Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Chuyện của Hai Lúa

Không hiểu sao năm nay ông trời bắt mưa nhiều quá. Đáng lẽ vào giờ này mọi năm quê Hai lúa- Vùng Bến Cầu(Tây Ninh) này đã xuống giống thuốc lá đặng Tết thu hoạch – có tiền ăn Tết. Thế mà giờ này nước còn ngập trắng đồng. Mùa lúa rồi ,nhà Hai Lúa nghe họ xui tầm bậy đi trồng giống lúa Trâu nằm(IR 554). Nghe nói năng xuất cao - Một sào cũng thu được 1,5 triệu trở lên , có nhà thu trên 2 triệu. . 1 Ha vị chi lời 15-20 triệu. Nghe sướng lỗ tai. Hôm rồi cả nhà xúm lại cắt . Trời ! Sướng thật . Mỗi sào thu được ngót nghét 100 kg. Ngồi tính rợ cung thấy lời nhiều rồi. Nhưng ai học được chữ ngờ. Lúa gạo từ Thai lan và Campuchia tràn sang . Giông lúa Trâu nằm lại nằm luôn. Chả bán được. Rẻ quá! Có 3000đ/kg. Vậy mà cũng phải bán thôi. Biêt làm sao được. Bán đổ bán tháo. Tức quá ra Trảng bàng ăn đặc sản chơi .

Quê Hai Lúa chỉ có món bánh canh và bánh tráng cuốn thịt heo. Ăn miệt mài cũng chỉ hêt chừng 50 000đ. Ăn xả xui. Mọi người xem Hai Lúa tui ăn nhé.Có thèm thì vô đây Hai Lúa tui bao hết . Mỗi người ăn hết chừng 17kg lúa Trâu nằm chứ mấy. Heeee

Bánh canh Trảng bàng Bánh tráng Trảng bàng cuốn thịt heo

Photobucket Rau gì đây nhỉ??

Photobucket Bánh canh Trảng bàng

Photobucket Có no tui cũng ráng ăn xả xui Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn bè năm châu..

free counters