Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Như chưa hề có cuộc chia ly

Tháng tư, tháng của hội ngộ. Năm ngoái mình chứng kiến những cuộc hội ngộ hoành tráng của các bạn học với nhau từ thời còn mặc quần xẻ đũng và của các bạn ảo thành bạn thật ngoài đời. Các bạn ảo này đã thực sự chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của nhau, chăm sóc và an ủi lẫn nhau .Ai bảo là chat chit và blog là vô bổ .

Còn năm nay , mình chứng kién một cuộc hội ngộ như chưa hề có cuộc chia ly. Sau hơn 30 năm xa cách của một tình bạn dài lâu của cả 3 thế hệ. Thế hệ đầu đa số đã về với Cac Mác- Lê nin chỉ còn lại một cụ bà đã 84 tuổi vẫn sống vui sống khỏe với con cháu . Cuộc gặp mặt đầy cảm động và vui vẻ. Những người còn sống , tuy mỗi người một số phận nhưng tựu trung đều vui vẻ và sống có ích cho đời.

Một mâm cơm thịnh soạn bày ra . Ngon thế ! Có cả rượu vang .

Và mọi người cùng chúc cho cuộc hội ngộ.Chúc cho tình bạn của 3 thế hệ đời đời bền vững và truyền cho thế hệ sau nữa



click to comment click to comment click to comment click to comment

3 nhận xét:

  1. HÌ, vui nhỉ! Các cụ hoành tráng quá!

    Trả lờiXóa
  2. trời ơi chơi blog mà tìm ra những tình cảm chân tình thế này thì quí quá

    Trả lờiXóa
  3. Thấy GG trong hình không??? Cái người đang đứng chụp hình đó....

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters