Chị chịu khó đi ghê nơi! Mấy ngày lễ lạc này em trốn tiệt trong nhà! Hic, tối nay có việc ra đường lúc 21h, thấy thương mấy chị lao công đường phố quá chị ơi!
Chị Bống ơi, không thấy hình chị Bống đâu chị thấy hình chị Bống chụp !? Em đến Nha Trang 2 lần rồi nhưng vẫn thích đến tiếp. Khi đi dọc đường Trần Phú - dọc theo bờ biển hít thở không khí trong lành, cảm giác thư giãn và thoải mái. Đồ biển ngon mà không đắt. Đi tắm bùnnon....Dọc đường đi từ Thành phố ra sân bay còn mang thêm được bình cát trắng về trang trí nhà nữa. Hẹn Nha Trang lần sau và gặp chị Bống nhé!
hihii.. chẳng thầy hình ảnh festival biển... mà chỉ thấy nhậu , ở nhà NPB đó hả?. Hà nhìn ra Mạnh ngay và dù có 10 năm vẫn nhìn ra nhờ làn da đen đen ấy... hìhiii... hồi nào Hà về, K. phải dẫn Hà đi thăm những ngừoi quen cũ mới được!
Chị có hình ở đây hả? Thế thì có thể là người mặc áo đỏ đậm hơn trong hình thứ 2 từ trên xuống và mặc áo đen trong hình thứ 4 cũng từ trên xuống? Ủa nhưng em không thấy giống ảnh trong Photo Album của chị à.
Oa, chị đấy áh. Thế hình trên Photo Album là chụp những năm trước rồi. Em không biết à. Ui xí hổ quá cơ, .... Nhưng mà ở trên đây thấy chị nói chuyện trẻ quá cơ..... Không biết thế nào nữa. Haha
Chị chịu khó đi ghê nơi! Mấy ngày lễ lạc này em trốn tiệt trong nhà!
Trả lờiXóaHic, tối nay có việc ra đường lúc 21h, thấy thương mấy chị lao công đường phố quá chị ơi!
NPB đâu rồi?
Trả lờiXóaUi coi vui quá nhỉ ! Đông đảo ... "ngựa xe nhu nước , áo quần như nêm "...
Trả lờiXóaCụng ly với Dì 1 cái !
Oh mà món gì màu tím tím đẹp vậy Dì ?
( Vẫn nhân ra được cậu M , cậu khg có thay đổi gì cả , ma `hong có trắng thêm !)
Vui quá hén!
Trả lờiXóa:))
Thấy cái lẫu đồ biển đã quá....
Trả lờiXóaHoành tráng quá, mong ngày được nhậu với NPB ở Nha Trang! :)
Trả lờiXóahi hi, chắc ngày nào đó em cũng pải chân ướt chân ráo mò vô NT thui, thèm we', hok thể chịu nổi nữa õi
Trả lờiXóaChị Bống ơi, không thấy hình chị Bống đâu chị thấy hình chị Bống chụp !?
Trả lờiXóaEm đến Nha Trang 2 lần rồi nhưng vẫn thích đến tiếp. Khi đi dọc đường Trần Phú - dọc theo bờ biển hít thở không khí trong lành, cảm giác thư giãn và thoải mái. Đồ biển ngon mà không đắt. Đi tắm bùnnon....Dọc đường đi từ Thành phố ra sân bay còn mang thêm được bình cát trắng về trang trí nhà nữa. Hẹn Nha Trang lần sau và gặp chị Bống nhé!
hihii.. chẳng thầy hình ảnh festival biển... mà chỉ thấy nhậu , ở nhà NPB đó hả?. Hà nhìn ra Mạnh ngay và dù có 10 năm vẫn nhìn ra nhờ làn da đen đen ấy... hìhiii... hồi nào Hà về, K. phải dẫn Hà đi thăm những ngừoi quen cũ mới được!
Trả lờiXóaChị có hình ở đây hả? Thế thì có thể là người mặc áo đỏ đậm hơn trong hình thứ 2 từ trên xuống và mặc áo đen trong hình thứ 4 cũng từ trên xuống? Ủa nhưng em không thấy giống ảnh trong Photo Album của chị à.
Trả lờiXóaOa, chị đấy áh. Thế hình trên Photo Album là chụp những năm trước rồi. Em không biết à. Ui xí hổ quá cơ, ....
Trả lờiXóaNhưng mà ở trên đây thấy chị nói chuyện trẻ quá cơ..... Không biết thế nào nữa. Haha
ôiii..người IU của tớ...sao nổi thế kia chứ.
Trả lờiXóa