Lại off
Nhân chuyên đi công tác Cao bằng tớ lại tranh thủ off.Ai là người ngoại đạo( Đạo blog) chắc họ sẽ thắc mắc- off là gì mà người ta đua nhau khoe thế nhỉ. Lại còn nhiều người mắc bệnh ghiền off nữa chứ, Ai đọc đến đây mà cười thì hở 10 cái răng. Trong năm nay tớ cũng off nhiêu lần rôi.Ở Nha trang tớ không thèm tính .Nhưng Sài gòn và HN cũng mấy lần. Lần nào cũng hoành tá tràng. Chả cao lương mỹ vị gì- chúng nó đua nhau trổ tài nấu nướng và tớ thì trổ tài …ăn.Gặp nhau sao mà lắm chuyện thế. Thi nhau nói – có những lúc ai cũng nói nên chả có người nghe.Mặc dù nhiệt độ ngoài trời nóng như thiêu như đốt(42-45oC)nhưng không khí off mỗi lúc mỗi nóng lên. Nói nhiều nên tớ bây giờ từ giọng kim cao vút trở thành giọng vịt đực. Lần này may mà không có thời gian để mà thi giọng hát hay chứ không thì giọng vịt đực cũng chả còn nữa. Vẫn vui. Đặc biệt lần này tớ gặp thêm mấy bạn hổi giờ chỉ gặp trên mạng , giờ thì thấy bằng xương bằng thịt hắn hoi- Bạn congiun, thienvan, cunxinh,LaCoste XiNk xinK, NHMai. Thật là cảm động. Tớ cứ chọc anh Hoangguita nhưng tớ còn ghiền hơn .Kiểu này về Nha trang còn mơ hoài mơ mãi.Ghiền xì ke thì còn có thuốc và trung tâm chữa trị chứ ghiền blog và off thì chữa bằng gì nhỉ . Mọi người kê đơn cho tớ đi. Mọi người xem hình ảnh sau nhé Đến nhà muada(Hói) được chào đón bằng bài hát KTD

Off nhà Tuyến vơi mon bún tuyệt vời

Cặp này mải cưa nhau giờ mơi tới
Off tại Phương lôc 
Đang dộ cao trào
THùy Lacost, Tuyennguyen,Thucuyen, Moody Babe,NPB Và NHMai
Off nhà Moody Babe
NPB và congiun tại cafe Avalon
Cunxinh( bạn gái Thienvan),Thienvan, congiun, NPB,Tuyennguyen và thuthuy
Hehhehe, dzậy là biết mặt Con Giun dồi...
Trả lờiXóasao GG hông nói thêm biết mặt NPB luôn. NPB ham off ghê hen. chưa giống anh HG vì Hà đâu có thấy NPB ôm.. ai đâu...hehhhe..
Trả lờiXóaChán thế! Mấy hình to đùng không edit được. Mọi người xem tạm
Trả lờiXóaVui nhỉ !
Trả lờiXóaNhưng mà NPB chưa bắt kịp anh Đờn ! Chả thấy cái ôm nào cả ! hehe
Ngó mấy tô bún thèm ta ơi!
Hi hi, NPB lấy cái hình chụp chup hai người , trong đó Giun làm nền cho NPB!:)
Trả lờiXóaHà hà, hôm nay mới thật sự biết mặt đồng chí NPB.
Trả lờiXóaTừ nay em phải gọi là chị, chứ ko thì loạn mất, cứ tớ tớ - cậu cậu đâu có được.
Vui quá , ko có cuộc gặp mặt nào của các blogger mà ko có nụ cười , người thật, nụ cười thật, cái ôm thật ...nên tình cũng thật luôn nguoiphobien heng . Có 1 ngày nhé !!!
Trả lờiXóaĐâu có cái ôm nào đâu chị Gió , cho nên chưa thật ... phải ôm mới hoàn thành định nghĩa Thật của chị Gió ..hehehe
Trả lờiXóaKhông có ôm thật. Sao mình không ôm ai nhể
Trả lờiXóaoff tưng bừng cậu nhỉ, dù tớ biết cậu bao tuổi lâu rồi thế nhưng cứ câu cậu tớ tớ cho vui hehe
Trả lờiXóaKhông có tớ thì làm gì có ai dám ôm nữa? Mà off ở đâu cũng dậy, lúc nào cũng âm thịnh dương suy.
Trả lờiXóahihi. off vui thế. mỗi tuần off một lần nha người phố biển.....:*
Trả lờiXóaXin chào mọi người. Nhà đông dzui quá. Cho Lão tô bún nào... Có rượu hông???
Trả lờiXóahà.hà..ít ra thì Hói vẫn còn nhớ là phải đón chào ĐC bằng bài KTD đấy, không thì biết tay tớ.hehe
Trả lờiXóahà.hà..Muada dẫn ngừ iu ra mắt ĐC nữa cơ àh..ĐC nhất ròai đấy.
Trả lờiXóahehehe off như thế là nhứt rầu
Trả lờiXóalàm em thèm off wá nè, hic hic
Trả lờiXóapà chị em xinh phết nhỉ?
Trả lờiXóanghĩ ngơi lấy lại sức rầu chạy ra qn off nghen chị
Trả lờiXóavui ss nhỉ, ảnh đẹp ghê
Trả lờiXóamún vào NT off wa' mu` hok bit coa' đi được hok, huhu
Trả lờiXóaChị ngồi chổ nào thế?
Trả lờiXóaChị mặc áo" hoa chim cò" phải không nà?Hihi "đẹp lão" quá nha..
Trả lờiXóa