Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Chẳng biết từ lúc nào Bống bắt đầu có thói quen online, chỉ để nhìn thấy nick của những người bạn sáng lên mà thôi, đôi khi cả ngày mà chẳng nói năng gì, vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng mỗi lần thấy họ online nghĩa là những người đó vẫn đang mạnh khỏe, đang làm việc hết mình, Bống lại cảm thấy vui. Không biết mọi người có như Bống không nhỉ????

19 nhận xét:

  1. Nick vẫn sáng nhưng người bịnh quá. hic

    Trả lờiXóa
  2. Mặc quần hồng dzô là hết binh

    Trả lờiXóa
  3. Mặc quần hồng vô là hết bịnh mà. Bống thề , Bống hứa Bống đảm bảo

    Trả lờiXóa
  4. hic..dạo này mọi người ai cũng ẩn cả, chả ai online mà hiện hình.

    Trả lờiXóa
  5. hi.hi.hi. E thì thấy nick người nào sáng chứng tỏ người đó cũng 'ghiền đọc blog" như em thôi.Chúc chị luôn tươi vui và khỏe mạnh .

    Trả lờiXóa
  6. Gió thì ít online , Gió lười kinh .Gió mà on cũng chẳng ai biết vì nó giống như off í Bống ạ . Gió chỉ thích bay loăng quăng thôi !

    Trả lờiXóa
  7. Bi giờ online nữa đi em. Anh và bà con đang mạnh khỏe nè.

    Trả lờiXóa
  8. Đang online nè. Phẻ là Bống mừng rồi

    Trả lờiXóa
  9. Bống có bao giờ thấy nick Hà sáng không nhỉ? hìhii...

    Trả lờiXóa
  10. Tại H hay ẩn . Nhg vẫn có cách biết nick sáng. he Hè

    Trả lờiXóa
  11. Em rất ít khi chat. Mỗi khi vào chat thì thấy nick bạn bè đều tắt đen thui thôi. Trời! Bống có để nick sáng không mà bạn bè online tấp nập mà không chat với Bống? Nếu là em thì em buồn rồi!

    Trả lờiXóa
  12. Bống lúc nào cũng để nikc chat và Multi sáng- công khai . Bạn bè không phải ai cũng rảnh chat với mình và ngược lại. Nên chỉ nhì thây nhau là đủ ấm lòng rồi

    Trả lờiXóa
  13. nhieeuf comem qua bạn của Bống toàn người khoẻ mạnh thôi à.

    Trả lờiXóa
  14. Chờ Bờm nữa thì tớ cô đơn

    Trả lờiXóa
  15. Em cũng giống chị. Chị làm copy lời người khác được rồi đó. Mừng quá hà.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters