
Tối nay tớ đi tất niên ở T CT. Trời Nha trang tự nhiên trở lạnh và gió to - có dễ đến cấp 5 chứ không nhỏ cho nên tớ hơi buồn vì không măc được bộ váy rõ đẹp đã chuẩn bị từ trước. Chán thế ! Lâu có dịp diện lại không được.
Chia tay với năm cũ 2008- Mậu tý để đến với 2009 Kỷ sửu- Trâu vàng thật là vui. Vì năm nay TCT tớ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch . Hơn 4700 CBCNV TCT Khánh Việt đồng sức đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn của sự suy thoái kinh tế thế giới và trong nước. Khó khăn thì nhiều, đài báo vẫn nói ầm ầm ai mà không biết. Chỉ biêt Khatoco của tớ nộp ngân sách nhà nước so vơi năm 2007 tăng 16%, lợi nhuận tăng 13%. Công ăn viẹc làm của chung tớ vẫn ổn định và mừng nhât là thu nhập bình quân đầu người cao nhất từ trước đến nay( 6,5 triệu đông). Hi hi
Chính vì vậy chúng tớ liên hoan tiễn năm cũ và đón năm mới trong niềm hân hoan phấn khởi.
Mở đầu vào tiệc cái đã. Có thực mơi vực được đạo. Chủ yếu từ cây nhà lá vườn. Bia tươi tự SX, thịt heo sạch , thịt Đà điểu.., cũng đủ cả : bánh chưng và dưa hành câu đối đỏ.
Các cụ thuộc thế hệ trước đã nghỉ hưu
Còn đây là mâm chúng tớ
Cùng chúc nhau sức khỏe và thành công
Đói rồi , ăn thôi
Cuộc liên hoan bắt đầu sau lời khai mạc của chủ tịch HĐQT TCT.

Các tiết mục văn nghệ của các phòng ban
Mở đầu là tiết mục Táo quân thời @ sau đó lần lượt nhiêu tiêt mục hay lăm. Mời các ban thưởng thức.

Tớ thay mặt bàn bôc thăm trùng thưởng. May thế , bắt đúng số 9- con số may mắn , Năm nay chắc làm ăn khấm khá đây

Và nhận quà- Giỏ rõ là to. Sướng thế!Hiiiiii



Còn đây không có quà mà chỉ được mỗi bó hoa.He he

Nữ diễn viên ấn tượng nhất

Nam diễn viên ấn tượng nhất

Đua nhau chụp chung với người đẹp tài năng





KTC Idol

Ban Giám khảo lên cơn thèm thuốc lá , chúng nó thi nhau hầu


Ca sỹ Y Hoài ca bài Giấc mơ Chapi


Mọi thế hệ Khatoco cung ca bài ca- Khatoco vang mãi lời ca



Chụp hinh với Mẹ Đốp

Các tiết mục càng ngày càng sôi nổi


Blogger này hát hơi bị hăng


Vui vẻ dửng mỡ thế không biết


Tổng kết lại thi tiêt mục Táo quân thời @ đứng đầu vơi giải nhất - 5 triệu. Lại nhậu đã thôi . Quan trọng là bàn mình may mắn được sô 9- giỏ quà rõ to . Heeeee


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét