Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

Entry for March 01, 2009

Hôm qua có một cơn mưa lạ

Mưa ướt tóc mưa thấm tận vào tim

Có kẻ bơ vơ nơi phố cũ

Mưa đã tạnh rồi sao mắt khoé còn mưa

Đêm qua có một cơn mưa lạ

Sáng thức tỉnh thấy cây cỏ hồi sinh

Bỗng nhớ mình mưa thấm tận vào tim

Cây cỏ hồi sinh sao tim mình không vậy

Em đến mang theo cơn mưa lạ

Mưa ào ào mưa thác đổ trong tim

Cây vốn cằn khô

Bỗng trở lên xanh tốt.

( Tặng H )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn bè năm châu..

free counters