Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

LẠI SÁM HỐI

click to comment



Sắp Tết rồi. Chộn rộn nên trưa nay nằm mãi không ngủ được .Tâm trạng giống như hồi còn nhỏ mong đến Tết để được mặc quần áo mới, được ăn thỏa thích những món mà chỉ có Tết mới được ăn : Bánh chưng, mứt, bánh kẹo. thịt gà, heo … để rồi bi Tào Tháo rượt. Và quan trọng nhất là được lì xì đầy túi để có tiền cho vô heo đất- Thỉnh thoảng lại lôi heo ra ngắm và lắc. Hiiiii.

Năm Mậu Tý săp qua. Nhìn chung công việc làm ăn của tớ không suôn sẻ lắm. Thời tiêt thì khắc nghiệt. Lúc cần mưa thì ông trời không mưa, lúc không cần đến nước lại đổ mưa thúi cả đất. Hai Lúa như mình phải lãnh đủ hêt . Giá cả vật tư – phân bón và thuốc BVTV lên giá vù vù. Có loại tăng 300-400% do giá xăng dầu tăng và lam phát toàn cầu. Rồi đến lúc thu hoạch lại xảy ra vụ tranh mua tranh bán . Giá đầu vào tăng chóng mặt trong khi giá đầu ra lại tăng nhỏ giọt. Đi thu mua mà như đi ăn cướp. Phải gia nhập giang hồ mới mua lại với tư thương gian giảo. Điên đầu.

May mà sinh ra trong gia đình nhà giàu nên trường vốn - Chả chịu thua đứa nào. Chúng mày giỏi thì nhào vô. Đây không ngán. Cỡ nào cũng chơi. Keke!

Và đâu vẫn vào đấy tuy hơi cáu một tý.Lại vẫn đạt LĐTT. Hi hi.

Năm nay ham vui hơn năm ngoái. Bằng chứng là mật độ những buổi đi chơi- đi uống café và nhậu ngày một dày đặc. Ba hoa lại còn đổi mới tư duy- bắt đầu thích nhứng gì trước khi ghét- Đó là tham gia CLB khiêu vũ của TCT. Nhảy nhót tưng bừng mặc dù dốt nhất lớp về khoản này- Chuyên trị đạp vô chân kép đau điếng – Sao không thấy nó than gì cả nhỉ . chắc nó sợ mình bỏ nó đấy. Tội nghiệp.!

Năm Mậu Tý 2008 là năm tớ gặt hái nhiều về mặt tình cảm. Đã bảo rồi. Sao Đào hoa và Hồng Loan chiếu mạng mà . Chả chạy đâu cho khỏi nắng.

Mậu Tý là năm của hội ngộ. Hội ngộ khắp nơi: Hà nội, Đà nẵng, Hải phòng, Tp. HCM, Gialai…Ấn tượng là hội ngộ với các bạn học khi còn mặc quần sẻ đũng ( K.1 Mẫu giáo Mầm non). Cười rách cả miệng. Gần đây lại được ăn Tết Dương lich ở Hà nội- Off hoành tráng tại nhà NHT, Bờm và Bờ Hồ.

Yêu đương cũng tá lả.từ ta sang Tây. Cái tội yêu đương vô bờ bến. Không những yêu giai mà còn làm cho gái yêu- Thế mới khiếp chứ. Không những chỉ mình mắc lỗi còn lôi kéo các bạn mình tòng phạm về lĩnh vực này. Nhưng năm nay rút kinh nghiệm không để xảy ra tình trạng đánh lộn nhau- Kinh nghiệm đầy mình cũng có khác. Ai cũng vui vẻ cả là được rồi. Có lúc sém mất đoàn kết nhưng lại giảng hòa được . Nhưng cái vụ này cũng chả đi đến đâu - vẫn chưa gút lại cái gì cả. Chán thế. Sám hối năm ngoái rồi nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Chăc năm Kỷ Sửu sẽ sửa chữa được - để tránh được vụ ham vui- vô bổ- bùng nổ - rồi khổ.

Năm hết Têt đến rồi , tớ cám ơn tất cả mọi người yêu thương tớ và cả những người chả ưa gì tớ đã giúp tớ về mọi mặt để tớ tuy ngày một già theo năm tháng nhưng tâm hồn cứ trẻ mãi.

Và cho tớ xin lỗi những ai tớ vô tình hay cố ý làm cho buồn bực và tổn thương.

Tớ khuyên mọi người hãy cho nhau tình yêu- trẻ mãi không già. Hi hi

Cầu cho năm Kỷ sửu vạn sự như ý.

1 nhận xét:

Bạn bè năm châu..

free counters