Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Nhớ chỉ để quên


Vùng cổ tích sao em còn sống mãi

Để chua xót hoài nhưng hiện thực của vần thơ

Cái thủa xa với 2 đứa còn mộng mơ

Em hãy cất đi để mình cùng đi tiếp

Hà Nội cũng đông rồi

Con thuyền đã sang sông

Sao em chẳng cập bến

Đón đông chi cho cái lạnh tê lòng

Hồ gươm buồn hai hàng liễu rủ

Mặc gió đông thỏa sức đung đưa

Và giờ này em đã tỉnh giấc chưa

Hay mặc gió mùa em vẫn chìm trong mộng

(Hehe thấy mấy người làm thơ tớ cũng làm thơ cho vui)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn bè năm châu..

free counters