Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Bống đi chụp CT động mạch vành


Photobucket

Từ tuần trước , tự nhiên thấy người không được khỏe vào buổi chiều . Sao thế nhỉ ? Sáng thì không sao - vẫn luyện cẳng vô tư . Đọc trên báo thấy những người tròn trịa như mình dễ bị những bệnh mà có thể lăn quay lúc nào không biết . Heeee. Nghĩ cũng thấy run  ( Hình như càng về già lại càng sợ chết ) . Thế là quyết định đi gặp bác sĩ về tim mạch .

 Trước khi đi mình dở ra xem lại entry của Andro từ phần 1 đến phần 4 . Nhất là phần 1  http://andropause.multiply.com/journal/item/361/361 . Thuộc lòng rồi mình mới vững bước ra đi .Đến nơi , sau khi đươc gọi đến số ( con số 8 thật đẹp ) ,Bác sỹ thấy mình , tươi cười chào đón và hỏi ngay :

- Chị thấy trong người thế nào mà đi khám .

- Da, tôi thấy trong người không được khỏe . Tim đập loạn xạ ..vân vân...và vân vân . Nhằm mục đích cho ông ta tự chẩn bệnh chứ . Heeee.Cuối cùng thì ông  BS chỉ định cho mình đi chụp CT Động mạch vành để công việc chữa trị được chuẩn xác hơn và  dặn dò cẩn thận : phải nhịn đói , phải ngưng thuốc tiểu đường 2 ngày trước khi chụp , phải mang các xet nghiệm máu trước đây cho họ xem ... Mình nhớ như in .

Và thế là sáng nay mới 7 giờ sáng minh đã có mặt tại Bệnh Viên Hoàn Mỹ .Bệnh viện tư nhân có khác . Sạch sẽ và lịch sự . Mình được số đầu tiên .Tới nơi , có cô y tá ra tươi cười chào đón và dẫn vô phòng đo HA , mạch ( mạch mà trên 70 là không được chụp đâu . May mà mạch của mình luôn ở mức trên dưới 60) , đặt một ống kim to tổ chảng để truyền thuốc cản quang .Mình chợt nhớ ra một điều mà ông bác sỹ dăn là phải khai mình bị các bệnh như dị ứng , xuyễn , tiểu đường và thế là khai ra

 - Cô có mang theo Ventolin không ? Cô ta hỏi

- Không . Cô quên rồi . Nhưng có lẽ không sao đâu cháu à .

Phải nói thêm về máy chụp CT ở BV Hoàn Mỹ . Chụp CT động mạch vành là ứng dụng của máy MSCT 64 để chụp hình động mạch vành ở tim nhằm xác định mức độ hẹp lòng động mạch. Kỹ thuật này cho hình ảnh trung thực, ít ảnh giả và giúp khảo sát các mạch máu nhỏ đến 1.5mm. Độ chính xác của phương pháp được báo cáo là đạt đến 97% . Ngòai ra, MSCT 64 còn cho biết bản chất các mãng xơ vữa trên thành động mạch. Đây là cơ sở phân lọai nguy cơ mắc bệnh đồng thời giúp đánh giá và theo dõi điều trị ngăn ngừa hẹp động mạch vành.

Photobucket

Bác sỹ chịu trách nhiệm vận hành máy chụp MSCT 64 là một cậu còn trẻ và cũng tên là Khoa (ai tên Khoa cũng đều dễ thương nhỉ ) . Cậu ta hỏi han mình rất ân cần . Dễ thương thật .

Vô phòng, bác sỹ trẻ đã cầm trên tay ống Ventolin còn mới tinh và bảo mình

- Cô xịt đi - ngừa bị lên cơn suyễn .

Thật là cảm động . Đúng là lương y như từ mẫu đang có ở môt bệnh viên tư này .Và việc chụp CT của mình diễn ra trôi chảy . Không như một bác vô sau mình không thể chụp được vì mach đập quá nhanh và đang ngồi rầu rĩ sợ chết . Nghĩ mà thấy tội .

Cô y tá hẹn sau một giờ sẽ có kết quả . Kết quả không đến nỗi tệ - Chỉ bị hẹp mạch một vài chỗ . Yên trí uống thuốc và luyện cẳng hàng ngày .Mình viết bài này để các bạn xem mà rút kinh nghiệm . Luôn ăn uống điều độ năng luyện tập thế dục . Đừng để quá tròn trịa như mình để rồi laị mất tiền chữa bệnh và cũng để rồi có chuyện mà nói như mình .

 Nên nhớ rằng tiền không mua được sức khỏe - nó chỉ giúp người bệnh kéo dài sự sống trên đau đớn .
--> Read more..

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Bờm

Hứng chí, Bống muốn vượt biên qua Phnompenh thăm bà già xinh . Alo cho  bồ tèo  " đi với tớ nha ! - đừng lo " . Vượt  biên qua Cam là chuyện nhỏ . Đâu phải phỏng vấn xin visa ì xèo như các nơi khác . Heeee. Yên trí đi. Nói là làm, hai đứa chúng tớ khăn gói quả mướp lên đường . Tới biên giới chuẩn bị làm thủ tục nhập xuất nhập cảnh tranh thủ chụp một tấm hình phe phang với mọi người .

PhotobucketPhotobucket

Theo trình tự . Toilet ở ngay cửa vô . Nhưng sợ người ta kêu đến tên mình làm thủ tục lại không có , chúng tớ chưa dám đi xả bầu tâm sự mà lật đật làm  thủ tục - dễ ợt . Xong ngay . Chúng tớ cầm cuốn passport và hớn hở đi ngược trở ra đi toilet ... và sém bị túm lại vì bị tưởng lầm là vượt biên trái phép -Phải giải thích với mấy anh bảo vệ mới được đi . Bờm tập 1

 .Vốn tham ăn , Tớ thấy hàng ổi ngon thế .


Photobucket


Mua ngay . Bao nhiêu tiền 1kg ? Họ trả lời 7000 . Heeee. Rẻ quá . Lấy liền . Nhưng tới khi trả tiền thì ... Heeeee . Là 7000 Riel = 35k VND . Wow có 5 quả ổi bằng trái dứng mà những 35 k . Kệ . Dân chơi mà . Bờm tập 2

.Sáng thứ bảy . Bà già bận nên chưa tới sớm . Chúng tớ dẫn nhau đi chợ , Ra khỏi khách san chúng tớ sành điêu kêu 1 cái tuk tuk . và nói với anh lái xe :' Center market ! bao nhiêu ? ( heee . Nửa anh nửa Việt ) - 1 đô la - Oke .Ôi rời . Chợ chỉ cách khách sạn có khoảng 100m . Há há . Bờm tập 3.

Photobucket


Sáng chủ nhật là sáng cuối cùng ở PP . Bồ tèo tớ phát hiện ra giày bị há mõm . Đi cũng khiếp nhỉ ? Làm sao bây giờ ?Rầu rĩ


Photobucket
Phải gấp rút ra chợ mua ngay cái gì xỏ vô . Heeee. Các bạn xem này

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bờm tập 4 .

 Nhưng được cái lần này chúng tớ chẳng cầm nhầm của ai cái gì như những lần đi du lịch trước và điều thú vị nhất được mọi người cho xuống ngôi - được gọi là hai bé gái . Phái nhất điều này. Heeeeee
--> Read more..

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Khổ vì vợ nghiền mạng - Giống chúng ta không nhỉ - Heeeee

Quá đam mê mạng ảo, nhiều người vợ quên đi nhiệm vụ, chểnh mảng việc nhà, bỏ bê gia đình, chồng con.

Sau giờ làm, anh Tùng, kỹ thuật viên của một công ty điện tử tại quận 7 - TPHCM rủ bạn bè đi nhậu. Ai cũng ngạc nhiên vì từ trước đến nay anh vốn nổi tiếng “ngoan”, hiếm khi la cà quán xá vì “sợ vợ đợi cơm.

.ghiền mạng

Vợ chồng quen rồi, thiếu một người không ai ăn cơm trước được”. Ấy vậy mà hôm nay, anh lại chủ động mời mọi người khiến ai cũng thấy lạ. “Bây giờ, cô ấy mê mạng ảo còn hơn tôi, về sớm cũng chẳng làm gì” - anh giải thích.

Lấy Facebook làm “nhà”

Chị Mai, vợ anh Tùng, vốn chẳng biết gì nhiều về công nghệ thông tin hay mạng xã hội ngoài việc thỉnh thoảng gửi email vì công việc. Mới đây, cô đồng nghiệp của chị lập cho một tài khoản Facebook. Thế là từ chỗ không biết gì, chị thành “chuyên gia” lúc nào chẳng hay. Chị khoe cùng chồng: “Công nhận cái Facebook hay thật anh à.

Bạn bè từ năm xửa năm xưa, có đứa ở cách nửa vòng trái đất mà vẫn cập nhật tin tức của nhau ào ào”. Không chỉ lên Facebook cập nhật hình ảnh, bài vở, chị còn tham gia hội quán các bà mẹ, hội mua sắm rồi fanclub các nghệ sĩ, diễn viên… Đáng nói là không chỉ tranh thủ lên Facebook ở công ty mà về đến nhà, chị cũng ôm lấy máy tính.

Tuần trước, anh chị có chuyến nghỉ mát ở Đà Lạt. Biết tính vợ nên anh chẳng cho mang theo máy tính xách tay. Nhưng vừa về đến nhà, đồ đạc còn ngổn ngang, quà cáp cho mọi người chưa phân chia xong, chị đã lên mạng để đưa ảnh gia đình đi chơi. Anh góp ý thì chị lý giải: “Phải để ảnh lên để mọi người thấy gia đình mình hạnh phúc”.

Hơn 30 phút trôi qua rồi 1 giờ, 2 giờ, anh vẫn chưa thấy chị rời máy tính, anh nhắc nhở, chị lại ngọt ngào: “Có quá chừng người khen ảnh gia đình mình. Em phải trả lời, nếu không họ đánh giá mình là người mất lịch sự”. “Tôi hết hiểu nổi cô ấy rồi, giờ Facebook là nhà của cô ấy chứ không phải ngôi nhà bên ngoài nữa. Có chuyện gì cô ấy cũng đem lên Facebook kể; cần tư vấn gì, cô ấy cũng hỏi bạn bè trên Facebook” - anh than thở.

Chểnh mảng việc nhà

Còn anh Hải, kiến trúc sư của Công ty P.S (quận 6 - TPHCM) thì lại khổ kiểu khác. Có bữa, vừa về đến nhà, anh đã nghe mùi khét lẹt. Nghe anh hỏi, chị Loan, vợ anh, mới giật bắn người: “Chết! Em quên, lo làm mấy cái bánh trên mạng mà quên chảo cá chiên dưới bếp”.

Đây không phải là lần đầu chị “quên” như vậy. Có hôm, anh về nhà thấy rau chưa lặt, nồi cơm thì trống không, con vẫn chưa được tắm rửa vì chị mải mê trò chơi xây nhà trên mạng. Anh phải hò hét, chị mới rời máy tính để bắt đầu bữa cơm tối cho cả nhà.

“Lại có lần, vợ chồng đi siêu thị nhưng chưa mua được gì thì cô ấy lật đật đòi về nhà vì đã đến giờ thu hoạch nông trại trên Facebook hay tới giờ cho heo, gà, vịt ăn. Cô ấy mê game đến mức này cũng tại tôi. Trước đây, thấy cô ấy ở nhà buồn vì tôi hay đi công tác xa nên tôi bày cho cô ấy lên mạng chát chít, giao lưu với bạn bè, chơi các trò chơi trên mạng. Không ngờ bây giờ cô ấy lại mê như vậy. Chắc nhiều ông chồng có vợ mê thế giới ảo cũng khổ như tôi”- anh Hải buồn rầu kể.

Theo Ngân Hà/ Người Lao Động


--> Read more..

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Về quê ngoại




Photobucket

Hàng năm cứ vào dịp hè Be lại được ông bà ngoại cho về quê ngoại. Mấy năm trước còn nhỏ nên chưa ý thức được niềm vui . Năm nay cu cậu háo hức ra mặt . Một tuần trước khi đi cu câu đã đứng ngồi không yên và lo lắng : " Bà có đủ tiền đi chơi chưa ? ông bà chuẩn bị vali quần áo chưa ? Mang kình bơi cho con chưa ? Ông bà đặt phòng KS chưa...Đêm trước khi đi cu cậu ngủ không được .
Tàu vào ga Nha trang mà cu cậu căng thẳng thế này đây

Photobucket

Về NT kỳ này cu cậu được đi chơi khắp nơi . Sáng sớm trước khi đi chơi là được ông bà dẫn xuống biển bơi . Đặc biệt lần mày cu cậu được đi thăm nhà máy tách cọng thuốc lá ( thuộc cty Thuốc lá nguyên liệu - trước kia bà ngoại đã làm ở đó) . Cu cậu cũng được mời bữa cơm trưa trước khi theo bà ngoại về lại thành phố NT .
Mời bà con xem một số hình ảnh cho vui
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters