Tại “Cửa hàng bán chồng” 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông theo các tiêu chuẩn khác nhau, ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
· Bạn chỉ có thể vào cửa hàng MỘT LẦN DUY NHẤT.
· Càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
· Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên không cho phép leo trở xuống để chọn lại.
Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con".
Chị đi tiếp lên tầng 3.
Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".
- Được đấy! – Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.
Trên lối vào tầng 4 tấm biển đề: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà.”
- Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chỉ vẫn bước lên tầng 5.
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn."
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: Hàng này không có mẫu đàn ông nào hết! Bạn là người khách thứ 1.108.159 đã lên tới đây và điều này chỉ chứng minh một điều rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!
--> Read more..
Nhân chuyên đi công tác Cao bằng tớ lại tranh thủ off.Ai là người ngoại đạo( Đạo blog) chắc họ sẽ thắc mắc- off là gì mà người ta đua nhau khoe thế nhỉ. Lại còn nhiều người mắc bệnh ghiền off nữa chứ, Ai đọc đến đây mà cười thì hở 10 cái răng. Trong năm nay tớ cũng off nhiêu lần rôi.Ở Nha trang tớ không thèm tính .Nhưng Sài gòn và HN cũng mấy lần. Lần nào cũng hoành tá tràng. Chả cao lương mỹ vị gì- chúng nó đua nhau trổ tài nấu nướng và tớ thì trổ tài …ăn.Gặp nhau sao mà lắm chuyện thế. Thi nhau nói – có những lúc ai cũng nói nên chả có người nghe.Mặc dù nhiệt độ ngoài trời nóng như thiêu như đốt(42-45oC)nhưng không khí off mỗi lúc mỗi nóng lên. Nói nhiều nên tớ bây giờ từ giọng kim cao vút trở thành giọng vịt đực. Lần này may mà không có thời gian để mà thi giọng hát hay chứ không thì giọng vịt đực cũng chả còn nữa. Vẫn vui. Đặc biệt lần này tớ gặp thêm mấy bạn hổi giờ chỉ gặp trên mạng , giờ thì thấy bằng xương bằng thịt hắn hoi- Bạn congiun, thienvan, cunxinh,LaCoste XiNk xinK, NHMai. Thật là cảm động. Tớ cứ chọc anh Hoangguita nhưng tớ còn ghiền hơn .Kiểu này về Nha trang còn mơ hoài mơ mãi.Ghiền xì ke thì còn có thuốc và trung tâm chữa trị chứ ghiền blog và off thì chữa bằng gì nhỉ . Mọi người kê đơn cho tớ đi. Mọi người xem hình ảnh sau nhé Đến nhà muada(Hói) được chào đón bằng bài hát KTD
Off nhà Tuyến vơi mon bún tuyệt vời
Cặp này mải cưa nhau giờ mơi tới
Off tại Phương lôc
Đang dộ cao tràoTHùy Lacost, Tuyennguyen,Thucuyen, Moody Babe,NPB Và NHMaiOff nhà Moody BabeNPB và congiun tại cafe Avalon
Cunxinh( bạn gái Thienvan),Thienvan, congiun, NPB,Tuyennguyen và thuthuy
--> Read more..
<
br>
Mình lập blog chỉ là môt sự tình cờ .Một anh bạn rủ qua chat từ YM.Entry đầu tiên chả biết viêt gì ngoài lơi chúc chính anh bạn ấy.
Nhưng càng tham gia càng thấy hay và mê luôn. Đúng như lời của một blogger "Blog không chỉ là nơi làm thơ, viết văn, bàn luận quốc sự, tranh luận, đùa giỡn, chọc ghẹo nhau. Nó còn là nơi hội tụ của những tấm lòng” – Hoàng guitar.Càng lâu càng nghiền.Sáng đầu giờ lam việc , mình hay đến sớm 30 phút . Việc đàu tiên là mở check mail YH để xem ai ghé thăm mình và mình tranh thủ đi thăm các bạn . Lúc nào rảnh là trau chuốt cho ngôi nhà của mình ngày một hoàn thiện hơn . Gần 2 năm mình có đến 94 entry .Đang hăng hái như những buổi tập xe đạp khi con nhỏ thi được tin 360 sẽ sập. Không tin nhưng cũng mày mò " tìm đường cưu nhà" . Nào là lập Mash ( được vài tháng thì ngủm củ tỏi),Blog spot, Plus, Yobanbe, Yume ....Cuối cùng thấy chả anh nào ngon bằng lão Già Hú
Ai chả muốn chung thủy vơi một người yêu . Nhưng giới hạn chịu đựng cũng chỉ có hạn.Mình cũng thuộc vào loại người kiên nhẫn đấy chứ. Lão chồng già nua Già Hú này càng ngày càng chảnh , nhiều lúc muốn comment cho ai cũng phải chờ lão vui vẻ mới cho qua . Nhất là post entry mới. Bao nhiêu công sức nghĩ ra những entry đầy tâm huyết post lên và chờ đợi - Phù , nhanh nhất cũng 3 lần mới lọt còn không thì chờ đến mùa quýt. Huuuuu.
Chịu không nổi mình lại mò tiếp và ra cái anh Multi này . Sau bao nhiêu lần ly thân- hợp tan- tan rồi lại hợp ,mình đang định quay lại với lão thì lão đành đoạn bỏ mình ra đi vào 13/7 này. Sao lão ác thế không biết.
Một blogger đã viêt rằng:: "Blog 360 quả là có một giao diện khá thân thiện, có những chức năng hợp lý để các bloggers có thể giao lưu. Cộng đồng 360 đúng là đã phát triển và đã nuôi dưỡng biết bao “tình làng, nghĩa xóm”. Những tiện ích mà Yahoo đã từng mang lại cho các bloggers là có thể hạch toán, trong khi những lợi ích mà cộng đồng 360 mang đến cho Yahoo thì chỉ có Yahoo biết thôi. Các nông dân 360 khi khai khẩn đất hoang nào có đòi hỏi những cam kết dài lâu, không “sổ đỏ”, không bằng chứng về mồ hôi mà họ đã bỏ ra để làm cho Yahoo giàu có."
Bạn Giun lại tâm sự:"Cũng là vì nặng tình với nhau quá đấy thôi! Mà làm sao không nặng tình cho được, khi nhớ lại ngày rón rén bước chân vào blog với một lý do chẳng liên quan gì đến tất cả những câu chuyện sau này, cho đến khi chỉ từ những cái entry nho nhỏ ấy mà mình có thêm bao nhiêu bạn bè khắp nơi."
Bạn Môi Đỏ lại ví lão Già Hú như Đỗ Trung Quân gày nhom.
Nhưng dù gì thì gì lúc sống với Lão Già Hú tuy lão có chảnh và gày nhom ốm yếu bệnh hoạn, không hiểu sao mình lại thây có hứng viết .Phải chăng đó là vì đó là mối tình đầu. nụ hôn đầu đời bao giờ cũng ngọt ngào và sâu lắng.
Quen rồi, không có tình yêu con người ta đâu sống nổi và mình đã tìm ra anh Multi này. Mặc dù anh này có lãng mạn hơn Gìa Hú như post nhạc nền, hình động vô tư, nhìn cũng đẹp trai và mạnh mẽ . Đến nay bạn bè đã đông đúc hơn nhiều , Bạn cũ có (tuy ít hơn) bạn mới cũng có và hay nhât là cách đây mấy ngày mình tìm ra trong đám bạn có cô cháu gái đã thất lạc gần 20 năm.Mừng ơi là mừng. Hiiii
Nhưng liệu co sống với anh này lâu không nhỉ vì cách đây không lâu và cả buổi sáng nay mình không thể nào vô được nhà mình. Không biết ra sao nữa???Buồn thế, đi ngủ đây.
--> Read more..
Một ông chủ cửa hàng cho con trai đến chỗ người đàn ông được mệnh danh là thông minh nhất thế giới để học về bí mật của hạnh phúc. Cậu bé băng qua sa mạc trong vòng 40 ngày, và cuối cùng cũng tới một lâu đài tuyệt đẹp ở trên đỉnh núi cao. Đó là nơi ở của người đàn ông thông minh.Bước vào phòng chính của toà lâu đài, cậu thấy mọi người đi đi lại lại rồi chuyện trò rôm rả ở góc phòng, ban nhạc đang chơi những bản trữ tình nhẹ nhàng, và có một cái bàn với vô vàn thức ăn ngon. Người đàn ông thông minh nói chuyện với tất cả mọi người, vì thế phải 2 tiếng sau, cậu bé mới được để ý đến. Người đàn ông chú ý lắng nghe cậu bé giải thích lí do tại sao cậu đến. Nhưng rồi ông nói ông không có thời gian chỉ cho cậu biết về bí mật của hạnh phúc. Ông bảo cậu bé đi dạo quanh lâu đài và quay trở lại trong vòng 2 giờ đồng hồ. Rồi ông đưa cho cậu một cái thìa đựng 2 giọt dầu ăn: “Trong lúc đó, ta muốn cháu làm việc này. Hãy cầm chiếc thìa khi đi quanh lâu đài mà không để giọt dầu nào tràn ra ngoài”. Cậu bé trèo lên trèo xuống nhiều bậc thang, đi khắp nơi trong toà lâu đài, đôi mắt không hề rời chiếc thìa. Sau hai tiếng, cậu quay trở lại căn phòng tìm người đàn ông. “Ồ”, người đàn ông hỏi, “Cháu có nhìn thấy tấm thảm Ba Tư treo ở phòng khách không? Cháu có nhìn khu vườn xanh tốt được vun trồng từ 10 năm nay không? Cháu có chú ý tới những bản viết bằng giấy da ở trong thư viện của ta không?” Cậu bé bối rối và thú thật rằng cậu đã không chú ý quan sát gì cả. Cậu chỉ để tâm tới việc làm thế nào để dầu không tràn ra ngoài mà thôi. Người đàn ông nói “Nào, bây giờ thì hãy quay lại và quan sát những điều tuyệt vời trong thế giới của ta đi”. Cảm thấy bớt căng thẳng, cậu nhặt chiếc thìa lên và quay trở lại cuộc hành trình khám phá của mình. Lần này, cậu quan sát ngắm nhìn nhiều những tác phẩm nghệ thuật trên tường và trần nhà. Cậu thấy khu vườn xanh tốt, ngọn núi bao quanh, những bông hoa toả hương khoe sắc... Quay trở lại với người đàn ông, cậu mô tả lại những gì cậu vừa quan sát. “Nhưng những giọt dầu trên thìa ta đưa cho cậu đâu rồi?” - Người đàn ông hỏi. Nhìn xuống chiếc thìa đang cầm trên tay, cậu thấy dầu đã tràn hết ra ngoài không còn chút nào. “Đấy, ta sẽ nói cho cậu biết. Bí mật của hạnh phúc là quan sát được tất cả những điều kì diệu của thế giới nhưng không bao giờ quên những giọt dầu trên thìa”.
--> Read more..