.
Thể theo yêu cầu của bà con , Bống kể sơ qua vụ này nhé
Chuyện đi đứng sang xứ Tàu thì ai cũng như ai . Chả kể cho mất thời gian mà ở ẻn này Bống chỉ nói lên cảm nghĩ của mình về xứ Tàu.
Bống sang tỉnh Vân Nam – Một tỉnh có diện tích rộng hơn Việt nam ta nhưng chỉ có 45 triệu dân-Thế mà cứ muốn bành trướng để lam gì nhỉ.Rõ là tham.
Gần chục ngày ở bên đó , Bống có những nhận xét như thế này :
Thứ nhất : Thành phố bên đó nói chung là hoành tráng , đường phố sạch sẽ và hiện đại . Giao thông trật tự - Các loại xe chạy đúng theo làn của mình nên ít xảy ra TNGT.Nói thêm là bên đó vẫn tồn tại xe lam,xe cọc cạch, xe ba gác , xe lôi- Thứ mà nước mình đang dần cấm. Nhà cao tầng cứ cao vút . Thế nhưng đi sâu vô lại thấy khác- Ở ta thì toilet thường được bố trí phía sau nhưng Tàu lại cho xây phía trước. Vô các nhà hàng ,hotel, các khu du lịch và chùa chiền thấy toilet ngay phía ngoài – có nơi còn nằm hẳn bên ngoài . Chả hiểu khi tuyết rơi lạnh cóng mấy ông nhậu có nhu cầu xả bầu tâm  sự thì teo hết à?Đã thế toilet lại dơ nhất hạng bởi vì dân Tàu ít người chịu bấm dội nước sau khi xả . Đi bên ngoài cũng đã thấy mùi đặc trưng bốc lên .Kinh thế. Không nói nữa. Hố xí lại là hố bệt mà cửa đa số lại cao trên mặt đất khoảng 30cm. Heee. – giống kiểu nhà cầu của bác Gà Bình định . Hiiii.Phía dưới ai cũng như ai mà nên không cần che. Muốn chụp hình nhưng không dám.
Thứ hai : Ít người biết tiếng Anh ở các tụ điểm du lịch , kể cả các KS. Thế mới điên. May mà đoàn lam phim có mang theo một  em phiên dịch và 1 số người trong đoàn cũng có vài ngươi biết tiéng Hoa.
Thứ ba : Người Tàu đi đâu cũng ồn ào và mất lịch sự. Chen lấn xô đẩy. Chán.Có lần sém Bống đánh lộn vì bị chen ngang trong khi trả tiển mua hàng siêu thị
Thứ tư : Suốt thời gian bên đó Bống không được online do không có net. Kể cả KS thuộc loại 4 sao. Nhìn thì hoành tráng nhưng lại không có net. . KS nào có thi chúng nó lại thu tiền 13-15 tệ/h( khoảng 40 ngàn VNĐ). Có KS có nét thỉ có 1 cái máy tính duy nhât ở sảnh lễ tân nhưng phải đứng online . Ai có muốn online thì cũng chả đứng lâu được.Có lần Bống nghiến răng nộp tiền trước 15 tệ để được online nhưng lại không vô được Mul kể cả trèo tường . Không vô Mul được thì vô Facebook cho đỡ nghiền – cũng không được luôn. Càng điên. Vậy cho nên ai  muốn cai nghiện Mul thì sang Tàu mà cai.
Thứ năm : các món ăn thì trong mọi mâm cơm đều có nhiều món ( 12-15) nhưng thế nào cũng có canh gà  nhạt như nước ốc và cuối cùng là tráng miệng bằng dưa hấu VN.
Việc shoping cũng gặp rắc rối vì dân Tàu nói thách ghê gớm. Ai không biết thì mất tiền oan.
Một điều nữa không kém phần ngạc nhiên là ở KS không có kênh tivi nước ngoài mà chỉ có khoảng 100 đài Tàu – nói tiếng Tàu. Nghe cứ như xoong thủng – chảo thủng chả hiểu gì cả. Nếu KS nào có đài nước ngoài thì phải trả tìền khi xem. Lại còn chán hơn nữa.
Chính vì vậy là Bống không lam gì được ngoài việc ngủ sớm – Mai có sức đi đóng phim và shoping.
Nghĩ bực mình nên khi leo núi . Mặc dù có thừa sức khỏe nhưng Bống vẫn bắt bọn Tàu kiệu Bống trên vai cho sướng- Đỡ mất sức . Không tin thì có hình minh họa đây



--> Read more..

Bống đi buôn


Sep 27, '09 9:41 AM
9
Hà..hà...cả tuần nay các bác hàng xóm , anh chị em nội ngọai cứ nháo nhào đi tìm Bống.Có người suy đóan Bống đi công tác, có người suy đóan Bống bị 1 lão nào ý bắt cóc...dzân..dzân...dzà...dzân..dzân... nhưng không phải đâu nhá..Bống nhà ta đi buôn vũ khí đấy..Chả là lúc trước KTD và Bống chiến đấu với bác GG - HG thì tòan order vũ khí của chị Trangluong...xem mặt hiền thế đấy nhưng bán giá cao phếch...2 chị em nhà tớ kinh doanh chả thấy lời chi cả..uhm thế là phen này Bống quyết làm 1 chuyến buôn về tha hồ mà thả ..các bác nào có hiềm khích chi dzới chị em nhà tớ thì nhớ tránh ra xa xa nhá..hahaaa


Chào đối tác trước khi ngả giá


Photobucket


Sau khi thương lượng vũ khí đã chất đầy xe..hí hí hí



Photobucket
Mua xong vũ khí, chưa chịu dìa Bống nhà ta nghĩ ra buôn thêm chất gây nghiện


Photobucket


Chuyến này về chắc cho cả hội NT nghiện thuốc hết hay sao á..hihii



Photobucket


Trước lúc ra đi Bống vẫn còn nhiều nổi niềm nơi quê nhà,  nhìn là biết Bống thành tâm tới cở nào ròi hen


Photobucket


Uhm...mà Bống đang cầu xin gì vậy ta? Uhm...sao nghi quá


Photobucket


Àh...à....thì ra Bống nhà ta đa mang quá..buôn vũ khí với chất gây nghiện chưa xong lại đi chọn dzợ dùm cho Hòang Guitar Ôii..chao ơiii...anh Hòang Guitar chuyến này ngon lành rồi nha...Bống chọn 1 lúc cả 2 em xinh đẹp thế này...heheee..quá đã


Photobucket


Gì nữa đây Bống...lại định buôn thêm đồ cổ nữa ah


Photobucket



Khi nhiệm vụ đã hòan thành Bống ngao du sơn thủy khắp nơi


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


Ăn chơi nhảy múa dữ dội ghê chưa


Photobucket



Và khi mõi rồi thì ngồi như thế này đây hí hí



Photobucket


Vẫn cười tươi như hoa chứ nhỉ

Photobucket

Và trước khi ra về : "Bống ơiii...Bống ..thôi về lẹ lẹ dùm đi Bống...còn ráng leo lên sờ mắt rồng cầu may nữa làm gì...định cầu gì nữa đây ...hehehe


Photobucket


Tạm biệt với đôi cánh tay ...sao giống Titanic quá dzị nè..hihii


Photobucket


Hẹn gặp lại ở phần 2 nhé,,buồn ngủ quá ròai, đi khò khò cái đã..hehee
( KTD)
--> Read more..

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Chuyện của Bống nhỏ ( Copy từ nhà KTD)


Bống có khiếu nghệ thuật từ nhỏ
( đi thì chưa vững nhưng xe đạp thì dắt chạy dzòng dzòng....keke )






Khi trở thành thiếu nữ, Bống được mời sang tận Châu Âu đóng phim





Bộ phim Chuyện Tình Mùa Đông nổi tiếng một thời của Bống & CPB


Sau chuyến công diễn Châu Âu đi đâu cũng thấy hình Bống nhỏ

Rời Châu Âu Bống sang đầu quân cho làng điện ảnh Brazil

Trong những giờ rãnh Bống dạo chơi TP - và tập trung vào chuyên ngành 2 ( Bài bạc ) kekee




Sau những chuyến lưu diễn xa nơi trời Tây, Bống về lại quê nhà làm 1 chuyến công du trên khắp đất nước để cám ơn và từ giã các Fan hâm mộ của mình


Tây Nguyên


GiaLai


Pacbo








Sau các chuyến lưu diễn của Bống là những cuộc họp báo








Sau những vinh quang  rực rỡ đầy pháo bông của Bống kekee..





Bống lại trở về với những tình bạn
thật chân tình
ấm áp






Xếp lại trang nhật ký, hình ảnh Bống nhỏ lúc nào cũng mãi trong tim mỗi người..heheee






(KHUCTHUYDU)

--> Read more..

Thông báo khẩn cấp! Anh Đờn mấy hum nay bị sốt và ho . Không biết có phải bị dính H1N1 không nữa . Ai muốn thăm nuôi cứ gởi qua Bống nhé -Bống miễn dịch rầu

--> Read more..

Tự nhiên ngủ đêm tới sáng Bống trở thành NSND .Heeee. Mọi chi tiết cụ thể mời bà con đón xem PS của KTD. Viết về mình ngại quá. Hì hì

--> Read more..

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Đúng là ở hiền gặp lành . Trời đang mưa to đến giờ đi chơi lại tạnh ráo. Heeeee

--> Read more..

THời thơ ấu của HGT

Mấy hôm trước KTD có order chị TrangLuong 2 tấn vũ khí phòng thân  đề phòng bác GG phục thù..nhưng chị ấy hơi quá tay giao hàng cho KTD tới 6 tấn lận..heheee..trả uổng nên KTD em chơi luôn..dành 2 tấn phòng thân thôi…còn lại 4 tấn hôm nay quởn quởn đem châm ngòi nổ thả dzô nhà anh Hòang Guitar chơi cho dzui kekeke…

Có ai chưa từng biết mặt HG nổi tiếng nước trong nước ngòai thì đây, bộ sưu tập từ A đến Z sẽ cho các bạn tận tường hehehe

Vừa mới chào đời H đã thể hiện tính hiếu động của mình quá rõ .


Lớn thêm tí nữa máu giang hồ đã trổi dậy và đòi má mi phải xâm cho bằng được 2 con Rồng như thế này đây, và miệng thì lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc ra vẻ ta đây sành điệu lắm.


Học hành thì chả thấy, chỉ thấy lêu lõng thì nhiều



Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương



...nhưng mối tình đầu bao giờ cũng dang dở và thế là H phải nói câu

Ai ai cũng khuyên H nên chăm lo học hành , chuyện yêu đương khi lớn lên hẳn tính...

Uhm...nhưng xem ra H thông minh từ bé nhỡ...người lớn nói nghĩa này nhưng HG lại nghĩ nghĩa khác umhhh...


Thời gian qua mau H cũng đến tuổi cặp kê...nghe lời xúi bảo của bạn bè và chuyện cưa gái của H đã đi vào huyền thọai


Nãn vì chả em nào nó ưng, H về chăm lo học hành - luyện tập đàn một cách chăm chỉ , và cái tên HG cũng từ đó xuất hiện


Vì sao bao nhiêu bạn gái đều bỏ ra đi nhỡ? có phải vì HG như thế này không ?

Khi lớn hơn một chút tính khí HG trở nên loi cà choi hơn, hãy xem nhé


Thời thơ ấu đã qua , tuổi già không chờ cũng tới và đây :



Thú vui của HG rất tao nhã...tối tối dạo vài dzòng mul..lâu lâu rũ bạn bè ốp iếc , và trong những lần ốp iếc đó có những tấm hình cực độc mời anh chị em xem mà thư giãn nhé


Và hôm sinh nhật Bống...ai cũng mỗi người một ly...HG dzô 1 phát chăm phần chăm..dzị là ngồi thèm...có ai đó bảo ạ đi ròi có thêm ly nữa vậy là..... Ạh


Và ròi đây...uống một mạch luôn nà


Và khi uống xong thì...chiện gì đến đã đến....khò..khò..khò...
Phần 1 đến đây kết thúc..hẹn lại phần 2 nha...chào tạm biệt HG hẹn gặp lại.
há há há

                                 
  ( KhucThuyDu)

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters