Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Chuyện GG giờ mới kể

Có một chuyện mà mấy hôm nay chúng tui suy nghĩ mãi không biêt có nên nói ra không hé .Mà giữ mãi không nói ra lại không chịu được. Bởi vì hổi giờ chữ chủ tịch hội sợ vợ chúng ta bầu anh Minh Trần . Nhưng theo chúng tui thì anh Minh chưa xứng vơi tầm này mà một người khác cơ. Số là thế này . bấy lâu nay chị em chúng ta cứ thấy anh GG phong độ , hào hoa phong nhã. Tranh thủ giữa các cuốc xe ôm tám vơi chúng ta và có những entry lam chúng ta cười sảng khoái.
Chuyện tui kề dưới đây là thật 100%. Tui và KTD phải lao công khổ tứ mơi chộp được mấy hình sau.
Mới đầu GG có chiêc xế nổ cũng hoành tráng lắm




Photobucket


Hàng ngày cũng kiếm được khá do chuyên chở đủ kiểu


suu tamsuu tamsuu tamsuu tam


Đi đêm lắm có ngày gặp ma. CSGT túm được - tịch thu xe lunKhông có tiền vợ phải mua cho xe xích lô sau khi la cho một mách . Có xích lô cũng chứng nào tật nấy .Thông cảm thôi vi phai nuôi 1 đàn tàu há
mồm ở nhà. Nghe đâu cả tá



suu tam

Xui xẻo thế nào lại bị bắt trong chiến dịch an toàn giao thôngVề đến nhà lại phải chiu trận vơi vợ. Vợ GG sau khi la cho hả giận vì ông chồng bờm của mình.Người ta đi mãi không sao, ổng mới hành nghề có 1 tuần mà đã bị thu xe rồi. Noi vậy nnhưng bả vẫn chay đi mua cho GG chiếc xe ba gác trả góp và ngày hôm sau GG lại lên đường kiếm cơm.


suu tam


Số anh này sao ấy. Mơi ngon trớn đâu có 5 ngày lại bi phạt tiếp vì đi trong đường cấm. Tât
nhien là bị thu luôn .Và


suu tam
Giờ đây mọi người có nhận ra ai đây khôngsuu tam

28 nhận xét:

  1. Xích Lô ..thôi cho tui xuống đây hahaaaa

    Trả lờiXóa
  2. HAHAHHAHAHAHHA, sao biết được cuộc đời GG rõ như vậy?? Chít ngộ dzồi..hehhehhe

    Trả lờiXóa
  3. May mà còn bộ râu chứ không thì ....khoe của hehehhe

    Trả lờiXóa
  4. @HG: Chài ai...chưa kịp cạo râu cho ổng mà...gì mà che mặt dzậy..

    Trả lờiXóa
  5. tôi cho bác GG quá ,vừa cặm cụi lo cho vợ nhà và cho hàng tá miệng ăn ,bây giờ chỉ còn bộ xương với chòm râu ,thật tôi quá tội quá .

    Trả lờiXóa
  6. Thương quá đi thôi. Lại chuẩn bị bầu cử nữa chứ

    Trả lờiXóa
  7. @NPB: đi dìa rồi lại qua ...vì thấy tiếc quá., lúc nãy quên cạo râu cho GG òi..kg thì khỏi bầu GG cũng đắc cử...hahaaaaa

    Trả lờiXóa
  8. Nhất định phen này GG trúng là cái chắc. Ghế chủ tịch hok thể trượt khỏi tay rồi. Có khi còn mơ cái ghế "tổng bí" nữa chứ chả chơi... Ặc ặc.

    Trả lờiXóa
  9. chời, Hà mới vừa nghĩ đến xích lô là có xích lô rồi! hehhhh.. thấy chân dung GG rồi! nói nhỏ với NPB GG ngoài đời đẹp lão nè, còn phong độ nè...hehhhe...

    Trả lờiXóa
  10. Pể pụng mất thui. He he he he he...!!!

    Trả lờiXóa
  11. Hà hà! Giáo Già sợ vợ khiếp kinh
    Áo quần lột hết ?Chưa rinh râu Già?

    Trả lờiXóa
  12. Hehehe..!! Ăn Mày đang mơ mộng xích lô. Chạy xích lô đến không còn đến cái quần ....Thế này thì....vỡ mộng rùuuuui. Bác Đờn cũng đang mơ mộng xích lô giờ ớn chưa? Hehehe

    Trả lờiXóa
  13. Các bác già trẻ lớn bé giai gái, dám cả gan về hùa với đế quấc NPB, nói xấu nhân dân sợ dzợ GG nha,nhân dzân biết hết, nhân dzân sẽ ghi sổ , đến ngày blog đuợc hoàn toàn giải phóng ,nhân dzân sẽ sai đồng chí Doãn heo cho các bác vào trại học tập cải tạo hay phục hồi nhân phẩm cho các bác biết thế nào là lễ độ hehhehehe, cứ cừi đi, cứ cừi đi hehheheheh

    Trả lờiXóa
  14. Nhân danh Chủ Tịt Hội Sợ Vợ thế giới. Tôi cực lực phản đối Người phố biển đã bêu rêu làm xấu mặt hội viên sợ vợ. Có một Entry ngắn ngủn mà từ anh hùng xa lộ mở màn mà kết thúc ở dưới râu dài hết nhận ra luôn. Ngược lại còn ẩn ý đưa hình ảnh người phụ nữ đến mức đáng sợ thật:D Phản đối, phản đối. Sợ vợ muôn năm, muôn năm Hì hì. Bốp!!! Bốp.:((

    Trả lờiXóa
  15. cho con xin làm quen mí cụ, hj hj

    Trả lờiXóa
  16. trời ơi bác kia chở mấy con gì ghê quá

    Trả lờiXóa

  17. MyHotComments


    Ha' ha' ha'
    Dì tui có khiếu viết phóng sự thiệt ta ui !
    Khen thưởng Dì và KTD có công theo sát nút bác GG trên từng cây số ! hahahaha
    Hic ... vậy mà cháu mơ mộng 1 chàng xích lô xuân thì phơi phới ....

    Trả lờiXóa
  18. hihii,,, thấy Giaogia chưa mà dám khen hào hoa phong nhã đó. Hà thấy rồi nè, đó là một người vừa mập vừa lùn, đựơc cái giọng Bắc ấm áp dễ thương xen tí hiền hoà... hỏi GG coi có đúng không K. ui?

    Trả lờiXóa
  19. Nhạc vui, có lúc Hà thích bài này, nhưng là có lúc thôi!

    Trả lờiXóa
  20. Hee. Hee. Bác GG toàn cảnh là như vậy sao....Cho em cười ké với....

    Trả lờiXóa
  21. Hic hic... thấy cảnh bác GG như vậy tớ lại chẳng giám lấy vợ nữa đâu....

    Trả lờiXóa
  22. Hà hà, ảnh vui.

    Còn chủ tịch hội sợ vợ thì cứ bầu tớ. Tìm đâu nữa cho mệt.

    Trả lờiXóa
  23. Bạn của MPB hả? Vậy mà mình chả được gặp ổng trước khi lấy chồng, tiếc thật!

    Trả lờiXóa
  24. Chịu không nổi Bống ơi !!! Té ghế nữa òi !!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters