Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Khi bạn buồn chán vì ghét công việc của mình



Có nhiều người có công ăn việc làm ổn định rồi , nhưng vẫn chưa hài lòng. Vẫn buồn rầu chán nản và ca than.Vậy họ sẽ suy nghĩ thế nào khi  phải làm những công việc sau đây


Thợ điện ở Viêt nam



Thợ thoát nước ở Hungari


Người đưa hang ở Châu Á



Người kiểm tra chất lượng của cây lăn nách( Deozodorant) ở Đức




Chăm sóc thú ở vườn bách thú ở Mỹ




Nghề lấy tinh trùng ngựa ở Anh



Thợ thông  cống ở Ba lan



Và đây là một việc cực kỳ chuối: nghề mang toilet di động



Thấy chưa! Bạn hãy hài lòng với công việc của mình vì chí ít khi bạn đọc và xem entry này bạn cũng đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính
 Và, sau khi xem xong hãy mau chóng quay trở lại với công việc không  yêu thích của mình.
Chúc cac bạn vui vẻ. Heeeeee

23 nhận xét:

  1. Haiiizzzzzz..tớ đang định bỏ việc đây.Giờ sao ta ? suy nghĩ lại hở ?

    Trả lờiXóa
  2. Nghề nào cũng vậy, có yêu thích mới tận tâm tận lực được.

    Trả lờiXóa
  3. Chóng cả mặt vì nghề với ngỗng ....! Bỗng tầm hay nhở ?

    Trả lờiXóa
  4. Bống chị có thêm nghề tay trái: khuyến khích tinh thần của bà con hàng xóm heeee. E đang làm nhưng chạy vào xem Bống chị có gì dzui có gì hay không.

    Trả lờiXóa
  5. Hihi e thấy nhiều việc quá nên thử để note như thế: thứ 1 xem có buồn cười hông, thứ 2 xem e có tự nghỉ chơi blog được mấy ngày. Té ra ... hihihi

    Trả lờiXóa
  6. Em không ngờ có những nghề như thế. Bống sưu tầm ở đâu được nhiều cái thật là lạ :)

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là không ngờ lại có những nghề như vậy. Cái sự mưu sinh sao lắm cơ cực quá

    Trả lờiXóa
  8. Hà hà, xem xong thấy công viẹc của mình còn ngon chán.

    Trả lờiXóa
  9. Phải iu nghề của mình thui. Lão tự an ủi mình vậy...

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn có nhiều nghề như Bống sưu tầm đó, ở VN mình cũng vậy.. nhưng thu nhập thì rất ít ỏi. Bởi vậy nên nhìn xuống để thấy mình hơn nhiều người!

    Trả lờiXóa
  11. Hehe... coi rùi thấy nghề thuyền trưởng của tui chưa tới hồi mạt vận.

    Trả lờiXóa
  12. Thợ thông cống ở Ba Lan thật ra là mò sò dưa leo (cumber shell) !

    Trả lờiXóa
  13. há há há ... cháu chừa ! Hong dám than vãn hù doạ boss mình là mình sẽ ... đi chỗ khác nữa !
    Cháu thích lối suy nghĩ tích cực yêu đời của Dì !

    Trả lờiXóa
  14. Vậy thì tớ còn may mắn chán

    Trả lờiXóa
  15. Giỏi thật, Vậy Bống thử thuốc lá mấy chục gói một ngày heheh

    Trả lờiXóa
  16. Không đếm được đâu GG ui . Không những thuốc lá điếu mà còn thuốc lá lá nữa cơ. Sinh nghề chắc tử nghiệp.Cúng có ngày mọi người lại "vô cùng thương tiêc"

    Trả lờiXóa
  17. ss moi đâu mấy nghề xịn vậy, tự nhiên em lại thấy yêu nghề hơn ồi, ke ke

    Trả lờiXóa
  18. ôi lại có cả nghề ngửi nách nữa cơ á?

    Trả lờiXóa
  19. Tặng ss đống mặt cười này, he he he

    Trả lờiXóa
  20. Ôi cái nghề mang toilet di động, nghề thật hay giả vậy chị ?

    Trả lờiXóa
  21. Chị Bống nói đúng thật...có những người phải cực khổ làm những việc rất vất vả vì vậy nên ta nên vui và hài lòng với những gì mình có...phải ko chị???

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters