Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Bị H1N1 rùi. Tối qua ai ngồi vơi tớ có sao không ta???

6 nhận xét:

  1. ặc..ặc..H1N1 có lây qua đường chat hong ta ? hic

    Trả lờiXóa
  2. Bống có đi khám chưa mà biết mình bị H1N1... A, mà sao thấy hơi nghi nghi: Làm gì có sốt hay cảm cúm H1N1 nhỉ??? H1N1 chắc là "Hông nhớ Anh ấy" quá! Haha... Chọc cho vui thôi. Dù chúng ta không biết mặt, không gặp gỡ lần nào, chỉ là bạn bè blog và cũng chỉ biết nhau qua "trung gian", chẳng hạn như anh Hoàng Guitar, cô Gió Heo May, chị Yến và anh Khánh nhưng tánh Zip đôi khi vừa nhiệt thành vừa chân tình, đôi khi cũng dễ bị oánh giá là nhiều chuyện, tào lao. Tại vì anh nghĩ đã là anh em, bạn bè, dù trực tiếp làm quen hay qua các anh, chị em "trung gian" thì hễ nếu bạn bè có sự quan tâm nhau thì Zip luôn chân tình, nhiệt thành, không hề có ý gì khác ngoài sự giao lưu, kết bạn, làm anh em, bạn bè chia sẻ buồn vui...

    Nhớ kỹ coi hôm qua có ai ngồi chung với Bống không, để nếu có bệnh thiệt thì nói người ta đưa... tiền cho mình đi trị bệnh ai biểu ngồi chung với mình! Haha...

    Nói cho vui vậy thôi, chứ nghi cái bệnh này không có thiệt quá à!

    :))

    Trả lờiXóa
  3. Hen gì hồi sáng giờ thấy sốt ...ruột. Hic

    Trả lờiXóa
  4. Tính vô off mà bị cúm vầy, ai dám vô hè.
    :D

    Trả lờiXóa
  5. Chị ơi...E ngồi kế bên chị nè..Không biết đâu...e bắt đền chị đó...E vừa về SG..Cảm ơn các anh chị vì hôm off nháp ở NT..Cũng hên quá...(giống như VIP guest )hi.hi.hi..Sướng là được chiều và được nhỏng nhẻo (lâu rồi ko có cảm giác này nhen)...Hi.hi.hi..Chúc chị luôn vui vẻ nhe..

    Trả lờiXóa
  6. Vẫn chưa hết cúm à, bà chị?

    Nhanh nhanh khoẻ để còn blogging tưng bừng chứ.

    :D

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters